Hành tinh bóng đá

Milan & Nỗi lo hàng thủ

23/10/2008 18:31 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Suốt một tháng qua, khung thành của Christian Abbiati là một pháo đài bất khả xâm phạm ở Serie A và Cúp UEFA. Phong độ tốt của hàng thủ rõ ràng giúp Milan hết sức tự tin đến làm khách Heerenveen, nhưng HLV Ancelotti vẫn không khỏi canh cánh một nỗi lo ở tuyến phòng ngự: sự quá tải.

Lần gần nhất lưới của Abbiati phải rung lên là ở phút thứ 59 trận Reggina – Milan 1-2 hôm 24/9, trong khuôn khổ vòng 4 Serie A, với pha tiếp bóng cận thành của Corradi. Đó cũng là trận cuối cùng của chuỗi 12 trận liên tiếp mà hàng thủ của Milan bị đánh bại ít nhất một lần mỗi trận, với tổng cộng 19 bàn thua. Trong 4 trận chính thức gần nhất (3 Serie A, 1 Cúp UEFA), Milan đã phòng ngự tốt không ngờ, với tổng cộng 391 phút liên tiếp không thủng lưới cho đến lúc này. Đó quả là một điều thực sự đáng kinh ngạc, bởi đã từ lâu, hàng thủ luôn được xem là nơi yếu nhất của đội bóng này, và sự tệ hại ở giai đoạn tập huấn đầu mùa (thua Chelsea 0-5) càng khiến người ta tin rằng nếu không mau chóng tăng cường thêm những hậu vệ đẳng cấp, Milan khó có thể mơ đến thành công.

Sự “già yếu” của những hậu vệ trụ cột là lý do khiến những quyết định mua Ronaldinho hay mượn Shevchenko của Milan từng bị chỉ trích dữ dội. Đáp lại yêu cầu tăng cường trung vệ đẳng cấp là gì? Mượn một kẻ bỏ đi ở Arsenal, Phillipe Senderos. Chàng trung vệ cao kều này đúng là một người thừa, bởi dù đã là người của Milan được gần hai tháng, anh vẫn chưa một phút nào được ra sân chính thức cho đội bóng mới bởi chấn thương. Cùng với chấn thương dai dẳng và khó lường của Nesta, hàng thủ Milan coi như chỉ suy yếu đi so với mùa trước, chứ chẳng hơn, dù Zambrotta đã đến.
 
HLV Ancelotti vẫn không khỏi canh cánh một nỗi lo
ở tuyến phòng ngự: sự quá tải.
 
Chính vì thế, khi ngay cả Kaladze cũng gục xuống ở hiệp 1 trận gặp Zurich hôm 2/10 vừa qua và phải nghỉ ít nhất 6 tuần, những người yêu mến Milan đã không khỏi choáng váng, bởi điều đó có nghĩa rằng Ancelotti chỉ có duy nhất một sự lựa chọn cho vị trí cặp trung vệ: Bonera – Maldini, một thiếu ổn định, một quá già. Nhưng thật may mắn, bộ đôi này đã chơi bên nhau hết sức vững vàng, đặc biệt là đội trưởng Maldini, người như thể đang hồi xuân ở tuổi 40. Trước một đội tấn công ấn tượng như Heerenveen, phong độ tốt của Maldini là một sự đảm bảo.
 

 
Nhưng con người không phải là chiếc máy có thể hoạt động không ngừng. Maldini đã chơi trọn vẹn 90 phút trong 7/9 trận từ đầu giải, và không ai có thể biết được khi nào thì anh sẽ kiệt sức. Trong khi đó, Nesta chắc chắn chưa thể đá chính trong thời gian tới dù đã trở lại sân cỏ ở trận giao hữu với Tirana hồi tuần trước, Senderos không biết khi nào có thể ra sân, còn Kaladze cũng sẽ chỉ trở lại sau 3 tuần nữa.
 
Từ giờ cho đến đầu tháng 11, cặp trung vệ của Milan vẫn sẽ chỉ là Bonera và Maldini, đơn giản bởi họ là sự lựa chọn duy nhất. Đó là khoảng thời gian của 4 trận đấu liên tiếp với nhịp độ 3 ngày/trận, tính cả trận đấu đêm nay, và rõ ràng, sự quá tải dành cho bộ đôi này là không phải bàn cãi. Nếu họ không thể đeo bám được cầu thủ đối phương, hoặc không bật được cao hơn đối thủ, thì cũng không thể trách được họ. Có trách, thì hãy trách công tác chuyển nhượng và y tế của Milan quá tồi.

Hôm qua, Milan chính thức tuyên bố mượn thêm Beckham (chỉ để kiếm tiền) trong khi phủ nhận mọi khả năng đưa trung vệ đẳng cấp Philippe Mexes về San Siro. Buồn thay!

01h45 ngày 24/10, sân Abe Lentra: Heerenveen – AC Milan

Chủ công, khách cũng công

Phong độ ổn định của Maldini và Bonera đã giúp Milan giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp gần đây, nhưng Heerenveen chắc chắn là một thách thức khổng lồ cho bộ đôi một già một trẻ này. Dù đã bán đi hai chân sút hay nhất mùa trước, Alfonso Alves cho Middlesbrough và Michael Bradley cho Moenchengladbach, Heerenven mùa này vẫn cứ giống như một nhà máy bàn thắng. Đội bóng của HLV Trond Sollied đã nã vào lưới các đối thủ tới 16 bàn thắng ở 5 trận gần nhất, trận nào ít cũng có hai bàn, trong đó gây ấn tượng đặc biệt lớn với chiến thắng 5-2 trước Ajax cũng tại sân Abe Lentra hôm 5/10. Những cái tên như Henrique, Elyounoussi hay Vayrinen chắc chắn sẽ khiến các hậu vệ của Milan một phen vất vả, bởi đội chủ nhà chỉ có thể chọn cách chơi tấn công, khi mà hàng thủ của họ tỏ ra thiếu tin cậy. Suốt từ đầu giải, Heerenveen chưa một lần giữ sạch lưới, đồng thời để thua trung bình 2 bàn mỗi trận.

Shevchenko sẽ được giao nhiệm vụ khai thác điểm yếu đó của đội chủ nhà. Không được đá chính ở Serie A, tiền đạo người Ukraina có lẽ phải tìm niềm vui ở giải đấu mà Milan không hề coi trọng này. Hỗ trợ cho anh sẽ là Kaka và Pato, trong khi Ronaldinho ngồi dự bị. Với việc Gattuso chưa bình phục chấn thương, Ancelotti cũng không có nhiều sự lựa chọn để “xoay tua” ở tuyến giữa. Ở hàng thủ, Zambrotta thế chỗ Jankulovski và Dida được xuất hiện trước khung gỗ.

Đội chủ nhà sẽ vẫn chơi tấn công với sơ đồ 3-4-3 như thường lệ, với đội hình gần như tối ưu, khi những cầu thủ đang chấn thương đều có cơ hội kịp bình phục trước giờ G. Tuy nhiên, trước đội bóng hơn hẳn về đẳng cấp và kinh nghiệm cúp châu Âu, sức mạnh và lợi thế sân nhà của Heerenveen có lẽ là chưa đủ.

Dự đoán: 1-2

Đối đầu: Chưa từng gặp nhau

Lực lượng: Heerenveen vắng Janmaat, Joorda, Popov. Milan vắng Kaladze, Senderos, Gattuso, Pirlo. Tất cả do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Heerenveen: Vandenbussche - Dingsdag, Breuer, Jong-a-Pin - Beerens, Grindheim, Vayrynen, Pranjic - Henrique, Sibon, Elyounoussi

Milan: Dida - Zambrotta, Bonera, Maldini, Antonini - Flamini, Seedorf, Emerson - Kakà, Pato – Shevchenko

Phong độ:

Heerenveen

18/10/08 Roda JC – Heerenveen 2-2

10/10/08 Waregem – Heerenveen 1-2

05/10/08 Heerenveen – Ajax 5-2

02/10/08 Heerenveen – Vitoria FC 5-2

27/09/08 NAC Breda – Heerenveen 4-2

Milan

19/10/08 Milan – Sampdoria 3-0

05/10/08 Cagliari – Milan 0-0

02/10/08 FC Zurich – Milan 0-1

28/09/08 Milan – Inter 1-0

24/09/08 Reggina – Milan 1-2

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm