Milan vẫn chưa thôi mơ về Fabregas

31/07/2011 21:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Arsenal không chỉ phải đối phó với Barca nhằm giữ chân Cesc Fabregas bởi theo thông tin trên tờ Daily Star của Anh, AC Milan đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người TBN.

Milan vẫn muốn có Cesc - Ảnh Getty

Theo Daily Star, Milan sắp đưa ra lời đề nghị trị giá 35 triệu bảng tới Arsenal nhằm chiêu mộ Fabregas. Con số 35 triệu bảng mà Milan đưa ra được cho là sẽ khiến Arsenal đồng ý bán thủ quân của mình.

Fabregas hiện đang là mục tiêu tranh chấp giữa Arsenal và Barca. Trong khi Arsenal tìm mọi cách để giữ chân Fabregas thì Barca cũng không từ bỏ biện pháp nào để lôi kéo tiền vệ người TBN trở lại sân Nou Camp. Với việc Premier League chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là bắt đầu, HLV Arsene Wenger bắt đầu sốt ruột với tình hình của Cesc. Cả Arsenal lẫn Barca đều không chào đón Milan gia nhập cuộc cạnh tranh này, nhưng sự can thiệp từ phía đội bóng Italia có thể buộc các nhà ĐKVĐ Liga phải nâng giá dạm mua Fabregas.

Một bất lợi cho Milan là Fabregas chỉ muốn trở lại Barca nếu rời Arsenal. Tuy vậy, sự quan tâm mà Milan dành cho tiền vệ người TBN là rất nghiêm túc, thậm chí một số trụ cột của sân San Siro đã được biết về thương vụ này của đội bóng. Một nguồn tin từ Milan tiết lộ trên tờ Daily Star: “Milan đang theo dõi sát sao diễn biến chuyện này và chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu Fabregas đến đây. Tất nhiên, Milan có tiền để thực hiện thương vụ này”.

Cũng liên quan tới Milan, phó chủ tịch Adriano Galliani tiết lộ rằng ông không hề muốn bán Antonio Cassano trong mùa Hè này bất chấp những tin đồn cho rằng cựu tiền đạo Sampdoria không còn hạnh phúc ở San Siro.

Cassano hiện chỉ còn là sự lựa chọn thứ 4 trên hàng công của Milan sau Pato, Ibrahimovic và Robinho. Chính vì vậy, Cassano được cho là sẽ rời Milan trong mùa Hè này với các điểm đến tiềm năng là Fiorentina, Palermo và Genoa.

“Cassano tuyệt đối không phải để bán. Nếu anh ấy không yêu cầu được chuyển nhượng, Cassano sẽ vẫn là thành viên của Milan. Rõ ràng vấn đề của  Cassano là anh ấy muốn được ra sân thường xuyên để được dự Euro 2012. Tuy nhiên, người đại diện của Cassano chưa hề yêu cầu chúng tôi giải phóng anh ấy. Nếu Cassano muốn đi, anh ấy phải nói với chúng tôi”, Galliani nói.

Galliani cũng thừa nhận rằng ông đã từng đàm phán với Palermo về Pastore nhưng không thể cạnh tranh với Paris Saint-Germain, đội đã đưa ra lời đề nghị trị giá tới 43 triệu euro cho tiền vệ người Argentina.

“Milan thậm chí đã theo dõi Pastore từ trước khi anh ấy tới Palermo bởi chúng tôi coi Pastore là phương án thay thế cho Kaka. Bây giờ Pastore trở nên quá đắt. Cả anh ấy và Alexis Sanchez ra nước ngoài thi đấu bởi không có một đội bóng Italia nào có thể bỏ ra 45 đến 50 triệu euro chỉ cho một cầu thủ”, Galliani nhấn mạnh.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm