Bóng đá Nam Định: Cuộc khủng hoảng không có lối thoát

02/07/2011 12:07 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Cho đến tận bây giờ, trong lòng nhiều người, những giọt nước mắt của tay trống cổ động thành Nam Nguyễn Văn Thuyết ở vòng 22 V-League 2010 vẫn để lại nỗi ám ảnh. Đó là vòng đấu mà Nam Định, sau thất bại 0-1 trước HP.HN, đã chính thức xuống hạng, còn ông Thuyết khóc như mưa bên ngoài sân Hàng Đẫy.

Ở thời điểm ấy, người CĐV nhiệt thành của bóng đá Nam Định vẫn rất tin tưởng rằng, chỉ một năm thôi đội bóng quê hương ông sẽ quay trở lại V-League. Nhưng cho đến thời điểm này, gần 365 ngày đã trôi qua, có lẽ ông Thuyết cũng không biết đến bao giờ mơ ước của mình mới trở thành hiện thực.

Cái khó bó cái khôn

Bóng đá Nam Định đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng, mà cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất là khủng hoảng về tài chính. Sau khi nhà tài trợ Megastar rút lui hồi cuối mùa 2010, ngân quỹ hoạt động của đội bóng giờ chủ yếu trông vào ngân sách tỉnh với vỏn vẹn chừng 10 tỷ đồng mỗi năm. Khó khăn khiến lãnh đạo đội bóng thành Nam tìm về với một đối tác cũ là Mikado, nhưng số tiền mà thày trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo được tài trợ, như chia sẻ của người trong cuộc khoảng 2-3 tỷ đồng mỗi mùa, cũng chỉ như muối bỏ biển.   

Với một ngân quỹ như thế, quả rất khó để Nam Định dám mơ về “bóng đá chuyên nghiệp”, cho dù họ đã chuyển đổi sang mô hình của Cty thể thao. Để biết đội bóng thành Nam giờ thiếu thốn như thế nào, hãy xem qua điều kiện ăn ở của họ.

Không biết đến bao giờ ông Thuyết mới lại được gõ trống cổ động cho Nam Định thi đấu ở V-League

Ngày hành quân lên Hà Nội đá giải hạng Nhất, thày trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo trú tại một khách sạn bé như một nhà nghỉ bình dân trên đường Kim Mã. Đến buổi tập trên sân Hàng Đẫy, hơn 30 con người của đội bóng thành Nam chia nhau một thùng nước La Vie và kết quả là mỗi chai nước phải qua lần lượt 4, 5 cái miệng.

“Giàu vì gạo, bạo vì tiền”, với một điều kiện như thế, không cần nói cũng có thể thấy sự nghèo nàn về tài chính đã khiến bóng đá thành Nam giờ yếu ớt ra sao.

Khủng hoảng về lòng tin

Những người có trách nhiệm ở Nam Định không có lỗi khi đội bóng quê hương nghèo khổ, bởi kể từ khi xuất hiện ở V-League chưa bao giờ đội bóng thành Nam được coi là dư dả. Nhưng họ lại có trách nhiệm rất lớn trong việc tìm ra một lối thoát hay một sự chuyển mình trong hoàn cảnh khó khăn hiện giờ. Bởi không lẽ họ chỉ biết ngồi im chờ đợi những nguồn lực bên ngoài?!

Megastar đã rút lui nhưng dám cá là nếu Nam Định muốn tìm một nhà tài trợ chỉ cần bằng một nửa như thế giờ cũng rất khó khăn. Không hẳn vì đội bóng thành Nam đang chơi ở hạng Nhất, câu trả lời có lẽ là dù đã chuyển sang mô hình của Cty thể thao nhưng về cơ bản, ở Nam Định người ta vẫn duy trì một lối tư duy và cơ chế không khác thời bao cấp là mấy. Mà một khi đã không có lòng tin, rất khó để bất kỳ ông bầu nào chịu móc ví.

Ngày lại ngày trôi qua cũng là khi thày trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo tụt dần đều trên BXH và bây giờ, với vị trí áp chót, đứng trước nguy cơ rớt xuống hạng Nhì. Chuyên môn chỉ là một chuyện nhưng ở Nam Định đang tồn tại thực tế: không ai biết chắc tương lai của mình sẽ ra sao khi tất cả đều chỉ thấy một màu đen tối phía trước.

Đã nghe thông tin phong thanh HLV Nguyễn Ngọc Hảo cũng chỉ làm nốt năm nay. Ai cũng thấy cái tình và cái tâm dành cho bóng đá quê hương sau bao năm cống hiến của ông Hảo. Nhưng sự bế tắc và quanh quẩn cuối cùng rồi cũng chỉ khiến cho cái tình và cái tâm biến thành sự tổn thương đối với những người có năng lực và giàu lòng tự trọng.

Bóng đá Nam Định đã nhiều lần bị chảy máu tài năng nhưng suy cho cùng đó là những dòng máu không thể không chảy ra từ vết thương mà người ta bất lực trong việc khiến cho nó lành miệng.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm