48 giờ cuối của Kaka?

26/07/2012 10:00 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Tối thứ Sáu tới, Real Madrid sẽ bay sang Lisbon tham dự trận đấu với Benfica, và từ đó thầy trò HLV Jose Mourinho bước vào “tour lưu diễn” trên đất Mỹ. Điều này cho thấy, rất có thể tương lai của Kaka sẽ được quyết định trong vòng 48 giờ tới, khi Mou đã công khai không thèm nhìn đến anh.

Phát biểu sau trận giao hữu thắng Oviedo 5-1, trợ lý Aitor Karanka đã thừa nhận thẳng thắn kế hoạch tại Bernabeu trong thời gian tới: “Real là môi trường phù hợp với Modric. Về phần Kaka, chúng tôi đang tìm một giải pháp tốt cho cả hai”. Giải pháp tốt mà Karanka nhắc đến không gì khác ngoài việc đẩy tiền vệ 30 tuổi người Brazil khỏi sân Bernabeu.


Kaka không còn chỗ ở Bernabeu - Ảnh : Getty

Tương lai của Kaka là một câu chuyện đã được nhắc đi nhắc lại ở các kỳ chuyển nhượng trước đây. Chấn thương liên tiếp và không nhận được niềm tin của Mourinho là hai nguyên nhân chính khiến Kaka không có chỗ đứng ở Bernabeu. Phải đến tận lúc này, sau khi Mou loại Kaka khỏi trận giao hữu với Oviedo, mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã xác định, Kaka không thuộc về kế hoạch của ông mùa giải mới 2012-13.

Mou có một thói quen, ông đã không thích ai thì người ấy nên tìm một bến đỗ mới, thay vì ngồi trên ghế dự bị ngày này sang ngày khác. Hẳn là Kaka chưa quên được cảnh người bạn Shevchenko khổ sở thế nào khi làm việc chung với Mou ở Chelsea. Đang là một trong những chân sút đáng sợ nhất thế giới, Sheva bị Mou đày trên ghế dự bị và là “hũ vàng” trên ghế dự bị. Bây giờ, cảnh ngộ của Kaka cũng chẳng khác mấy. Trong những thời điểm quan trọng, Mou không để mắt đến Kaka, kể cả khi anh có đóng góp đáng kể vào lối chơi của Real.

Giữa Kaka và Sheva có một điểm tương đồng: họ cùng được các vị Chủ tịch thèm muốn trong nhiều năm liền, và bỏ số tiền khổng lồ để mua về (từ Milan). Mà với Mou, ngay cả các ông chủ cũng không được tác động vào chiến thuật. Ở Stamford Bridge, Abramovich gật đầu trước mọi yêu cầu của Mou. Moratti xem Mou như bùa hộ mệnh của mình và lúc nào cũng bảo vệ. Ở Bernabeu, khi chưa có thành công nào, Mou đã đá bay Jorge Valdano khỏi ghế TGĐ. Thế nên, khi đã có danh hiệu La Liga đầu tiên, và hai mùa giải vào đến bán kết Champions League, chẳng khó để Mou đẩy Kaka ra đường, nhất là khi Perez đã thu được rất nhiều về tiền bạc lẫn sự ủng hộ của người hâm mộ nhờ hình ảnh ngôi sao người Brazil.

48 giờ quyết định

Thứ Sáu tới, Real sẽ bay sang Lisbon để tranh Cúp Eusebio với chủ nhà Benfica. Từ Lisbon, thầy trò Mou sẽ bay thẳng sang Los Angeles, bắt đầu cho hành trình kiếm tiền trên đất Mỹ. Như vậy, Kaka chỉ còn vỏn vẹn 48 tiếng đồng hồ, trước khi Real sang Mỹ, để nói chuyện với Mou và Perez về tương lai.

Mùa giải mới không còn bao lâu nữa sẽ khởi tranh, nên Kaka cần phải sớm chọn cho mình đích đến tiếp theo trong sự nghiệp, để hòa nhập và có cảm giác bóng tốt nhất. Do vậy, trong trường hợp chưa chuyển đến đội bóng mới và cùng Real sang Mỹ, cơ hội hòa nhập của Kaka chắc chắn sẽ không nhiều. Việc sang Mỹ đàm phán chỉ có lợi cho Kaka, nếu anh đồng ý về lại đội bóng cũ Milan. Nhà á quân Serie A là đối thủ mà Real sẽ gặp ở New York.

Vấn đề lớn nhất lúc này là giá chuyển nhượng và tiền lương của Kaka. Real yêu cầu mức chi phí tối thiểu cho việc mua lại Kaka là 25 triệu euro. Milan là đội theo sát vụ này nhất, nhưng không thể trả khoản tiền cao đến vậy. Đội bóng của Silvio Berlusconi cũng chỉ sẵn sàng trả mức lương 5 triệu euro cho Kaka, bằng một nửa số thực nhận của anh ở Madrid (sau thuế). Trong khi đó, PSG không cho thấy sự mặn mà trong việc tiếp xúc với Kaka, sau khi tậu thành công Ibra và Thiago Silva.

Ở không được, đi cũng không dễ, sự nghiệp của Kaka đang quá bi đát.

Ngọc Huy





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm