Portsmouth – AC Milan: Tội nghiệp Pompey

27/11/2008 11:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Portsmouth đã từng vui sướng biết bao khi được xếp vào cùng bảng đấu với “gã khổng lồ” AC Milan. Hẳn họ đã ngỡ mình sớm được đứng ngang hàng với M.U, Liverpool hay Arsenal, những đối thủ thường xuyên của Milan những năm qua, ngay trong lần đầu tiên được bước ra đấu trường châu lục.
 
Thậm chí, rất nhiều fan của đội bóng này còn bày tỏ sự tiếc nuối khi biết rằng Portsmouth chỉ được tiếp Milan trên sân nhà thay vì đến thi đấu ở San Siro rộng lớn mà hầu hết trong số họ chưa có cơ hội đặt chân tới.

Từng làm được “điều thần kỳ” – giành Cúp FA - dưới thời cựu HLV Harry Redknapp, “The Pompey” có lẽ đã hy vọng một trận đấu lớn với Milan sẽ là sự trải nghiệm vô giá, một bước tiến rất dài đối với họ ở lần đầu tiên dự cúp châu Âu trong cả trăm năm lịch sử của mình. Chí ít thì cái tên Milan cũng có giá trị như một thứ chứng chỉ “đóng dấu” vào đẳng cấp vừa được nâng tầm của đội bóng đất cảng. Gặp Milan, tất cả các thành viên của Pompey đều có thêm rất nhiều động lực phấn đấu. Dịp đặc biệt ấy đã đến, nhưng Portsmouth không thể reo hò.

Trận đầu tiên của Portsmouth ở bảng E đã biến thành một cơn ác mộng, khi họ yếu đuối như một chú mèo con trên sân của Sporting Braga, đại diện chẳng mấy tên tuổi của bóng đá Bồ Đào Nha. Thất bại ấy buộc họ phải tìm kiếm được ít nhất 1 điểm trước Milan đêm nay, để tránh phải sớm chia tay với Cúp UEFA, khi chuyến làm khách Wolfsburg ở lượt đấu tới hứa hẹn còn sinh tử hơn rất nhiều. Nhưng sau trận thua Braga, “thuyền trưởng” Redknapp đã bỏ tới Tottenham, để lại gánh nặng trách nhiệm trên vai trợ lý Tony Adams, người rõ ràng kém bản lĩnh hơn ông rất nhiều.
 
Milan là thách thức quá lớn cho David James và đồng đội?

Đã thế, ngay trước cuộc đón tiếp Milan, Portsmouth lại mất chân sút chủ lực Jermain Defoe và đội trưởng Sol Campbell, những người gặp chấn thương trong trận hòa Hull City cuối tuần qua. Cộng với sự vắng mặt dài ngày của Lassana Diarra, Utaka và cơn cảm cúm của Sean Davis, đội chủ nhà coi như đã mất đi hơn 50% sức mạnh. Tình thế éo le buộc HLV Adams buộc phải nhờ cậy vào những cựu thần đang ăn lương “vụ việc” là Kanu và Hreidarsson (đã hết hợp đồng chính thức), vì những cái tên khác như Nugent, Lauren và Thomas không được đăng ký. Danh dự và quyết tâm là chưa đủ, nếu người ta phải chiến đấu với thân thể què quặt.

Trong khi đó, Milan chỉ để lại nhà đội trưởng Maldini và hậu vệ Jankulovski, những người đang chấn thương. Dù sẽ chỉ tung ra đội hình 2 ở Cúp UEFA như thường lệ, Milan chắc chắn sẽ chơi với quyết tâm rất cao hòng kiếm thêm 3 điểm để đảm bảo vé đi tiếp (thậm chí là ngôi đầu), bởi họ không muốn mạo hiểm ở trận cuối với Wolfsburg (18/12) trong thời điểm lịch đấu ở Serie A rất khó khăn (trận gặp Wolfsburg diễn ra giữa 2 trận gặp Juventus và Udinese). Nói là đội hình 2, nhưng những cái tên như Kaka, Flamini, Inzaghi hay Shevchenko cũng đủ sức để hạ gục đội chủ nhà đang thương tích.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

Portsmouth: James – Johnson, Kaboul, Distin, Hreidarsson – Hughes, Belhadj, Mvuemba, Traore – Crouch, Kanu

Milan: Dida – Zambrotta, Bonera, Favalli, Antonini – Flamini, Emerson, Ambrosini – Kaka – Shevchenko, Inzaghi

Phong độ
 
Portsmouth
22/11/08 Portsmouth – Hull 2-2
15/11/08 West Ham – Portsmouth 0-0
08/11/08 Sunderland – Portsmouth 1-2
01/11/08 Portsmouth – Wigan 1-2
29/10/08 Liverpool – Portsmouth 1-0
 
Milan
23/11/08 Torino – Milan 2-2
16/11/08 Milan – Chievo 1-0
09/11/08 Lecce – Milan 1-1
06/11/08 Milan – Braga 1-0
02/11/08 Milan – Napoli 1-0
 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm