V-League

Minh Phương và niềm tự hào của ông Minh "xết": Cha, con & bóng đá

24/11/2009 12:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong một lần may mắn mới đây được ngồi… cùng “mâm” với thân phụ của Minh Phương, ông Nguyễn Văn Minh (còn gọi là ông Minh “xết”) khảng khái nói về cậu con trai, với cả niềm tự hào lẫn những băn khoăn. Và đây là câu chuyện người viết nghe được hôm ở Bình Dương, sau 90 phút… “đối đầu” với ông Minh “xết” trên sân.

“Không phải chuyện con đá bóng, bố vỗ tay, nhưng Minh Phương hắn có  cái chân phải rất hay. Tôi dám chắc, sau Hồng Sơn thời “thế hệ vàng”, thì Minh Phương là cầu thủ “làm” bóng tốt nhất bằng chân thuận. Cũng không biết từ bao giờ, con tôi rèn được kỹ năng đá phạt hàng rào điêu luyện. Tôi thua hắn ở 2 điểm này”, ông Minh “xết” cười hiền.


 Ông Minh “xết” bảo con ông chỉ thua Nguyễn Hồng Sơn ngày nào.

Theo những chuyên gia, trái bóng sau khi rời chân Minh Phương, luôn đi theo một quỹ đạo mà đối thủ rất khó bắt bài. Có thể là một pha chặt mu, hoặc đá lòng…, nhưng đường đi của quả bóng luôn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cái cổ chân rất dẻo của Minh Phương. Rất nhiều các bàn thắng của tiền đạo ĐT.LA, cũng như ĐTVN đã đến theo cách này. Minh Phương sở hữu những kỹ năng thiên phú và ông “Tô” vẫn cần anh là vì thế.

Dù đã ngoại ngũ tuần, nhưng ông Minh còn dẻo dai lắm, vừa rồi đá giải “U40” trên Sài Gòn, ông còn đá rất dẻo. Riêng khoản “lì đòn” và tinh thần chiến đấu, thì chú ăn đứt tụi nó (ám chỉ Minh Phương và Quang Khải). Có một bận, ngồi trên khán đài thấy cảnh Phương để đối thủ “chớp” bóng từ phía sau, chú tức không chịu được. Sau trận, nó bảo “đuối” quá…”, ông Minh “xết” tiếp.

Nhà ông Minh “xết” ở Bình Long – Bình Phước. Thời trẻ, ông cũng chỉ chơi bóng phong trào, cao lắm cũng chỉ bằng hạng Ba bây giờ. Nhưng nói tới ông Minh “xết”, thì rất nhiều danh thủ miền Nam biết tới. Đến bây giờ, ông vẫn tự hào có những khoản ăn đứt 2 cậu con trai (Minh Phương còn có người em Quang Khải từng chơi hạng Nhì QG). Đó là độ dẻo dai.

T.H

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm