Allegri: Milan đã chơi một trận đấu tồi

20/10/2010 11:14 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Thất bại 0-2 không thể bào chữa trước đối thủ Real Madrid đã khiến Milan đánh mất cái uy của một “ông lớn” ở châu Âu dù họ được kỳ vọng sẽ chơi một trận sòng phẳng với đội bóng của Jose Mourinho. Không những vậy, trận thua này còn khiến Milan gặp nhiều khó khăn trong việc giành chiếc vé vào vòng knock-out còn lại của bảng G bởi ngôi đầu bảng khó thoát khỏi tay Real. Phát biểu sau trận đấu, HLV Massimiliano Allegri thừa nhận rằng đội bóng của ông đã có một trận đấu tồi tệ.


Allegri: Milan đã chơi một trận đấu tồi - Ảnh: AP
“Tôi buồn cho các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã có một ngày tồi tệ khi không thể hiện được điều gì trước một đội bóng đẳng cấp thế giới như Real Madrid. Chúng tôi đã cố gắng thử mọi cách để tiếp cận khung thành của họ, nhưng không thành công. Tôi nghĩ trận đấu đã được quyết định chỉ sau 15 phút đầu tiên. Trong thời gian này, Milan đã mắc vô số lỗi kỹ thuật và có những đường chuyền không chính xác. Chúng tôi đã tỏ ra chậm chạp trong một số thời điểm và dù đã chơi tốt hơn sau bàn thua thứ hai và tạo được một số cơ hội, nhưng các cầu thủ lại không ghi được bàn thắng. Tôi rất thất vọng bởi Milan đã có một trận đấu kém”,
HLV Allegri nhận xét sau trận đấu.


Chiến lược gia của Milan cũng cho rằng trận đấu này khá giống với trận tranh Cúp Joan Gamper với Barca trên sân Nou Camp trong giai đoạn tập huấn trước mùa giải. Trận này, Milan bị dẫn trước bởi bàn thắng của David Villa nhưng sau đó Inzaghi đã gỡ hòa và đưa trận đấu tới chấm 11m. “Trận đấu này giống với trận tranh Cúp Gamper với Barca, nhưng ở trận đấu đó, chúng tôi có bàn gỡ hòa sau 90 phút nhưng hôm nay thì không. Real Madrid sở hữu những cầu thủ rất có tính cạnh tranh ở châu Âu. Real đã thắng Milan nhưng cũng phải nói rằng chúng tôi đã trợ giúp họ một phần trong chiến thắng này”, Allegri khẳng định.

Thủ thành Marco Amelia thì bày tỏ sự thất vọng khi thất bại trong trận đấu ra mắt Milan. Amelia chính là một trong những người chơi tốt nhất bên phía Milan trên sân Bernabeu khi cứu một số bàn thua trông thấy cho đội khách.

“Khi Abbiati nói rằng anh ấy có thể không ra sân trong trận đấu này, tôi biết mình sẽ có cơ hội. Tôi đã cố gắng hết sức có thể nhưng thật hổ thẹn khi để thủng lưới hai bàn. Real Madrid là một đội bóng hoàn hảo nhưng chúng tôi cũng vậy. Tôi chắc chắn rằng Milan sẽ vượt qua bảng đấu này. Rõ ràng chúng tôi rất thất vọng bởi năm ngoái Milan đã từng thắng ở đây”, Amelia bày tỏ.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm