(TT&VH) - Dominic Adiyiah, chân sút 22 tuổi người Ghana vốn chưa từng được tin tưởng ở Milan kể từ khi gia nhập hồi đầu năm 2010, đã tiếp tục bị đội bóng này hắt hủi.
![]() Dominic Adiyiah - Ảnh Internet |
Sau khi liên tiếp bị đem cho Reggina (đội này đã trả người trước hạn vì thất vọng) và Partizan Belgrad mượn trong mùa giải qua, Adiyiah lại phải khăn gói sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho đội bóng hàng tỉnh Karsiyaka. Sự xuống giá của tiền đạo từng gây tiếng vang lớn ở giải U20 thế giới năm 2009 này cũng đồng nghĩa với thực tế rằng Milan đã không còn ý định sử dụng anh, nhất là khi
họ đã có Paloschi và El Shaarawy. Milan buộc phải đem cho mượn có lẽ vì họ không thể bán Adiyiah để gỡ lại khoản tiền 2 triệu euro mua anh từ Fredrikstad.Theo chiều ngược lại, Milan vừa bổ sung vào tuyến trẻ 2 cầu thủ được đánh giá khá cao là hậu vệ trái Krisztian Tamas (sinh năm 1995, từ CLB Haladas) và tiền vệ Mattia Raviotta (sinh năm 1996, từ Monza). Tamas, người Hungary, cũng được Arsenal và Tottenham theo đuổi trước khi chọn gia nhập Milan. Hai “mầm non” nói trên sẽ được bổ sung vào đội trẻ Allevi (độ tuổi 16-17) của Milan, đội bóng đã vô địch giải Allevi của Italia mùa 2010-11 hồi tháng trước.
Trong một diễn biến khác liên quan đến mục tiêu chuyển nhượng bí mật của Milan mang biệt danh “Mr X.”, HLV Allegri một lần nữa xác nhận “Chúng tôi sẽ phải thay thế sự ra đi của Pirlo bằng một cầu thủ có danh tiếng”. Hiện tại, ứng viên thực tế nhất là tiền vệ Montolivo của Fiorentina, nhưng phó chủ tịch Galliani từng tuyên bố Montolivo không phải là “Mr X.”, kể cả khi cầu thủ này đến Milan. Mục tiêu bí mật này, theo Galliani, đã được lựa chọn xong.
V.N
