Đêm nay Milan “hành xác” trên đất Nga: Những người khốn khổ…

03/10/2012 16:17 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Sau trăng mật là…vỡ mật. Sau lạc quan là bi quan. Sau hy vọng là tuyệt vọng. Những ngày tươi đẹp của Max Allegri ở San Siro ngắn chẳng tày gang.

Bây giờ ít ai còn nhớ nhà cầm quân 45 tuổi ấy có công trạng ra sao trong Scudetto 2011 mà Milan giành được sau 7 năm khát khao đợi chờ. Tất cả chĩa mũi giáo vào ông dù ông không phải là người chịu trách nhiệm về tất cả. 



El Shaarawy như cánh én lẻ loi ở San Siro

Một Milan rệu rã sau khi bị “mất máu” quá nhiều ở mùa Hè 2012 đã không tài nào chơi tốt được kể từ đầu mùa giải mới. Khi những cầu thủ ưu tú nhất ra đi. Khi những người mới đến không xỏ vừa những đôi giày quá rộng được để lại. Thất bại đến như là điều tất yếu.

Milan sắp kết thúc 21 ngày hành xác với 7 trận đấu ở Serie A và Champions League. Zenit đêm nay và Inter Milan đêm Chủ nhật này sẽ khép lại một vòng quay đã khiến họ tiêu điều, điên đảo.

Cứ 3 ngày đội bóng rách rưới ấy lại phải đối mặt với thách thức mà trận đấu nào với Milan cũng đều là sinh tử, sống còn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Milan không thắng trên đất Nga đêm nay? Và chuyện gì nữa sẽ đến nếu họ “cúi đầu” trước kẻ thù truyền kiếp Inter đêm Chủ Nhật này?  Các tifosi không muốn mường tượng ra những viễn cảnh đen tối ấy. Nhưng Max Allegri thì vẫn phải đối mặt.

Lúc này nhà cầm quân từng được bầu chọn là hay nhất Serie A ấy giống như tay thợ săn chỉ còn lại đúng 2 viên đạn trong nòng súng mà ngay trước mắt đang là hổ báo. Ông không được phép bắn trượt và bắt buộc phải hạ gục mỗi con thú dữ bằng đúng 1 viên đạn được bắn ra. Nếu không…

Truyền thông Italia nói rằng 180 phút cuối cùng cho Max Allegri sắp bắt đầu được đếm. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó là đủ thấy hoang mang rồi. Sau Inter là 2 tuần lặng gió. Để rồi Milan lại bắt đầu cuộc “hành xác” mới với 7 trận/21 ngày. Những ai đã thấy họ khổ sở thế nào ở lần “đi đày” thứ nhất này sẽ hình dung thế nào về lần “đi đày” thứ 2? Milan chỉ có 2 tuần để hồi sức. Liệu từng ấy thời gian có đủ cho một bệnh nhân đã phải cấp cứu nhiều lần vì mất máu lấy lại sinh lực để sống đến bình minh? Thôi thì đành chắp tay cầu nguyện. Amen, xin chúa lòng thành…

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm