Vì sao Milan thất bại?

22/03/2012 13:36 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH)- Lần thứ 28 trận bán kết lượt về Coppa Italia giữa Juve và Milan, Pirlo vẩy bóng tinh tế, loại bỏ hoàn toàn những cái bóng áo đỏ đen. Mesbah tỏ ra quá chậm chạp và hời hợt trong việc ngăn cản  Lichsteiner, khiến Milan chịu bàn thua đầu tiên, và một lần nữa, rơi vào tình cảnh bi đát vì những lỗi lầm nơi cánh trái.

Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải này, Mesbah tỏ ra non nớt trong những thời khắc quan trọng. Trước Arsenal,  anh cũng đã có trận đầu tiên trong đời cầu thủ ở đấu trường Champions League không thể tệ hơn, khi là người đá tồi nhất trên sân, tỏ ra căng cứng và sợ hãi, bị tra tấn thực sự bởi tốc độ lẫn sự tinh quái của những Walcott, Sagna hay Chamberlain.

Thực tế, hậu vệ trái đã là vị trí yếu nhất của Milan nhiều năm qua. Kaladze hay Jankulovski cũng đã có những thời điểm đáp ứng được những kì vọng, nhưng không lâu dài. Hầu như ở tất cả các kì chuyển nhượng, Galliani đều tăm tia những hậu vệ trái để vá lỗ hổng này cho đội bóng, nhưng ngân sách eo hẹp khiến Milan không thể có những món hàng chất lượng cao, để rồi tự hài lòng với những đáp số nửa vời. 



Mesbah ghi bàn, nhưng phòng ngự tồi tệ- Ảnh Getty

Mùa này, Milan có 5 cầu thủ trong danh sách đăng kí, mà trên lý thuyết, có thể chơi hậu vệ trái. Nhưng họ là ai? Một Taiwo “cù lần”, không thể hòa nhập vì vốn tiếng Ý tệ hại, đã phải khăn gói ra đi chỉ sau ½ mùa giải. Một Zambrotta ở tuổi 35 cũng chỉ khiến người ta thêm ngán ngẩm. Anh có thừa kinh nghiệm trận mạc, thực tế đã có thời điểm chơi rất tốt, như ở trận hòa 2-2 với Barca, nhưng đòi hỏi Zamb phải luôn chơi hay như thế là quá vô lý ở cái tuổi của anh. Với tổng cộng 21 lần ra sân trên mọi đấu trường, Antonini chính là hậu vệ trái đã đá nhiều trận nhất cho Milan mùa này. Luca mang lại cho người ta cảm giác thích thú khi chứng kiến anh leo biên tấn công, nhưng cũng chỉ là một gã khờ trong phòng ngự. Còn ai nữa? Mesbah, như đã phân tích ở trên, Emanuelson cũng không biết phòng ngự. Còn Bonera? Đừng nhắc đến anh, người mãi mãi là một “tài năng trẻ” ở tuổi 30, mà cứ mỗi khi anh vào sân, milanisti không hưởng ứng, chẳng hân hoan, họ chỉ biết chắp tay cầu nguyện.

Juventus của Conte chính là đội khai thác tử huyệt này của Milan tốt nhất, với 3 bàn xuất phát từ cánh trái Milan, trong tổng cộng 4 lần gặp nhau. Ngoài bàn thắng của Del Piero đêm qua, riêng Antonini đã mắc 2 sai lầm, 1 lần để Pepe hoải mái tạt bóng cho Matri đệm bóng gỡ hòa 1-1 (trận lượt về Serie A), 1 tình huống khác “đi vắng”, tạo điều kiện cho Caceres lập công (bán kết lượt đi Coppa Italia).

Tử huyệt bên cánh trái đã khiến Milan bị loại ở Cúp Italia và suýt bị loại ở Champions League, và rất có thể họ cũng sẽ phải ôm hận ở Serie A nếu cứ để các đối thủ thoải mái khoét vào đó trong những trận tới đây.

Đỗ Hiếu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm