01h45 ngày 18/10, sân Olimpico di Torino, Torino - Milan: Mihajlovic trong vết xe đổ của Inzaghi

17/10/2015 09:01 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - “Mihajlovic là một người tập sự giỏi, nhưng Milan cần người hiểu biết hơn về chiến thuật”, đó là lời kẻ cả của Silvio Berlusconi trên La Stampa tuần này, trước khi Milan làm khách của Torino và sau khi họ thua thảm họa 0-4 trước Napoli trên sân nhà.

Trong vài năm gần đây, các HLV của AC Milan trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1: Được chào đón với viễn cảnh màu hồng, chính họ cũng hứa hẹn những cuộc cách mạng vĩ mô. Giai đoạn 2: Silvio Berlusconi lên tiếng, ủng hộ hoặc chỉ trích họ sau thất bại, nhưng luôn có góp ý về chiến thuật. Giai đoạn 3: Sa thải.

Sau trận hòa Empoli 2-2 hồi tháng 9/2014, Berlusconi nói: “Milan sẽ thắng nếu Inzaghi nghe theo lời khuyên chiến thuật của tôi”. Khi Milan hạ Inter 1-0 vào tháng 5/2014, Clarence Seedorf đã biết “nịnh” ông chủ khi nói: “Chúng tôi sử dụng hàng tiền vệ hình kim cương, dùng Balotelli và Kaka trên hàng công khiến đối thủ ngạc nhiên, và chúng tôi biết rằng đó là chiến thuật mà ông chủ thích”.

“Kinh khủng” hơn, trước trận đấu lớn với Barcelona ở Champions League 2013, HLV Max Allegri kể lại rằng, ông đã ngồi nói chuyện chiến thuật bóng đá với ông chủ cả buổi. “Như thường lệ, ông ấy cho tôi vài ý tưởng, thỉnh thoảng cũng khá hay ho”, Allegri nói. Dĩ nhiên, ông không quên khẳng định mình mới là người cuối cùng quyết định về chiến thuật.

Ba HLV gần nhất đều bị Berlusconi sa thải. Họ trải qua giai đoạn mà Carlo Ancelotti từng phải canh cánh một suy nghĩ phải sử dụng 2 tiền đạo thay vì hệ thống hình cây thông yêu thích, có phải tung Rivaldo vào không.

Berlusconi nói một câu đề đời, khi Alberto Zaccheroni dẫn dắt Milan vào năm 1998: “Người thợ may cuồng điên có thể làm hỏng một tấm vải đẹp”.

Dài dòng để thấy, Sinisa Mihajlovic đã đi vào đúng lối mòn mà rất, rất nhiều HLV tại AC Milan đã đi. Ban huấn luyện chưa phê phán ông sau trận thua thảm 0-4 trước Napoli và khởi đầu mà Milan mới thắng 3/7 trận, sau hơn 80 triệu euro đầu tư.

Nhưng tất cả cùng hiểu rằng, quả bóng kiên nhẫn đã được bơm lên. Những ba hoa của Silvio Berlusconi càng khiến quả bóng ấy nhanh căng hơn, và chỉ cần một chiếc kim bé xíu, một thất bại không manh giáp nữa, nó sẽ nổ tung. Khi đó Berlusconi sẽ lại ca tiếp bài ca đã dùng 29 năm qua: “Tôi đã nói rồi mà”.

Tuần qua, xuất hiện thông tin thương vụ bán cổ phần Milan cho tỉ phú Bee Taechaubol có thể đổ bể. Trước đó nữa, Silvio Berlusconi tuyên bố Milan không cần xây SVĐ mới, sau khi kế hoạch bị ngưng trệ vì nhiều lý do.

Berlusconi tuyên bố chỉ chia tay Milan sau khi đưa đội bóng trở lại những ngày vinh quang, nhưng nhìn lại, giấc mơ có SVĐ riêng, giấc mơ có tiền, mà ông tiêm vào đầu các CĐV, đã hoặc sắp bị tan vỡ. Đó mới là những việc mà một chủ tịch CLB phải làm, thay vì tư vấn sơ đồ chiến thuật cho HLV.

Mihajlovic cũng nói ông mới là người quyết định cuối cùng. “Ai viết rằng tôi phải quyết định nhờ người khác nghĩa là họ chẳng biết gì về tôi”, ông phàn nàn trong cuộc họp báo trước trận gặp Torino.

Mihaj đã phản ứng giống hệt những Max Allegri năm nào. Ông đi vào con đường mà những HLV Milan từng đi.

Đội hình dự kiến

Torino: Padelli - Bovo, Glik, Moretti - Zappacosta, Baselli, Gazzi, Acquah, Molinaro - Quagliarella, Maxi Lopez.

Milan: Diego Lopez - Abate, Romagnoli, Zapata, Antonelli - Bertolacci, Montolivo, Kucka - Cerci, Bacca, Bonaventura.

Dự đoán: 1-1


Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm