Nani sẽ là "hàng thải" như Quaresma?

12/10/2012 06:55 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Nani đang sống trong những ngày tháng đầy khó khăn, từ việc bị chính những fan M.U la ó, vụ đấm một đồng đội trẻ tại CLB, cho đến áp lực cạnh tranh vị trí tại ĐTQG. 

Nani đang gây thất vọng ở M.U- Ảnh Getty

Hè năm ngoái, anh còn được đồng đội nhất trí bầu là Cầu thủ M.U xuất sắc nhất mùa giải 2010-11. Với 10 bàn thắng và danh hiệu Vua kiến tạo tại Premier League (18 đường chuyền thành bàn), Nani đã cho tất cả thấy anh sẵn sàng bước tiếp con đường thành công của đồng hương Cristiano Ronaldo đã đi, cũng từ một tài năng trẻ ở Sporting Lisbon và sau đó nổi danh trong màu áo Quỷ đỏ.

18 tháng sau, Ronaldo đã ở đỉnh cao thế giới, chinh phục các kỷ lục cùng Real Madrid, và không ngừng hoàn thiện mình, còn Nani đang rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự: hết chấn thương, lại đến bất ổn về phong độ, khúc mắc trong việc gia hạn hợp đồng, và cả những rắc rối ngoài sân cỏ, như vụ đấm chân sút trẻ Davide Petrucci mới đây chẳng hạn. Trước đó, anh đã trải qua một VCK EURO tương đối im hơi lặng tiếng, với chỉ hai đường kiến tạo và không một lần nổ súng. Trái lại, Ronaldo bùng nổ với ba bàn thắng vào lưới Hà Lan và CH Czech.

Mùa giải 2012-13, Nani mới đá vỏn vẹn 6 trận cho M.U và ghi được đúng 1 bàn trong trận M.U thua Tottenham 2-3 ngay trên sân nhà. Sau những trận gây thất vọng liên tiếp trước Galatasaray (đá hỏng phạt đền) và Liverpool (mờ nhạt đến nỗi bị thay ra), Nani còn bị chính những CĐV nhà la ó. Và như để xát muối vào tình cảnh của tiền vệ người Bồ, thời gian vừa qua Sir Alex rất ưa thích sơ đồ không cầu thủ chạy cánh, mà trận thắng Newcastle 3-0 là một ví dụ điển hình.

Hơn một tháng trước, khi những nỗ lực thương thảo hợp đồng mới với M.U rơi vào ngõ cụt bởi những đòi hỏi về lương bổng, Nani đã tiếp xúc với Zenit nhằm tính chuyện ra đi. Nhưng rốt cục, chính đội bóng nước Nga cũng lắc đầu trước mức lương 130.000 bảng/tuần mà anh đòi hỏi, dù trước đó, họ rất chịu chơi khi bỏ ra 90 triệu euro chiêu mộ bộ đôi Hulk - Witsel. Vì thế, Nani đành nhượng bộ, nhưng vị trí của anh ở Old Trafford bây giờ không còn được đảm bảo nữa, đặc biệt là sau khi Kagawa gia nhập.

Dù chưa đến nỗi xuống dốc như Quaresma, người đang thi đấu tại Besiktas, nhưng rõ ràng tương lai của Nani có thể cũng sẽ như vậy. Từng là một tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Bồ Đào Nha, với bệ phóng thành công từ Sporting và Porto, nhưng Quaresma không thể nào leo đến đỉnh cao như người ta đã kỳ vọng, và những cuộc phiêu lưu bất thành ở Barcelona, Inter Milan, Chelsea là minh chứng. Sở hữu đôi chân rất khéo, kỹ thuật và tốc độ tốt, nhưng Quaresma thường xuyên bị chỉ trích bởi thói ích kỷ, và vô kỷ luật trong chiến thuật, cũng như ngoài sân cỏ. Dù từng là chân chuyền số một tại Premier League, nhưng Nani cũng không ít lần bị chỉ trích vì sự ích kỷ.

Quaresma từng bị Mourinho nhận xét rằng, "Cậu ta là một tài năng lớn, nhưng cần có một thái độ học hỏi. Nếu không, sẽ thật phí phạm". Thật buồn là Nani dường như đang theo gót đàn anh.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm