Alves hết cửa ở lại Barca: Rời Camp Nou vào mùa Hè năm sau?

03/11/2014 07:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khán giả đến xem trận đấu Barcelona - Celta Vigo ở Camp Nou đã rời sân trong sự cáu tiết, và họ không quên để lại những tiếng huýt sáo hay chửi rủa cho đội bóng của mình, những người đã bị Celta đánh bại chỉ bằng một pha dứt điểm chính xác. Và vì bàn thua đó đến từ một sai lầm cá nhân của Dani Alves, các khán giả Barca dành sự cáu giận cho riêng hậu vệ người Brazil.

Trong pha bóng dẫn đến bàn thua ấy, đầu tiên Mascherano không phá được một tình huống bóng bổng (cũng dễ hiểu, anh chỉ cao 1m74), và bóng trôi tới Nolito, người đón được bóng sau khi Alves có cú móc trượt dù chạy gần bóng hơn. Đến đây, tình hình vẫn chưa quá nguy hiểm vì Mathieu và Busquets kịp vây lấy Nolito và chưa để cầu thủ này vào vòng cấm. Nhưng Alves, sau khi móc bóng trượt, thấy Nolito đã bị kèm nên bỏ trống khu vực chính giữa khu 16m50. Và Nolito, nhìn thấy khe hở giữa Busquets và Mathieu, đã giật gót cho Joaquin Larrivey băng vào sút bóng.

Nếu Alves không bỏ người kèm và để trống đường chạy vào vòng 16m50, có thể đã không có bàn thua cho Barca. Mặc dù Mascherano, Mathieu và Busquets cũng có lỗi, nhưng lỗi của Mascherano là do chiều cao (khách quan), còn Mathieu và Busquets bị cuốn theo pha bóng xuất phát từ cú móc trượt của Alves. Nói tóm lại, tội lỗi là của Alves chứ không ai khác.

Alves sau trận đấu đã phải thừa nhận rằng mình chơi không tốt, nhưng dư luận thành phố Barcelona còn có nhiều từ ngữ hay hơn và cầu kỳ hơn để mô tả màn trình diễn của anh. Những ngày mà Alves được gọi là hậu vệ phải hàng đầu thế giới đã qua, nhưng người ta vẫn chờ đợi anh tiếp tục là một tài sản có giá trị ít nhất về mặt phòng ngự. Alves đã không cho thấy điều đó, vẫn dâng cao tấn công nhưng tạt bóng kém hiệu quả, ít khi lùi về kịp để tái tổ chức phòng ngự, và lại vừa mắc sai lầm cá nhân đầy tai hại.

Tương lai của Alves đã bị đặt lên bàn cân trong hơn một năm qua bởi phong độ xuống dốc, nhưng trên thượng tầng Barcelona người ta vẫn còn bận mua Neymar, Luis Suarez và nghĩ cách chối bỏ các cáo buộc về thuế thay vì có một cái nhìn nghiêm túc vào từng vị trí của đội hình. Nhờ đó mà Alves đã trụ lại được và tiếp tục đá chính bên cánh phải, nơi mà về mặt thực tế Barca chẳng có ai để dự bị.

Nhưng giờ đây dư luận Barcelona đã nhìn thấy rõ sự xuống cấp về chất lượng thi đấu của Alves hơn bao giờ hết. Nếu vậy thì xem như sự nghiệp của Alves ở Camp Nou chỉ còn tính bằng tháng, bởi hợp đồng của anh sẽ đáo hạn sau ngày 30/6/2015. Barca đến giờ vẫn chưa đưa ra đề nghị gia hạn, và quả thực họ có lý do chính đáng để làm điều đó vì Alves không còn xứng đáng với một hợp đồng mới nữa.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm