Allegri cũng sẽ có “quà”: Hamsik, Pastore, Ganso hay Lamela?

19/05/2011 11:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đêm thứ Hai vừa qua, tức hai ngày sau bữa đại tiệc Scudetto, Adriano Galliani và Max Allegri đến ăn tối trong một nhà hàng sang trọng ở trung tâm Milano, nơi họ có hẹn với… Silvio Berlusconi. Đó không đơn giản chỉ là bữa tối để kết thúc một ngày làm việc, mà là sự khởi đầu cho kế hoạch “bom tấn” mà Milan sắp thực hiện trên thị trường chuyển nhượng.

Milan nhắm Erik Lamela - Ảnh Getty

Trong bữa tối ấy, Max Allegri đề cập đến lời hứa của Berlusconi cách đây không lâu (vị Thủ tướng Italia hứa sẽ tặng cho Allegri hai tân binh “khủng”, do vị HLV quê Livorno tự chọn). Allegri muốn Berlusconi sớm thực hiện lời hứa, để kịp chuẩn bị cho những mục tiêu lâu dài, cụ thể là chinh phục ngôi quán quân Champions League mùa sau và bảo vệ thành công Scudetto.

Lựa chọn hàng đầu của Allegri là Marek Hamsik. Không ít lần trong mùa giải này Allegri công khai ý định sở hữu Hamsik trong đội hình của mình. Đồng thời, ông còn muốn có ngay lập tức một trong hai tiền vệ dẫn dắt, Ganso hoặc Erik Lamela.

Hamsik đã khẳng định được vị thế của mình trên sân chơi Serie A, cũng như bình diện thế giới cùng đội tuyển Slovakia (ở World Cup 2010). Trong khi đó, Ganso và Lamela vẫn thuộc dạng tiềm năng, bởi chưa được thử thách thực sự ở châu Âu. Vì thế, Milan phải cân nhắc kỹ khi ký hợp đồng với một trong hai cầu thủ này (hiện vẫn đang đàm phán với cả hai).

Về danh tiếng, Ganso ít nhiều được đề cao hơn, nhờ có kinh nghiệm hơn so với Lamela (hơn 2 tuổi). Tuy vậy, Lamela (19 tuổi) lại tỏ ra đa năng hơn. Cầu thủ trẻ người Agentina có những tố chất giống Kaka hơn là Ganso. Trong đó, điểm mạnh của Lamela là khả năng thi đấu cực kỳ đa dạng. Cầu thủ của River có thể đá như một tiền vệ trung tâm, hay đảm nhiệm vai trò trequartista (kiến thiết), hoặc chơi ngay sau lưng các tiền đạo.

Hơn nữa, Lamela có hai lợi thế so với Ganso: 1) giá chuyển nhượng chỉ bằng một nửa (15-20 triệu euro so với 50 triệu mà Santos đòi hỏi về Ganso); 2) Lamela sẽ có hộ chiếu Tây Ban Nha và từ ngày 15/7 tới sẽ trở thành một công dân EU, trong khi Ganso thì không. Như vậy, nếu mua Lamela, Milan sẽ không gặp chút rắc rối nào về quy định cầu thủ ngoài EU.

Tuy nhiên, có một mâu thuẫn nhỏ: Berlusconi không thích Hamsik bằng Javier Pastore, “viên ngọc” của Palermo. Vấn đề này sẽ được giải quyết ngay trong tuần này, để Milan kịp đàm phán với các đối tác. Nếu Berlusconi chấp nhận giữ lời hứa với Allegri, gần như ngay lập tức Milan sẽ có Hamsik và Lamela trong mùa hè, và Ganso trong mùa Đông.

N.L

Xong Mexes và Taiwo

Chưa có thông báo chính thức từ Milan và Galliani - người đang bận chuyện “công thần”, nhưng chính Mexes đã lên tiếng xác nhận tương lai của mình, trong cuộc trò chuyện với tờ France Football. “Tôi đã trở thành cầu thủ Milan trong 4 mùa giải tới. Tôi tự hào khi được khoác áo đội bóng vừa đoạt Scudetto. Quyết định này được tôi đưa ra từ mùa Đông”. “Tôi chỉ có hai lựa chọn, thi đấu cho Milan hoặc ra nước ngoài. Các cuộc đàm phán diễn ra và tôi không phải suy nghĩ nhiều. Trong sâu thẳm trái tim, tôi luôn muốn đến Milan”. Dù vậy, Taiwo mới là tân binh đầu tiên của Milan. Hôm qua (18/5), hậu vệ người Nigeria này đã có cuộc kiểm tra y tế ở Milan Lab.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm