Cuối hiệp 1, Thomas Mueller đánh đầu đập xà ngang, bóng dội ra đúng chỗ Klose và tiền đạo này đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội trời cho để mở tỷ số. Khi trận đấu sắp sửa kết thúc, thủ môn Volkan Demirel của Thổ Nhĩ Kỳ lại biếu cho Klose một cơ hội khác khi phát bóng trúng chân anh. Dĩ nhiên “Kẻ cắp trứng gà” (poacher) lừng danh này đã trừng phạt sai lầm của người gác đền của đội khách.
Hai bàn thắng trong trận này của Klose mang đậm dấu ấn của may mắn, chính chân sút này cũng phải thừa nhận như vậy: “Tôi cũng nhiều lần tự hỏi tại sao tịt ngòi ở Bayern nhưng lại nổ súng ở đội Đức. Có lẽ do tôi gặp nhiều may mắn hơn khi thi đấu cho đội tuyển”. Ngoài việc có “thần hộ mệnh” trợ giúp, cũng phải thấy rằng Klose luôn chơi rất tập trung nên hiếm khi bỏ lỡ cơ hội. Dù đã
Klose đã có bàn thắng thứ 57 của mình- Ảnh Getty |
Còn nhớ, sau World Cup 2010, rất nhiều người đã cho rằng đó có thể sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng của Klose, nhất là khi anh đã không được HLV Loew sử dụng ở trận tranh giải Ba với Uruguay (qua đó bỏ lỡ cơ hội bắt kịp kỷ lục 15 bàn tại các VCK World Cup của Ronaldo). Vậy mà Klose đã khiến tất cả phải bất ngờ khi tiếp tục đóng vai trò chân sút số 1 của ĐT Đức ở vòng loại Euro 2012. Với cú đúp trong trận gặp Thổ, Klose hiện đã có 5 bàn ở vòng loại, chỉ kém 1 bàn so với Huntelaar của Hà Lan.
Không những thế, cú đúp đó còn giúp anh vượt qua huyền thoại Đông Đức Joachim Streich để trở thành chân sút vĩ đại số 2 của đội tuyển Đức. Là 1 người rất khiêm tốn nhưng khi chỉ còn kém thành tích của Gerd Mueller 11 bàn, chắc hẳn tiền đạo của Bayern không muốn bỏ lỡ cơ hội vượt qua “Kẻ dội bom”.
Tuy đã 32 tuổi nhưng vị trí của Klose ở đội tuyển vẫn khá vững chắc nên anh còn nhiều cơ hội để ghi bàn. Nếu cứ chơi với phong độ ấn tượng như hiện giờ, chân sút này hoàn toàn có thể lật đổ ngôi số 1 của Mueller. Thường xuyên bị chê bai là một cầu thủ vụng về, kém cỏi (zero) nhưng Klose đang trên đường trở thành một anh hùng (hero).
|
Top 10 chân sút hàng đầu Đức Tên Số bàn |
