Chuyện cầu thủ Nam Định tha hương: Mong ước kỷ niệm xưa

02/07/2011 13:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuộc sống cùng vòng quay của trái bóng tròn khiến những người gắn bó với nó đôi khi không có đủ thời gian để nhìn lại quãng đường đã qua mà hầu như chỉ nghỉ đến những ngày sắp tới. Lứa cầu thủ Nam Định gần nhất xa quê hương thấm thoắt đã 2 năm và những kỷ niệm đẹp thời cùng đá bóng ở thành Nam thỉnh thoảng mới lại có dịp hiện về khi những người bạn cũ hội ngộ. Nhưng từ trong sâu thẳm của những con người ấy, hình ảnh “ngày xưa” như vẫn còn gần gũi đâu đây và thường trực trong họ là ước mơ được quay trở lại thời hoàng kim cùng nhau tung hoành trên sân cỏ.

Từ chuyện của Trọng Lộc   

Hậu vệ trái của HN.T&T Văn Biển đã có lúc hồi tưởng lại: “Ngày trước, anh Lộc (tiền vệ Trọng Lộc, HP.HN – PV) đá bóng hay lắm. Ngay cả khi nhắm mắt lại anh Lộc vẫn có thể tung ra những đường chuyền như đặt để đồng đội ghi bàn”.

Để làm được điều đó, hậu vệ trụ cột của Nam Định ngày nào tiếp tục phân tích: “Chúng tôi đã có nhiều năm ăn tập cùng nhau từ khi chỉ mới 11, 13 tuổi và đạt đến độ ăn ý mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt là đủ hiểu mình sẽ phải làm gì”.

2 năm qua, Trọng Lộc được HP.HN gửi gắm theo rất nhiều kỳ vọng nhưng anh vẫn chưa bao giờ lấy lại phong độ đỉnh cao như thời còn khoác áo Nam Định

Nhưng cũng chính vì sự lưu luyến “ngày trước” ấy, Văn Biển tỏ ra tiếc nuối cho người đàn anh một thời của mình. 2 năm qua, Trọng Lộc được HP.HN gửi gắm theo rất nhiều kỳ vọng nhưng anh vẫn chưa bao giờ lấy lại phong độ đỉnh cao như thời còn khoác áo Nam Định.

Lý do dẫn đến điều ấy không phải vì Lộc không biết giữ gìn sức khỏe và phong độ. Ở HP.HN ai cũng đánh giá cao tinh thần luyện tập của cầu thủ thành Nam, thậm chí ở độ tuổi không còn trẻ, Lộc vẫn luôn là người đứng nhất trong các bài tập chạy bền. Ngoài đời, Lộc là người sống chỉn chu, chừng mực hiếm thấy. Không phải cầu thủ nào cũng giữ được tác phong tắt hết đèn và điều hòa mỗi khi đi tập và giữ phòng ốc ngăn nắp, gọn gàng như tiền vệ người Nam Định.

Nhưng điều quan trọng khiến Trọng Lộc cho đến tận bây giờ vẫn không phát huy được hết khả năng, như lý giải của người trong cuộc là lối chơi của anh không phù hợp với HP.HN. Lộc thuộc mẫu tiền vệ cầm bóng tỉa tót, kiến tạo cơ hội, việc phải đá như một tiền vệ trung tâm kiêm nhiệm luôn cả chức năng thu hồi bóng với anh là một nhiệm vụ quá sức.

Đến chuyện của những người còn lại

Cùng ra đi với Trọng Lộc hồi cuối năm 2009 là 7 cầu thủ khác và hầu hết trong số ấy giờ cũng không còn là chính mình so với thời còn khoác áo đội bóng thành Nam. Văn Biển, sau chấn thương năm 2010, giờ đang lấy lại phong độ nhưng còn lâu mới tái hiện lại những gì anh từng thể hiện ở Nam Định, điều đã đưa hậu vệ người Thái Bình lên ĐT.

Ngọc Lung vẫn chơi đều ở V.NB nhưng nếu anh vắng mặt vì thẻ phạt hoặc chấn thương, người ta cũng không thấy thiếu. Xuân Phú, Đức Dương và Quang Huy sa sút trông thấy theo đà đi xuống của V.HP. Thanh Tùng và Quốc Tuấn thậm chí còn chìm nghỉm ở V.NB và ĐT.LA.

Không hề ngẫu nhiên, tất cả các cầu thủ Nam Định tha hương đều có chung suy nghĩ là bóng đá đã cho họ nhiều thứ, làm thay đổi cuộc sống của họ nhưng cảm hứng chơi bóng giống như thời lớn lên cùng nhau và đá cùng một màu áo là điều không bao giờ còn có thể tìm thấy ở môi trường mới.

Trong mọi trường hợp, tình yêu quê hương là thứ khó có thể đánh đổi. Song những cầu thủ thành Nam tha hương ấy không bao giờ hối tiếc về quyết định ra đi, bởi bóng đá Nam Định là nơi nuôi họ lớn lên song chưa bao giờ cho họ một đáp án đầy đủ về cuộc sống và tương lai của mình.

“Mong ước kỷ niệm xưa” là một giấc mơ rất đẹp của những cầu thủ Nam Định tha hương, nhưng ước mơ ấy có rất ít cơ hội trở thành hiện thực.   

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm