29/07/2008 10:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
Hồi đầu tháng 7, Andrea Pirlo tưởng chừng đã có thể gây ra một làn sóng cách mạng ở Milan khi đòi hỏi được tăng lương chí ít là ngang bằng với Kaka, ngôi sao lớn nhất của đội bóng. Lý lẽ mà Pirlo, thực chất là người đại diện của anh, đưa ra là có rất nhiều đội bóng đang săn đón anh với một mức lương rất cao, và nếu Milan không thỏa mãn được nhu cầu thì anh sẽ ra đi. Pirlo có lý khi mức đóng góp của anh vào thành công của Milan trong những năm qua không thua kém so với Kaka, thế mà mức lương của kẻ mới đến Flamini lại cao hơn lương của anh. Nếu Pirlo “nổi dậy” thành công, thì những Seedorf, Gattuso, Nesta… cũng sẽ không chịu ngồi yên.
Nhưng Milan đã kiên quyết không nhượng bộ, và Pirlo đành phải chấp nhận những lời thuyết phục của PCT Galliani. Tuy nhiên, không ai nghĩ anh có thể đổi ý sớm đến thế, khi khẳng định anh muốn tiếp tục ở lại sân San Siro đến khi nào không còn có thể chơi bóng nữa: “Tôi hạnh phúc ở đây. Hợp đồng của tôi còn 2 năm nữa và tôi luôn muốn được kéo dài nó ra mãi”.
Không băn khoăn về chuyện tiền bạc như Pirlo, Ambrosini muốn gắn bó với Milan vì tình cảm. Cựu cầu thủ của Monza đã ở đây được 13 năm và anh hoàn toàn cảm thấy cuộc đời của mình thuộc về Milan, như những bậc đàn anh Baresi, Maldini hay Costacurta. Hợp đồng hiện tại của đội phó của Milan cũng sắp đến lúc mãn hạn (2009), song anh luôn sẵn sàng bàn thảo với ban lãnh đạo bất cứ lúc nào.
B.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất