Danh hài Minh Béo: Tây Ban Nha sẽ vô địch

21/06/2012 13:59 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Khi hỏi cảm tưởng của anh về EURO năm nay, danh hài Minh Béo trả lời: “Việc tổ chức có phần chuyên nghiệp hơn nhưng sự sôi nổi, hào hứng hay không khí trận đấu chưa đủ tầm của giải đẳng cấp như EURO”.

“Đội Ba Lan là chủ nhà nhưng rớt sớm có vẻ chưa vui lắm, vì dù sao vuốt mặt cũng nên nể mũi, chắc chắn khán giả tại Ba Lan sẽ giảm nhiệt phần nào. Tuy nhiên, trái bóng tròn luôn có quy luật và định mệnh riêng của nó. Nên nhìn kiểu gì, các đội vào trong hoàn toàn xứng đáng theo năng lực và cơ may của họ”, Minh Béo mở đầu câu chuyện.



Thích Đức lý trí

* Mùa EURO năm nay lấy và cho anh những điều gì?

- Thất thu nhiều về sô diễn, mất nhiều thời gian và sức khỏe để theo dõi các trận bóng, nhưng bù lại mấy năm mới một lần, vì thế nó cho mình cảm giác thật hưng phấn. Những đêm thu xếp để xem được, tôi đều nôn nao chờ đến giờ, những đêm không xem được, thì thấy tiếc tiếc. Thông thường, sau diễn đêm về là mình đi ăn hay đi nhậu để nạp lại năng lượng, giảm căng thẳng, nhưng hiện nay diễn xong là về chuẩn bị tinh thần đón xem bóng đá. Kết quả của nhiều đêm theo dõi trái bóng lăn, tôi đã giảm 8kg, hy vọng hết mùa giải chỉ còn 90kg.

* Anh yêu thích đội châu Âu nào nhất và đội đó có ở EURO này không?

- Đức! Yêu thích từ rất lâu rồi, họ có lối chơi chiến thuật và độ bề bỉ về sức khỏe, lý trí… lối chơi đó rất ấn tượng. Nhiều khi trên hành trình chạy sô, tôi cũng ước mơ mình có sức bền và mạnh giống như “cỗ xe tăng” Đức.

* Anh ghét lối đá của đội nào nhất? Tại sao?

- Tôi khá thoải mái trong chuyện này, nên chưa ghét, chỉ thích ít hay thích nhiều mà thôi.

* Nói vậy, thì tình huống hay trận đấu nào mà anh thích?

- Thích nhất trận Italia với Ireland, trận ấy Ireland chơi hết ga. Dù không vào tứ kết nhưng để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ với lối chơi xuất thần và ý chí thi đấu đến hơi sức cuối cùng, dù thua nhưng vẫn mang đậm dấu ấn đẹp, thua trong sự kiêu hãnh.

Cá độ giảm nhiệt

* Giải đấu này là của kèo trên hay kèo dưới, theo anh?

- Kèo trên.

* Anh nghĩ với tỷ số của các trận đấu như năm nay, những ai chơi “cá độ” bóng đá sẽ vui vẻ hay thót tim?

- Tôi nghĩ năm nay bóng đá chưa chơi hết mình, có lẽ mới chỉ ở vòng loại nên các đội còn giữ sức, càng vào trong sẽ tốt hơn. Theo không khí từ cuộc sống xung quanh, tôi có cảm tưởng cá độ bóng đá hiện nay giảm nhiều, chỉ chơi chơi thôi; có lúc cá độ chỉ là một chầu ăn sáng cho vui. Điều này là  tốt cho những người yêu thích bóng đá chân chính, nó giảm tệ nạn cũng như giảm nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo khi phải thiếu nợ. Điều này cũng cho thấy một phần sự thật đời sống, khi kinh tế khủng hoảng, giá tiêu dùng tăng và đồng tiền bị trượt giá nghiêm trọng.

* Theo anh, năm nay đội nào sẽ vô địch? Tại sao?

- Tây Ban Nha, vì đội đương kim vô địch này có vẻ mạnh lại  rất sung sức. Điều tôi hy vọng nhất là họ sẽ gặp Đức ở trận chung kết, đó sẽ là trận đấu “đỉnh của đỉnh”, kết quả thế nào cũng không quan trọng nữa.

* Nếu được mời bình luận chung về mùa EURO này, anh sẽ nói thế nào?

- Hết mình vì bóng đá và nghệ thuật, tôi sẽ hiểu sao nói vậy, quan trọng là thật với trái tim mình.

* Một liên tưởng, theo anh, cầu thủ trên sân cỏ và nghệ sĩ trên sân khấu có điểm nào giống nhau không? Tại sao?

- Nghệ sĩ diễn những gì đã tập dượt trước và biết trước “kết quả” của vở diễn. Bóng đá chỉ diễn một phần cái đã học và không biết trước kết quả, tính ngẫu hứng và tình huống là điểm nổi bật của bộ môn này. Nhưng cũng có điểm chung, những cầu thủ giỏi đều là những người nghệ sĩ tài hoa, hết mình vì đồng đội, xả thân để cống hiến cho người xem. Những trận cầu hay, những vở diễn cuốn hút… đều làm khán giả nức lòng khi theo dõi.

Như Hà(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm