Napoli có nguy cơ “chảy máu”: Hamsik bị Milan săn đuổi

17/05/2011 10:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Theo nhật báo Gazzetta dello Sport số ra hôm qua, nhà vô địch Milan đã đưa tiền vệ nhạc trưởng của Napoli, Marek Hamsik, vào đầu danh sách chiêu mộ cho mùa giải tới. Đây chắc chắn không phải là tín hiệu tốt cho tương lai của Napoli, bởi khả năng họ phải chia tay cầu thủ quan trọng nhất của mình là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hôm Chủ nhật, sau một khoảng thời gian “ở ẩn” để tận hưởng thành quả của những thương vụ đem thành công đến cho Milan, tay “siêu cò” Mino Raiola đã tái xuất trên báo chí với tuyên bố “Tôi đang bắt đầu xúc tiến một thương vụ bom tấn tiếp theo cho Milan”. Sau khi đã đưa đến sân San Siro những tên tuổi lớn “đại hạ giá” như Ibrahimovic, Robinho và cả van Bommel, những hạt nhân trong chiến tích Scudetto của Milan, Raiola rõ ràng đã chứng tỏ ông có thể làm được mọi thứ. Bây giờ, người ta chỉ còn việc tự hỏi bản hợp đồng bom tấn ấy sẽ mang tên cầu thủ nào. Cristiano Ronaldo, Ganso, Essien hay Kaka? Đích thân Raiola đã lắc đầu “Tôi nghi ngờ điều đó”.

Tiền vệ Hamsik - Ảnh Getty

Cách đây hai tháng, khi HLV Allegri được hỏi về người mà ông muốn chiêu mộ nhất cho Milan, nhà cầm quân này đã gọi tên Hamsik “Cậu ấy là một cầu thủ sở hữu những phẩm chất tuyệt vời nhất, và với tuổi còn rất trẻ, cậu ta sẽ còn tiến bộ rất nhiều”. Vậy thì phải chăng thương vụ mà Raiola đang nói tới chính là tiền vệ 24 tuổi người Slovakia này? Rất có thể, khi niềm tin của ban lãnh đạo Milan với Allegri là tuyệt đối và thực tế là Milan cũng đang cần nhất một tiền vệ tổ chức sau khi đã tăng cường hàng thủ bằng hai cầu thủ “hàng hiệu miễn phí” là Mexes và Taiwo. Về phía Hamsik, việc Napoli giành được vé chính thức dự Champions League có thể là một căn cứ để anh tiếp tục gắn bó, nhưng với tài năng và sự trưởng thành của mình, đây là lúc anh cần được chơi ở một đội bóng lớn hơn và có khả năng thành công cao hơn. Ngoài Milan, Chelsea và M.U cũng đang tìm mọi cách để sở hữu Hamsik.

Trong một diễn biến khác, Milan đang tính phương án đem tiền vệ Flamini đổi lấy ngôi sao trẻ Sandro của Tottenham, hòn đá tảng ở trung tuyến đã từng khiến Milan bất lực khi hai đội gặp nhau ở Champions League mùa này. Về Sandro, Mino Raiola chỉ tuyên bố cụt lủn “Tôi thích cậu ta”. Đó có thể là một tín hiệu tích cực cho Milan, đội bóng luôn muốn sở hữu những cầu thủ Brazil tài năng nhất. Với việc hầu như chắc chắn Seedorf và Pirlo sẽ ra đi, Milan cũng cần bổ sung một tiền vệ trung tâm đáp ứng được yêu cầu phòng ngự tốt của HLV Allegri. Trong trường hợp này, cầu thủ 22 tuổi Sandro là một lựa chọn lý tưởng, nhất là khi anh có hộ chiếu EU.

Milan cũng vừa khẳng định sẽ mua đứt Kevin-Prince Boateng bằng mọi giá sau khi có dấu hiệu cho thấy Inter sẵn sàng “chọc gậy bánh xe”. Trước đây có tin cho rằng giữa Milan và Genoa đã đạt được thỏa thuận trị giá 7 triệu euro, nhưng PCT Galliani lại vừa nói vui rằng “Tôi hy vọng phía Genoa sẽ không tăng giá Kevin sau khi xem cậu ta nhảy như Michael Jackson. Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ giỏi, mà còn là nghệ sỹ bẩm sinh”. Màn nhảy moonwalk của tiền vệ người Ghana trong lễ ăn mừng Scudetto của Milan được đánh giá là một tuyệt tác.

V.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm