Milan chơi tâm lý chiến với Man City

30/11/2011 13:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Các diễn biến mới nhất của vụ chuyển nhượng tiền đạo Carlos Tevez cho thấy tình hình có vẻ đang đi vào ngõ cụt, nếu phía đội bóng Anh vẫn kiên quyết giữ giá cho cầu thủ người Argentina. Theo một số nguồn tin, Milan đã cho Man City hạn 10 ngày để chấp nhận có chuyển Tevez sang cho họ hay không, theo một đề nghị… rất khó chấp nhận.


Milan đang chơi tâm lý chiến với Man City - Ảnh Getty

Như đã biết, Man City chỉ muốn bán Tevez “luôn và ngay” nên không hứng thú với các đề nghị mượn người, đặc biệt là mượn không trả 100% lương. Nhưng sếp trọc Galliani của Milan rõ ràng không phải là tay mơ trên thị trường cầu thủ để nói gì nghe nấy. Sự cứng rắn của Man City, cộng với việc Juventus tuyên bố không hề quan tâm tới Tevez như báo chí đã đồn thổi, lại khiến Galliani càng tự tin chơi tâm lý chiến với các ông chủ dầu mỏ của Man City. Theo phát ngôn mới nhất, Galliani khẳng định chẳng những chắc chắn sẽ chỉ muốn mượn Tevez, mà còn là mượn miễn phí giống như trường hợp của Ibrahimovic (tất nhiên kèm điều khoản mua đứt). Trước đó, giới thạo tin cho rằng Milan sẽ trả cho Man City 5 triệu euro để mượn Tevez trong nửa mùa.

Trong vụ này, đương nhiên Man City là đội ở thế bị động, bởi càng rắn thì họ càng có nguy cơ phải nuôi báo cô Tevez thêm ít nhất là nửa mùa giải nữa, đồng nghĩa với khoảng 5 triệu tiền lương sẽ mất đi một cách vô lý cho một kẻ “tội nợ”. Ngược lại, Milan được phép điều khiển cuộc chơi, khi họ không bị buộc phải chiêu mộ Tevez bằng mọi giá. Hàng công của Milan vẫn đang chơi quá hay, trong khi báo chí Italia khẳng định Milan đã đạt được thỏa thuận mượn tiền đạo Maxi Lopez của Catania làm phương án dự phòng nếu vụ Tevez đổ bể. Vụ Lopez có thể là thật, cũng có thể chỉ là một chiêu khích tướng khiến Man City thêm áp lực. Milan có thể lựa chọn Tevez hoặc người khác, còn Man City không được quyền lựa chọn, nhất là khi Inter cũng tuyên bố chỉ đóng vai trò quan sát viên để nghe ngóng tình hình.

Kể từ sau vụ mua hớ Ricardo Oliveira hồi hè 2006, Milan bây giờ cực giỏi trong những thương vụ giờ chót, khi họ tận dụng tối đa lợi thế của kẻ nắm đằng chuôi. Với chiêu dửng dưng ép giá, Milan đã mượn được Ibra miễn phí và mua Robinho giá trẻ hồi mùa hè 2010, rồi buộc Sampdoria phải chung tiền trả cho Real Madrid vụ chiêu mộ Cassano, rồi ép Liverpool phải chấp nhận cho mượn Aquilani với phí mua đứt bèo bọt 6 triệu euro và mua Nocerino chỉ với 500.000 euro ngay trước khi thị trường hè 2011 đóng cửa. Do đó, Man City khó có cửa chiến thắng trong vụ này.

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm