Roma – Milan: Sau Roma là Scudetto…

11/01/2009 14:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Người Milan đang mơ. Lần gần nhất Milan đến làm khách của Roma trong trận đấu đầu tiên của năm mới chứa đựng một kỷ niệm rất đẹp. Ngày 6/1/2004, Milan đánh bại Roma 2-1 ngay tại Olimpico với cú đúp của Shevchenko và từ đó thẳng tiến đến Scudetto lần thứ 16. Họ mơ lịch sử sẽ lặp lại.

Có một điều trùng lặp giữa năm 2004 và 2009. Trước khi làm khách Roma ở trận khai Xuân, Milan cũng phải đối đầu với Udinese trong ngày trước Giáng Sinh. Chỉ khác là năm 2004 Milan thua Udinese, còn năm 2009 thì họ đại thắng. Trận thua Udinese 5 năm về trước khiến Milan bị Roma bỏ xa 6 điểm, nhưng thắng lợi ở Roma đã đẩy cục diện cuộc đua sang một trang mới mang tên Milan. Cuối mùa ấy, một thắng lợi nữa trước Roma tại San Siro đã đưa Milan lên ngôi trước một vòng đấu trong sự cay đắng của đội bóng thủ đô. Một lịch sử quá đỗi ngọt ngào cho các milanista.
 
Sheva (phải) sẽ lại ghi bàn quyết định như trong trận đấu năm 2004?

Nếu thắng Roma trong trận đấu muộn nhất vòng 18, Milan có nhiều cơ sở để tin vào một cuộc trường chinh vĩ đại nữa sẽ diễn ra. Chiến thắng hoành tráng 5-1 có phần đáng hồ nghi trước Udinese dẫu sao cũng giúp Milan giải tỏa được sự bế tắc ở tuyến trên. Chưa bao giờ người ta thấy bộ ba Kaka – Pato - Ronaldinho chơi tưng bừng đến thế, gợi nhớ đến hình ảnh mà bộ ba Kaka – Pato - Ronaldo đã tạo ra ở trận thắng Napoli 5-2 ở đầu năm 2008. Trong khi ấy, Roma đang tỏ ra mất tự tin nghiêm trọng ở hàng thủ. Họ đã để thủng lưới 5 bàn trong 2 trận gần nhất, đều trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn (Cagliari và Catania). Đó có thể là một tín hiệu, tuy nhiên cũng cần phải biết rằng kể từ khi Spalletti dẫn dắt Roma, đội bóng này chưa từng thua bất kỳ trận đấu Serie A nào diễn ra trong tháng Giêng, chứ không riêng gì trận ra quân năm mới.

Không Totti, Roma rõ ràng đã thể hiện một diện mạo đáng lo ngại trong trận đấu trên sân Catania trước Giáng sinh, nhưng trước Milan lại có thể là một câu chuyện khác. Mùa trước, Roma đã phải đến làm khách sân San Siro trong tình thế giống như hiện tại, khi Totti không thể thi đấu, song bàn thắng duy nhất của Vucinic đã giúp “Giallorossi” làm nên điều bất ngờ. Trận này Vucinic sẽ lại có mặt để lĩnh ấn hàng công cho Roma, và với tuyên bố “Tôi yêu Roma và muốn ở lại mãi mãi” đưa ra vào hôm qua, anh hẳn sẽ biết cách để chứng minh tấm lòng của mình.
 
Dự đoán: 2-2
 
Đối đầu Serie A: 73 trận ở Olimpico, Roma thắng 23 (gần nhất 15/3/2008, 2-1), hòa 25 (31/3/2007, 1-1), thua 26 (20/3/2005, 0-2)

Lực lượng: Roma vắng Tonetto, Totti. Milan vắng Nesta, Gattuso, Borriello, Bonera. Tất cả do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Roma: Doni – Cassetti, Juan, Mexes, Riise – Perrotta, De Rossi, Brighi – Pizarro – Vucinic, Baptista.

Milan: Abbiati – Zambrotta, Kaladze, Maldini, Jankulovski – Flamini, Pirlo, Ambrosini – Kaka, Ronaldinho – Pato.
 

Đối đầu:
15/03/08 Roma – Milan 2-1
28/10/07 Milan – Roma 0-1
31/03/07 Roma – Milan 1-1
31/01/07 Roma – Milan 3-1
25/01/07 Milan – Roma 2-2

Phong độ

Roma
21/12/08 Catania – Roma 3-2
17/12/08 Roma – Bologna 2-0
14/12/08 Roma – Cagliari 3-2
09/12/08 Roma – Bordeaux 2-0
06/12/08 Chievo – Roma 0-1

Milan
21/12/08 Milan – Udinese 5-1
17/12/08 Milan – Wolfsburg 2-2
14/12/08 Juventus – Milan 4-2
07/12/08 Milan – Catania 1-0
03/12/08 Milan – Lazio 1-2

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm