Giải đồng quê năm nay gọi tên ai?

10/11/2010 13:15 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Giải thưởng âm nhạc của Hiệp hội Âm nhạc đồng quê Mỹ (CMA), một trong những giải thưởng hằng năm lớn nhất của Mỹ, sẽ được trao vào sáng thứ 5 theo giờ Việt Nam. Khi những ánh vàng bắt đầu lấp lánh trở lại trên địa hạt âm nhạc đồng quê vài năm gần đây thì lễ trao giải lần thứ 44 này đã khiến người ta mong chờ hơn bao giờ hết.

Tay phê bình âm nhạc Nekesa Mumbi Doody của Hãng Thông tấn AP đã ví von rất duyên rằng “Bạn có thể chuyển lễ trao giải CMA ra khỏi Nashville nhưng chẳng thể làm mất được chất Nashville luôn ngập tràn trong buổi lễ trọng đại ấy”. Nhưng Nashville không bị chuyển đi đâu nữa như cách đây vài năm người ta đã chuyển nó lên New York căng lều phát giải thưởng nhằm tìm chút đèn đóm xôm tụ. Nashville là kinh đô của nhạc đồng quê và năm nay hương đồng cỏ sẽ lại tiếp tục tỏa mùi tại sân vận động Bridgestone, sân nhà của các chàng chăn bò yêu đời và chỉ thích ca tụng tình yêu cùng những miền đồng thảo xanh rì. 


Miranda Lambert là viên ngọc sáng của âm nhạc đồng quê, năm nay ẵm đến… 9 đề cử

Nhắc lại chuyện xưa một chút khi cách đây 5 năm, danh ca đồng quê Brad Paisley đã đứng đầu bảng đề cử với 6 giải danh giá nhất và sau đó là ra về... trắng tay. Năm ấy là đêm của Lee Ann Womack. 5 năm sau, Paisley vẫn sẽ đứng trên sân khấu CMA nhưng trong vai trò dẫn chương trình cùng Carrie Underwood. Đáng nói là cả 2 nhân vật này cũng đều có tên trong bảng đề cử năm nay. Chuyện cũ liệu có làm Brad Paisley tiếp tục nuôi hy vọng xưa?

Ở giải “Nhân vật đa năng của năm”, hạng mục quan trọng nhất của CMA, Brad Paisley đang ở cùng nhóm với một nhân vật được chú ý nhất hiện nay, Miranda Lambert. Miranda Lambert, cô ca sĩ 27 tuổi đang được xem là viên ngọc sáng của âm nhạc đồng quê, năm nay ẵm đến... 9 giải đề cử, đó cũng là kỷ lục cho nữ ca sĩ được đề cử nhiều nhất từ trước đến nay. Nhưng CMA luôn có dớp không tốt lành lắm cho những ai được nhiều đề cử, càng nhiều đề cử lại rất thường ra về trắng tay.

Nhưng nhiều người am tường nhận xét rằng, năm nay lời nguyền của CMA có lẽ sẽ khó mà ứng được vào trường hợp của Lambert khi cô đang hội tụ nhiều nhất tố chất của một ngôi sao thực thụ, có tài, album bán chạy (Revolution), tour diễn đắt hàng (hơn 22 thành phố). Chỉ một điều duy nhất cô cần phải vượt qua: tuổi tác.

Ca sĩ Reba McEntire, huyền thoại của nhạc đồng quê, người đã từng giành giải Nghệ sĩ đa năng hơn 20 năm trước cho rằng đã đến lúc CMA phải mạnh dạn chọn những gương mặt mới, trẻ trung hơn, có tố chất lạ để xây dựng một đường hướng “country” sáng tạo hơn. Từ trước đến nay CMA thường chọn những giải pháp an toàn khi những người được giải đa phần là quen đến nhẵn mặt và việc họ được giải tuy không gặp sự phản đối nào nhưng giống như một bài hát cũ, nghe hoài sẽ chán. Đối tượng mà Reba McEntire ám chỉ năm nay rõ ràng nhằm vào Brad Paisley và Keith Urban, hai cây đại thụ của Country hiện thời và cũng nằm trong hạng mục cạnh tranh với Miranda Lambert. Bên cạnh đó, hạng mục này còn có thêm Lady Antebellum và Zac Brown Band nhưng cả 2 tên tuổi này đều đã phất cờ trắng đầu hàng. Miranda Lambert, liệu năm nay CMA sẽ điền tên cô vào lịch sử?

9 giải được đề cử cho 9 hạng mục quan trọng nhất và một mình Lambert phải đấu với rất nhiều anh tài đồng quê, từ Carrie Underwood, Keith Urban cho đến Taylor Swift, George Strait... nhưng vấn đề quan trọng là cô “lạ” giữa một rừng sao ấy. Carrie Underwood sao bao năm lấp lánh đang bắt đầu nghỉ dưỡng sức, Taylor Swift là một nhân tài nhưng cô vẫn cần thêm thời gian nuôi mình lớn thêm, những người khác đã già, một số khác nữa vẫn đi theo lối truyền thống. Miranda Labert, ở tuổi 27 của mình, cô đang chín chắn hơn bao giờ. Theo AP, các vị giám khảo của CMA năm nay có vẻ đang muốn đi tìm một vài gương mặt mới và rất có thể người được chọn sẽ là Lambert.

Giải bắt đầu được trao trong 24 tiếng nữa, giờ là lúc nên mở đĩa Lambert và lắng nghe say sưa.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm