01h45 ngày 31/10, Milan – Juventus: Ngôi đầu, và hơn thế nữa…

30/10/2010 10:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong bối cảnh đội đầu bảng Lazio phải có trận làm khách “lành ít, dữ nhiều” trên sân Renzo Barbera của Palermo, Milan có thể sẽ chiếm được ngôi đầu Serie A sau vòng này, nếu họ đánh bại Juventus đêm nay.

Ở vòng 7, với thắng lợi 3-1 trên sân nhà trước Chievo, Milan từng tạm chiếm ngôi đầu trong một thời gian một ngày, trước khi phải trả lại cho Lazio, đội đã thắng 2-0 ngay trên sân của Bari. Nếu hạ Juventus đêm nay, dù với bất cứ tỷ số nào, đội bóng của HLV Max Allegri cũng sẽ tạm thời lên đầu bảng, và họ sẽ chỉ phải trả lại cho Lazio nếu đội bóng thủ đô đánh bại Palermo ngay tại đảo Sicilia ở trận đấu sớm diễn ra chiều mai, một thách thức rất khó (Lazio chỉ thắng 3 trong tổng số 21 trận làm khách Palermo trước đây).


Milan sẽ lên đầu bảng nếu đánh bại Juventus - Ảnh: Getty
Nếu Milan leo lên đầu bảng và giữ được nó, thì 3 điểm mà họ giành được trước Juventus có thể xem là 3 điểm mấu chốt cho mùa giải này, một khi sắc áo sọc đỏ-đen có thể chiếm lại vị thế mà họ từng đánh mất suốt 6 năm qua, kể từ sau danh hiệu Scudetto mùa 2003-04. Cách đây đúng hai tháng, ở vòng mở màn Serie A, Milan đã đứng đầu sau trận ra quân thắng tưng bừng Lecce 4-0, nhưng ngay sau đó là những bước trồi sụt bất định, mặc dù có sự bổ sung của hai tân binh “hàng khủng” Ibrahimovic và Robinho. Nếu trở lại ngôi đầu sau 8 vòng đấu, Milan có thể xem như đã hoàn tất một khóa luyện tập ứng phó với hoàn cảnh mới, con người mới, và họ trở lại với một diện mạo sắt đá hơn, đáng tin cậy hơn.


Bốn chiến thắng liên tiếp vừa qua, dù vẫn còn nhiều điểm chưa đạt, đã cho thấy những bước tiến mạnh mẽ của Milan sau thời gian đầu “làm quen” với Ibra và Binho. Trong khoảng thời gian 2 tháng “chập chững”, HLV Allegri đã có thay đổi quan trọng là đổi sơ đồ từ 4-3-3 sang 4-3-1-2, nhờ đó tìm ra được vai trò hộ công khá thích hợp để phát huy được hiệu quả của Robinho, ngôi sao đắt giá nhất trên thị trường cầu thủ Italia hè vừa qua. Đã hai trận liên tiếp Binho ghi bàn và càng lúc, anh càng cho thấy sự hòa nhập vào đội bóng mới, tín hiệu rất tích cực cho Milan, không chỉ trong những ngày sắp tới. Ngoài ra, 3 điểm còn là sự khẳng định sức mạnh của Milan trước Juventus, là sự chuẩn bị tốt nhất về phong độ và tinh thần cho cuộc tái ngộ Real Madrid, với mục tiêu báo thù…


Song để đạt được mục tiêu chiếm lại ngôi đầu, dĩ nhiên Milan phải đánh bại Juventus. Bằng cách nào? Mặc dù chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, Juventus cũng đã không còn là đội bóng “gà mờ” như cách đây hơn một tháng, khi họ bị Sampdoria hay Lech Poznan dễ dàng làm bẽ mặt. Juve đã trải qua 6 trận liên tiếp không thua trên mọi mặt trận và đã 3 trận Serie A gần đây giữ được sạch lưới. Đó đều là những tiến bộ lớn, nếu biết rằng trong 5 trận đầu, họ để thua đến 9 bàn. Trận này Juve mất nhạc trưởng Krasic do án phạt vì lỗi ăn vạ (kháng án bất thành), nhưng sự ổn định hàng thủ của họ không vì thế mà bị ảnh hưởng. Chí ít, họ cũng có thể hướng đến một trận hòa 0-0, như đã từng giành được trước chủ nhà Inter, cũng trên sân này, ở vòng 6.


Nhưng Milan đã cho thấy họ không gặp phải những vấn đề trên hàng công như của Inter. Sau nhiều tuần liền nói đến sự lệ thuộc vào Ibrahimovic, giờ đây Milan cho thấy họ có đủ những nhân tố tạo ra bàn thắng, từ Pato, Pirlo rồi đến Robinho bắt đầu “nổ súng” một cách ổn định. Những thắng lợi phải nói là khó nhọc trước Genoa, Parma, Chievo và Napoli vừa qua vẫn thể hiện những điểm yếu của Milan, nhưng điều quan trọng là mặc dù luôn phải sống giữa ranh giới thắng-thua, các rossoneri vẫn tìm được phần thắng. Nếu đó chính là bản năng chiến thắng đã được tìm thấy, thì có thể nói, Milan sẽ hứa hẹn những thành công lớn trong mùa giải này.


Dự đoán: 2-0

Đối đầu Serie A: 75 trận ở San Siro, Milan thắng 26, hòa 32 và thua Juve 17 trận.

Lực lượng:

Milan vắng Ronaldinho, Zambrotta (chấn thương).

Juventus vắng Iaquinta, Amauri, Buffon, Lanzafame, Rinaudo (chấn thương), Krasic (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati – Bonera, Nesta, T.Silva, Antonini – Gattuso, Pirlo, Boateng – Robinho – Pato, Ibrahimovic

Juventus: Storari – Motta, Bonucci, Chiellini, De Ceglie – Melo – Pepe, Marchisio, Aquilani, Quagliarella – Del Piero


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm