Bóng đá Italy

Milan thắng may: Ai nhen nhóm lại ngọn lửa Scudetto?

26/02/2010 12:41 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Những hy vọng về cuộc đua Scudetto lại được thắp lên cho Milan sau chiến thắng trước Fiorentina, nhưng điều đáng băn khoăn là ngọn lửa hy vọng ấy sẽ cháy trong bao lâu. Thực tế mùa này đã chứng minh: Milan không phải một đội bóng “giữ lửa” giỏi.

Chính hậu vệ Alessandro Nesta đã phải thừa nhận rằng anh ngạc nhiên khi đội nhà giành chiến thắng (thậm chí, anh mô tả thắng lợi ấy bằng từ “kỳ lạ”), và đề cao sự may mắn mà Milan đã có để lội ngược dòng ngoạn mục trước Fiorentina. Chính Leonardo đã thừa nhận rằng Milan đã được trọng tài “bỏ qua” một quả penalty, khi Montolivo bị Thiago Silva kéo ngã.. Trong bối cảnh dư luận vẫn đang nghi ngờ rằng Milan đang được nâng đỡ, những biểu hiện kỳ lạ tiếp tục diễn ra để giúp đội quân của Leonardo hồi sinh càng làm gia tăng tính xác thực của nghi vấn rằng, Milan đang được “chắp cánh” cho cuộc đua đến Scudetto.

Milan may mắn giành được 3 điểm trước Fiorentina

Thực tế thì đây là một mùa bóng mà những điều may mắn, thậm chí thần kỳ, đến với Milan vào những thời điểm bất ngờ là không hiếm. Một vài dẫn chứng tiêu biểu: Cú đúp trong 3 phút bù giờ của Huntelaar (thắng Catania, vòng 14), trận đấu nghẹt thở với Cagliari (Milan thắng 4-3 nhờ cả may mắn lẫn sai lầm của trọng tài), và bây giờ là 2 chiến thắng liên tiếp với 2 quả penalty… liên tiếp được bỏ qua (quả nào cũng mang tính quyết định đến số phận trận đấu) và sự bùng nổ của một mình Ronaldinho. Tiền vệ người Brazil đã tung ra 3 đường chuyền quyết định trong 2 trận gần đây, với một “cú đúp” giúp cặp Huntelaar – Pato ghi bàn trước Fiorentina.

Hành trình mà Milan duy trì được phong độ dài hơi nhất trên mọi đấu trường chỉ xuất hiện một lần, vào quãng thời gian từ cuối tháng 10 đến khoảng đầu tháng 12 năm ngoái (bắt đầu bằng thắng lợi 2-1 trước Roma), khi họ trải qua 12 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Không quá khó hiểu, bởi khi ấy, Milan duy trì được đà tiến khủng khiếp không chỉ nhờ khả năng của chính họ, mà như đã nói, nhờ vào trọng tài, sự tỏa sáng mang tính cá nhân và rất nhiều những may mắn khó lý giải. Những nghi vấn về sự mong manh của Milan đã được trả lời rõ ràng, khi họ sụp đổ trước Inter trong trận Derby và kéo theo một serie vấp ngã về sau.

Điểm lại từ đầu mùa, ngoài quãng thời gian đã kể trên, Milan thi đấu với sự thất thường của một đội bóng trung bình. “Chu kỳ” duy trì chiến thắng của họ thường duy trì không quá 3 trận liên tiếp, và tính trên mọi mặt trận, Milan cũng chỉ thắng liên tiếp được 3 trận là tối đa, rồi hụt hơi nhanh chóng. Sức lực và tinh thần của họ không thể so sánh với Inter, nhưng vào thời điểm hiện tại, điều trùng hợp là khi đội bóng của Mourinho đang lâm vào tình trạng khó khăn nhất mùa này (hòa 3 trận liên tiếp, chưa từng có mùa này) và sẽ đá với Udinese mà không có Mourinho trên băng ghế chỉ đạo cùng 4 trụ cột trên sân, Milan lại hồi sinh một cách gượng ép bởi sự ưu ái khá lộ của trọng tài.

Tất nhiên, trọng tài là con người, và dù sai lầm của họ đang diễn ra một cách có hệ thống, cũng chưa thể kết luận hoàn toàn rằng Milan đang được che chở bởi một thế lực nào đó. Nhưng khi đà tiến của Milan chỉ được “giữ lửa” nhờ những chất liệu kiểu như vậy, đội quân của Leonardo có thể vỡ vụn vào bất kỳ lúc nào, khi sự ưu ái (có thể là vô tình ấy?) rời bỏ họ. Ngọn lửa soi đường đến Scudetto có thể tiếp tục được nhen nhóm lại, bởi khoảng cách 4 điểm kém Inter hiện tại có thể tiếp tục được rút ngắn. Thế nhưng việc nó có bền vững hay không phụ thuộc vào việc ai nhen nhóm nó? Chính Milan phải trả lời được trong chặng đường sắp tới.
 
Phạm An
 
 

Kết quả đá bù vòng 17

Fiorentina – Milan 1-2

Udinese – Cagliari 2-1

Leonardo: “Đó là penalty”

Chính HLV Leonardo của Milan cũng phải thừa nhận đội bóng của mình đã may mắn thoát khỏi tiếng còi của trọng tài Rosetti ở tình huống Thiago Silva cản ngã Montolivo khi tỷ số đang là 1-1. Nhưng theo nhà cầm quân này, Rosetti có lẽ đã cho Fio hưởng phép lợi thế khi bóng đến chân của tiền đạo Keirrison ở vị trí tương đối trống trải trong vòng cấm địa Milan (sau đó tiền đạo này sút bóng bị Abbiati cản được). Dẫu có thế thật, thì đó cũng vẫn là một hành vi thiên vị mà Rosetti, trọng tài 3 năm liền được bầu là xuất sắc nhất Italia, dành cho Milan một cách “khó hiểu”.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm