Beckham cân bằng thành tích của Bobby Moore: Becks vẫn hữu dụng

13/02/2009 09:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thất bại 0-2 của ĐT Anh trước TBN đã phá hỏng lễ kỷ niệm 108 lần khoác áo ĐT Anh của David Beckham (ngang với huyền thoại quá cố Bobby Moore). Mặc dù vậy, với những gì đã thể hiện tại Sanchez Pizjuan, tiền vệ 33 tuổi này đã cho thấy việc Don Fabio gọi anh trở lại là một quyết định hoàn toàn chính xác.

Beckham đã bắt đầu cột mốc lịch sử của mình trên… băng ghế dự bị. Khi Theo Walcott vắng mặt vì chấn thương, vị trí tiền vệ cánh phải được giao cho Shaun Wright Phillips, một cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật. Còn Becks chỉ vào sân từ hiệp hai sau khi Downing thi đấu kém thuyết phục. Thực tế, tiền vệ điển trai này cũng đã quen với điều này. Trong suốt 4 lượt trận vòng loại World Cup 2010, Becks cũng chỉ được vào sân trong một vài phút cuối trận. ĐT Anh toàn thắng nhưng Becks không có nhiều cơ hội để thể hiện mình.

Điều ngược lại đã diễn ra ở Sanchez Pizjuan. ĐT Anh đã phơi áo trước TBN một cách tâm phục, khẩu phục, nhưng về cá nhân Becks, đây là một trận đấu không tồi. Chỉ trong vòng 45 phút hiệp hai, anh đã tung ra tổng cộng 38 đường chuyền, trong đó có hai cơ hội rõ rệt có thể tạo thành bàn thắng. Đầu tiên là đường tạt chuẩn xác dành cho Shaun Wright-Phillips, nhưng tiền vệ Man City không thắng nổi Reina trong pha dứt điểm. Còn ở pha bóng thứ hai, đường chọc khe của Becks đã mang đến cho Carlton Cole một cơ hội hết sức thuận lợi.. Tiền đạo West Ham đã vượt qua cả thủ môn Reina, song lại không thể có bàn thắng trong trận ra mắt ĐT Anh vì Carlos Marchena đã xuất sắc phá ra ngay trước vạch vôi.
 
Becks vẫn hữu dụng

10 năm trước, Becks đứng trên đỉnh cao thế giới với với những đường tạt bóng và những cú sút phạt “đẹp từng centimet”. Những phẩm chất ấy tưởng chừng đã phai nhạt đi sau quãng thời gian chuyển sang Real Madrid (rất nhiều lần, anh phải sắm vai tiền vệ trung tâm) và nhất là khi anh thi đấu trong môi trường thiếu tính cạnh tranh như giải nhà nghề Mỹ (MLS). Nhưng ở tuổi 33, Becks vẫn thi đấu thực sự thuyết phục ở Serie A, giải đấu được xem là khắc nghiệt nhất hành tinh. Việc Capello gọi Becks trở lại trong đợt tập trung vừa rồi không phải là một sự tri ân mà hoàn toàn thông qua lý do chuyên môn. Ở trận đấu vừa qua, dù ĐT Anh còn một tiền vệ trái được đánh giá rất có triển vọng là Ashley Young, nhưng anh này đã phải ngồi ngoài suốt cả trận vì Becks đã chơi rất hay sau khi vào sân.

Ngay ở trong những năm tháng đỉnh cao, chẳng ai có thể nghĩ rằng Becks lại có thể thích nghi với Serie A bởi đây vốn là một mảnh đất dữ đối với các cầu thủ đến từ xứ sở sương mù. Thất bại của Paul Ince và Robbie Keane trước đây là những ví dụ nhãn tiền. Song Becks đã hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới bằng hai bàn thắng, hàng loạt đường chuyền chính xác, cũng như một tinh thần tập luyện và thi đấu không chê vào đâu được. Và khi thời hạn mượn anh từ Los Angeles Galaxy dần kết thúc, những milanista đang khát khao anh ở lại. Dĩ nhiên, chỉ có những ngôi sao cảm thấy mình bị cạnh tranh vị trí vì sự có mặt của Becks (Ronaldinho?) là không muốn điều này.

Ở tuổi 33, Becks cũng đã trưởng thành thực sự về mặt tư tưởng. Có một điều dễ nhận thấy ở anh kể từ sau khi rời Old Traford. Dù đã có những lúc bị chê bai là một công cụ quảng cáo, từng bị đẩy vào những vị trí xa lạ, anh vẫn luôn thuyết phục mọi người bằng nỗ lực tối đa trên sân bóng, và hiếm khi buông ra lời ca thán. Trở lại ĐTQG sau 2 năm bị McLaren bỏ rơi, anh luôn trân trọng những cơ hội hiếm hoi của mình. Anh chấp nhận nhường chiếc áo số 7 quen thuộc cho đàn em Walcott để mang số 17 lạ lẫm, anh chấp nhận sắm vai dự bị để sẵn sàng bùng nổ trong mỗi lần được tung vào sân.

Ngày 2/4 tới, nếu như tiếp tục được triệu tập tham dự trận đấu vòng loại World Cup 2010 bảng 6 gặp Ukraina, Becks sẽ vượt qua Bobby Moore để trở thành cầu thủ khoác áo ĐT Anh nhiều thứ hai trong lịch sử với 109 trận. Kỷ lục hiện tại của bóng đá Anh vẫn thuộc về thủ môn Peter Shilton với 125 lần khoác áo ĐTQG. Còn 17 trận nữa, Becks sẽ lại đi vào lịch sử, nhưng anh không nghĩ xa đến thế: “Tôi sẽ chơi mỗi trận đấu như là lần cuối cùng khoác áo ĐTQG”.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm