Allegri, "khắc tinh" của Mourinho

19/10/2010 10:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Với tính cách của Mourinho, không có gì lạ khi ông này đi đến đâu là có kẻ thù ở đó. Ở Bồ Đào Nha, Mou có mối "thâm thù" với Jesualdo Ferreira, người hiện đã chuyển sang dẫn dắt Malaga và cuối tuần trước còn có màn tái ngộ (không được như ý) với Mourinho. Ở Anh, ông thường xuyên hục hặc với Rafa Benitez, Arsene Wenger và thậm chí là cả Alex Ferguson, người mà phải rất lâu sau khi rời Chelsea Mourinho mới khẳng định là "bạn tốt nhất" trong làng HLV. Và dù chỉ ở Italia 2 năm, HLV người Bồ cũng kịp "tìm" cho mình 2 kẻ thù lớn, Claudio Ranieri của AS Roma và Massimiliano Allegri của Cagliari.

Allegri, kẻ thù của Mourinho - Ảnh Getty

Thực ra, giống với trường hợp của Ferreira, Ranieri với Mourinho chỉ đơn giản là một đối tượng trêu chọc ưa thích. Kẻ thù thực sự của "Người đặc biệt", vì thế, chỉ có Allegri. Trong hai mùa giải Mourinho dẫn dắt Inter Milan, Cagliari của Allegri và chính Allegri luôn rất biết cách khiến HLV người Bồ và đội bóng của ông phải cảm thấy khó chịu. Thậm chí người ta còn có thể nói rằng nếu có ai đó ở Italia biết cách khắc chế Mourinho thì người đó chỉ có thể là Allegri. Trong cả mùa giải 08-09, chỉ có duy nhất một đội bóng mà Inter không thắng được trong cả hai lượt trận, và đó chính là Cagliari. Ở trận lượt đi trên sân San Siro, hai đội hòa 1-1, còn ở trận lượt về trên sân của Cagliari, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-1 đầy xứng đáng, trong một trận đấu căng thẳng từ trên sân cho tới trong đường hầm.

Từ khi sang Milan, Allegri đã (cố) tỏ ra là một người bặt thiệp. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì người ta đã biết về Allegri khi ông còn dẫn dắt Cagliari. Thời đó, HLV người Livorno rất chịu khó "nổ", có thể phát biểu về mọi vấn đề và sẵn sàng bật lại tất cả. Không phải ai cũng "dám" gọi Mourinho, một chuyên gia võ mồm, là một kẻ "đáng thương" như điều Allegri từng làm. Mou "kiềng" Allegri nhất có lẽ cũng vì điểm này. Và đáng nói là ngay cả khi Inter đánh bại được Cagliari, Mou cũng không phải là người chiến thắng trước Allegri. Trận lượt đi mùa trước, Inter thắng 2-1, song Mou lại bị truất quyền thi đấu vì chỉ trích trọng tài. Trận lượt về, Inter đè bẹp Cagliari 3-0, nhưng niềm vui của Mou lại không được trọn vẹn do trước đó, Allegri đã bất ngờ đánh bại ông trong cuộc bầu chọn "Băng ghế Vàng".

Vật đổi, sao dời. Những mùa giải thành công cùng với Cagliari đã giúp Allegri kiếm được một chỗ làm đầy hứa hẹn ở San Siro, trong khi Mourinho cũng đã chia tay Inter Milan để tìm kiếm những vinh quang mới cùng đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 Real Madrid. Nhưng định mệnh thì vẫn đầy run rủi, và đêm nay, Mourinho và Allegri sẽ có lần thứ 5 đối mặt với nhau chỉ trong vòng hơn 2 năm. So với khi cả hai còn cùng ở Serie A, tương quan lực lượng giữa hai đội bóng mà họ dẫn dắt hiện không còn quá lớn. Và đó liệu có phải là cơ hội để Allegri thêm một lần nữa khiến Mourinho phải "sôi máu"?

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm