Max Allegri: Ai bảo Milan khủng hoảng nào?

04/10/2012 08:00 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Chiến thắng luôn tuyệt vời dù là thắng theo cách nào đi nữa. Thế nên. Max Allegri đã cười thật tươi sau khi Milan sửa sai cho trận hòa thất vọng với Anderlecht ngay tại San Siro ở lượt trận đầu tiên vòng bảng bằng chiến thắng 3-2 trước Zenit trên đất Nga. 



Milan tìm lại nụ cười ở Champions League

Đội bóng Italia dẫn trước tới 2-0 rồi lại để Zenit gỡ hòa và người mang về cho họ 3 điểm lại không phải là El Shaarawy, Boateng hay ngôi sao áo đỏ đen nào mà là cầu thủ chủ nhà Hubocan với pha phản lưới ở phút 75. Nhưng lúc này cần gì quan tâm đến chuyện đá thế nào và thắng ra sao nữa. Cứ thắng là hay rồi vì Milan cần điểm số và Max Allegri đã lại trút bỏ được một phần áp lực.

Tôi phải nói lời cảm ơn các cầu thủ vì họ đã ra sân với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng trong suốt cả trận đấu. Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt nhưng sau đó Zenit điều chỉnh chiến thuật và không để Milan đá theo ý mình nữa. Nhưng điều quan trọng là cuối cùng chúng tôi đã thắng. Mặc dù vậy cục diện ở bảng này sẽ chỉ được quyết định vào phút chót”.

Dù Hobucan “tặng quà” Milan bằng pha phản lưới nhưng nếu không có những pha cứu thua ngoạn mục của Abbiatti thì đội bóng Italia chắc chắn đã không trọn niềm vui khi rời đất Nga. Thế nên, Max Allegri không quên ngợi ca người gác đền của “Rossoneri”: “Abbiati đã có những pha cứu thua xuất sắc ở hai hiệp đấu. Anh ấy là thủ môn giỏi và đã làm được rất nhiều cho Milan trong 2 năm tôi làm HLV ở đây. Ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng sai lầm của thủ môn luôn bị người ta nhắc đến nhiều nhất.Nhưng Abbiati đã rất xuất sắc và xứng đáng được ngợi ca”.

Nhà cầm quân của Milan cũng không quên “phản công” lại truyền thông về chuyện Milan khủng hoảng. “Khủng hoảng là khủng hoảng nào? Toàn là do báo chí tự sáng tác ra và nói chứ sự thật có phải như vậy đâu”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm