Trước thềm "đại chiến" Milan-Juve: Ibrahimovic "dè chừng" Chiellini

28/10/2010 18:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Dù Juve mất Krasic (treo giò) cùng Amauri, Iaquinta (chấn thương) trong chuyến làm khách ở San Siro nhưng cuộc đối đầu với Milan hứa hẹn vẫn sẽ trở nên nóng bỏng bởi nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Một trong những tâm điểm của cuộc chiến ở San Siro sẽ là màn so tài giữa Chielini và Ibrahimovic.

Ibrahimovic từng đối mặt với Chiellini khi còn khoác áo Inter Milan, Ảnh Getty

Chân sút người Thụy Điển từng có những pha va chạm "tóe lửa" với Chiellini khi anh còn khoác áo Inter Milan. Đêm thứ 7 này, Ibra một lần nữa sẽ đối mặt với trung vệ có lối chơi dũng mãnh của Juve. Tiền đạo cao 1,92m là một nhà vô địch thực sự ở những CLB anh từng thi đấu với 8 danh hiệu VĐQG trong bộ sưu tập (2 với Ajax, 2 với Juve, 3 với Inter  và 1 với Barca). Bây giờ Ibra trở lại Serie A và trước trận đấu lớn với Juve cuối tuần này, người ta lại nhớ tới tuyên bố đanh thép của anh trong ngày trở lại Italia dưới dạng cho mượn (kèm điều khoản cho phép mua đứt từ Barca): "Tôi đến đây để chiến thắng và tôi đảm bảo với các bạn (Milanisti) rằng Milan có thể giành được mọi danh hiệu".

Quả thực từ khi gia nhập Milan đúng là Ibra đã lại chứng tỏ được giá trị của anh bằng những bàn thắng quan trọng cho đội bóng áo sọc đỏ đen với 3 lần lập công ở Champions League và 3 lần "nổ súng" ở Serie A. Tất cả đều là những bàn thắng mang tính quyết định. Nhưng để khẳng định tuyên bố của mình khi đặt chân xuống phi trường Malpensa ở Milan thì Ibra cần phải tiếp tục chứng tỏ tài năng, bản lĩnh trước đội bóng cũ Juve và dĩ nhiên là anh phải vượt qua "bức tường" Chiellini. Ibra đã dành những lời tốt đẹp để nói về đối thủ mà chắc chắn anh sẽ phải vượt qua nếu muốn tìm thấy mành lưới Juve đêm thứ 7 này:

"Đối với tôi, Chiellini là hậu vệ kèm người cứng rắn và khó chịu nhất. Rất khó khăn khi phải đối mặt với anh ta. Anh ta không để cho đối thủ có khoảng trống và không cho bạn thở. Nhưng tôi thích Chiello. Đó là một người quân tử, một chiến binh đích thực. Cuộc đấu tay đôi giữa chúng tôi bao giờ cũng là một cuộc chiến sòng phẳng".

Cũng liên quan tới trận Milan-Juve, tiền vệ người Krasic vừa cho biết là pha ngã trong vòng cấm Bologna khiến anh bị treo giò 2 trận là một hành động mang tính bản năng: "Giới truyền thông đã làm mọi chuyện trở nên quá ầm ỹ  trong những ngày qua. Đó là điều hoàn toàn không cần thiết. Tôi chỉ hành động theo bản năng chứ không thuộc mẫu cầu thủ cố ý ăn vạ. Thực sự thì tôi rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra".

HT (Theo Corriere dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm