Milan giành Cúp Berlusconi: Sự ổn định mạnh hơn tất thảy

23/08/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Hạ Juventus 2-1 ở trận tranh Cúp Luigi Berlusconi, Milan cho thấy vì sao họ vẫn được xem là ứng cử viên số một cho chức vô địch Serie A mùa này. Không Ibrahimovic, không những người Brazil, không cả Van Bommel, Milan vẫn thắng chỉ nhờ thế mạnh duy nhất: sự ổn định. Ngay cả khi họ có rất nhiều xáo trộn về nhân sự.

Ba ngày sau cuộc tranh tài tại Cúp TIM, Milan, Inter và Juventus lại tiếp tục có bài test quan trọng cuối cùng trước khi chính thức vào giải. Milan và Juve tái ngộ ở Cúp Luigi Berlusconi truyền thống, còn Inter đọ sức với Olympiakos, đội đương kim vô địch Hy Lạp. Mặc dù Milan không quá coi trọng kết quả với việc cho rất nhiều trụ cột nghỉ ngơi, thì nhìn chung, cả ba đội đều xác định xem đây là cuộc tổng duyệt lực lượng trước khi bắt đầu cuộc trường chinh. Tuy nhiên, ngoại trừ Milan gây ấn tượng nhờ sự ổn định sẵn có, cả Inter và Juventus đều vẫn chưa thể xác định chắc chắn họ sẽ sử dụng những con người và lối chơi nào cho mùa giải sắp khởi tranh.

Ổn định và trưởng thành, Milan vẫn có cơ hội vô địch cao hơn cả- Ảnh Getty

Tại Geneva, Inter xuất phát với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 ưa thích của HLV Gasperini, nhưng cũng như nhiều trận trước đó, 3-4-3 chỉ giúp Inter tạo được một chút lấn lướt Olympiakos về thế trận trong khoảng đầu trận đấu mà không đạt được tính hiệu quả trong tổ chức tấn công. Sai lầm của Gasp, khi tung Pandev và Pazzini vào sau giờ nghỉ để đá gần như 3-3-4, bị trừng phạt bởi 2 bàn thua liên tiếp ở các phút 46 và 68. Chỉ đến khi cựu chiến lược gia của Genoa đưa Inter trở về đá 4-3-3 với sự chắc chắn ở sân nhà, họ mới dần tìm được cách ngược dòng, gỡ hòa 2-2 với cú đúp của "chuyên gia ngược dòng" Pazzini. Gasperini lập tức nhấn mạnh yêu cầu mộ binh, nhưng có thể thấy, việc ông vẫn đang còn loay hoay trong "mê hồn trận" các thiết lập chiến thuật không hẳn có lỗi từ bộ phận phụ trách chuyển nhượng.

Trên sân Milan, Juventus đã lần lượt tung vào trận những cầu thủ ưu tú nhất của họ, không thiếu một ai. Mặc dù có sơ đồ "siêu tấn công" 4-2-3 và đầy đủ tiền đạo, nhưng họ chơi tấn công không bằng Milan, đội chỉ còn duy nhất một chân sút có năng lực là Cassano (Kevin Boateng phải đá tiền đạo, rồi từ phút 30 là Seedorf) và hậu vệ trái Emanuelson phải lên đá… hộ công. Sau Marchisio đến lượt Vidal, cũng là một tiền vệ trung tâm, bị Conte đẩy lên đá tiền đạo cánh, và thu hoạch vẫn là thất bại. Tuy nhiên, bàn gỡ 1-2 là một nét tích cực rõ rệt, bởi đó là bàn thắng đến từ pha phối hợp "lý tưởng" giữa Pirlo, Del Piero và được Vucinic dứt điểm gọn ghẽ. Cái tích cực không chỉ ở tình huống (một pha phản công nhanh, chuẩn xác và hợp lý "kinh khủng"), mà còn ở những cái tên. Một tân binh thủ lĩnh thông minh, tinh tường (Pirlo), một cựu binh kinh nghiệm, tâm huyết (Del Piero) và một "sát thủ" nhanh nhẹn, sắc sảo (Vucinic) kết hợp với nhau. Đó chính là công thức hòa trộn của một đội ngũ chiến thắng.

Còn Milan? Thắng lợi nói lên tất cả. Họ có thể không có Ibra, Robinho, Pato, Thiago Silva, van Bommel, Inzaghi hay El Shaarawy, nhưng chiến thuật ổn định, những pha phối hợp gắn kết, sự trưởng thành của những cầu thủ trẻ (Boateng, Abate, Emanuelson), sự có mặt của những cá nhân có thể tự mình quyết định trận đấu bằng một phút lóe sáng (Seedorf, Cassano) và sự chắc chắn thường thấy của thủ môn Abbiati, là đủ để tạo ra một đội bóng đáng tin cậy. Taiwo chưa thể hòa nhập, Mexes chưa thể ra sân, El Shaarawy chưa có cơ hội chứng tỏ, "Mr X" chưa biết thế nào? Không sao cả, vì Milan vốn cũng đã đủ mạnh. Ít nhất, họ đang có lợi thế rõ rệt so với hai đại kình địch: sự ổn định, yếu tố mà Juventus và Inter sẽ còn mất nhiều thời gian để tìm ra.

B.V


Ai, làm gì, ở đâu?

+ Juve đã bán nửa quyền sở hữu tiền vệ Albin Ekdal cho Cagliari, đồng thời sắp đẩy Almiron đến Catania theo hình thức tương tự.

+ Theo báo chí, Inter đang lên danh sách một loạt mục tiêu mua sắm hòng bổ sung đội ngũ kịp giờ xuất trận, trong đó đáng chú ý có Kaka (Real Madrid) và Kuyt (Liverpool).

+ Milan gần như chắc chắn sẽ mua được Aquilani với giá 7 triệu euro. Hiện vướng mắc chỉ còn nằm ở việc thương thảo hợp đồng với cá nhân tiền vệ Liverpool này.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm