Kaka: Không có cái gì được cho không

04/06/2008 18:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tới AC Milan hè 2003 với mức phí chuyển nhượng 8,5 triệu USD, Kaka nhanh chóng có được vị trí trong đội hình chính chỉ sau một tháng và ngày càng tiến bộ.

Kaka nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFPro

Tuyển thủ Brazil điển trai này trở thành cầu thủ tấn công số 1 của đội bóng áo sọc đỏ-đen từ sau khi Rui Costa rồi Shevchenko ra đi. Với khả năng kiến tạo và ghi bàn xuất sắc từ vị trí cầu nối giữa tuyến tiền vệ và trung phong, Kaka đã góp công lớn vào thành tích giành Cúp VĐ Champions League mùa trước của Milan (vua phá lưới của giải với 10 bàn thắng).

Bởi thế chẳng có gì lạ khi anh đã được UEFA bầu chọn là tiền đạo xuất sắc nhất Champions League mùa giải 2006-2007 và Cầu thủ xuất sắc nhất cấp CLB năm 2007. Cuối tuần trước, Kaka lại giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa bóng 2006-2007 của Liên đoàn Cầu thủ bóng đá Chuyên nghiệp Quốc tế (FIFPro).

 Anh đang đứng trước cơ hội trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2007 của FIFA do những thành tích đã đạt được cũng như phong độ ấn tượng trong năm nay. Anh tâm sự với World Soccer về con đường bóng đá của mình…

- Anh đã chơi một số trận rất quan trọng, nhưng CK Champions League ở Athens là trận đầu tiên anh giữ vai trò cầu thủ chủ chốt. Anh có cảm thấy gánh nặng trách nhiệm?

- Tôi luôn biết nhiệm vụ của mình và có thể nói “sẵn sàng” bất kỳ lúc nào. Đó không phải là gánh nặng.

- Một số người nói rằng nếu không có Kaka, mùa bóng trước của Milan đã là một thảm hoạ…

- Không phải thế. Tôi có đóng góp phần của mình nhưng tôi muốn khẳng định rằng một cầu thủ không thể vơ vào mọi thứ cho riêng mình. Đó là công sức của cả tập thể. Nếu không thành công đã không đến.

- Bí quyết để thích ứng với vị trí mới của anh là gì?

- Mới đầu tôi chỉ cảm thấy có chút hay hay nhưng sau đó tôi tự nhủ là phải cố gắng để học hỏi, để thay đổi, khi điều đó giúp đội bóng chơi tốt hơn và cân bằng hơn. Dần dần tôi đã có được những phẩm chất cần cho vị trí mới và giờ tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Tôi đã học để có được tâm lý của một tiền đạo. Trước đây tôi có tâm lý của một tiền vệ là luôn nghĩ cách để tung ra một đường chuyền quyết định. Nhưng tiền đạo thì không thế và tôi đã phải tập dứt điểm để hoàn tất nỗ lực cầm bóng của mình. Và tôi vẫn đang phải tiếp tục học hỏi.

- Có vẻ như các giải thưởng lớn nhất năm nay sẽ thuộc về một trong ba người: Cristiano Ronaldo, Didier Drogba hoặc anh. Anh có nghĩ rằng danh hiệu VĐ Champions League đem lại lợi thế hơn cho anh?

- Tôi không biết. Những giải thưởng cá nhân luôn đem lại niềm vui lớn cho các cầu thủ. Nhưng để có được chúng thì điều quan trọng là phải có những thành công cùng đội bóng của mình. Sau khi giành được chiếc cúp quan trọng nhất thế giới cấp CLB thì tôi đã ở vào số những ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh còn rất quyết liệt.

- Anh còn cảm thấy thất vọng bởi thất bại của Brazil trước Pháp ở World Cup 2006?

- Một chút thôi, nhưng tôi đã có được nguồn an ủi là chiến thắng năm 2002.

- Ở Milan, anh được chơi cùng với Paolo Maldini, một cựu thủ lĩnh. Anh thấy anh ấy thế nào?

- Khi đến Milan, Paolo là một cầu thủ mà tôi luôn để ý rất kỹ. Tôi luôn ấn tượng bởi thực tế là một cầu thủ với những thành công như thế, danh tiếng như thế, lại luôn là người đầu tiên tới sân tập và gương mẫu trong mọi chuyện. Tôi từng tự hỏi: “Anh ấy lấy động cơ từ đâu?”

- Và cái anh tìm thấy là gì?

- Tất cả phụ thuộc vào tính cách. Paolo là một người kiên định và là người chiến thắng đích thực. Anh ấy được sinh ra như thế và vẫn tiếp tục sống như thế. Quyết tâm là phẩm chất không thể học được. Tính cách đã luôn giúp anh ấy tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp cầu thủ.

- Nhiều người thấy anh là một người kế tục xứng đáng của Maldini bởi nét rạng rỡ, thanh lịch, tài năng và phong cách...

- Con đường mà Paolo đã đi sẽ gần như là không thể theo được. Tôi sẽ rất vui nếu chỉ đạt được gần tới mức của anh ấy trong bất kỳ phương diện nào. Nhưng Paolo là độc nhất vô nhị. Tôi có thể chỉ coi anh như một ví dụ và học hỏi từ anh ấy.

 
- Đã đạt tới đỉnh cao của bóng đá thế giới, anh có thường nghiền ngẫm về quá khứ, về sự khởi đầu của mình?

-Vâng. Tôi bắt đầu đá quả bóng vì vui thích. Nhưng dần dần tôi yêu bóng đá và nghĩ về khả năng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Cuối cùng, tôi đã có được những điều chưa từng dám mơ.

- Anh luôn nói rằng hình mẫu của mình là Rai. Anh ấy có ảnh hưởng tới anh thế nào trong cách tập luyện?

- Khi tôi còn là một cậu bé, anh ấy đã là cầu thủ giỏi nhất ở Sao Paolo và tôi bắt đầu học hỏi từ lối chơi của anh ấy.

- Vài năm sau đó anh đã bị gãy xương sống trong một tai nạn ở bể bơi?

Bạn có biết?

- Kaka là thành viên của tổ chức Atletas de Cristo (Các vận động viên của Chúa). Mỗi khi ghi bàn, anh ăn mừng bằng cách giơ cả hai tay lên không trung như một cử chỉ cảm ơn Chúa trời.

- Tháng 11/2004, ở tuổi 22, Kaka là người trẻ nhất được chỉ định làm Đại sứ thiện chí của tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc.

- Tháng 2/2007, Kaka có thêm quốc tịch Italia.

- Kaka quảng cáo cho sản phẩm của Adidas và có hợp đồng làm người mẫu của Armani.

- Đó là một thử thách quyết định. Nó làm tôi hiểu rằng không có cái gì được cho không trong cuộc đời này. Thử thách đó cũng giúp tôi xác định được giá trị của mọi thứ quanh mình, đặc biệt là những người gần gũi nhất với tôi.

- Điều gì xảy ra tiếp theo?

- Tôi đã không đi lại được trong ba tháng. Sau đó tôi bắt đầu sự nghiệp với tư cách một cầu thủ dự bị của Sao Paolo. Tôi nhận thức được vận may của mình.

- Anh có cảm thấy hạnh phúc bây giờ?

- Rất hài lòng. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi sung sướng bởi đã trải qua một mùa bóng tuyệt vời cùng Milan, bởi chúng tôi đã đạt được mục tiêu mà hồi đầu năm nhiều người đã nghĩ rằng không thể đạt được. Với chiến thắng ở Athens, chúng tôi đã gần đạt tới sự hoàn hảo.
 
Tú Uyên (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm