(TT&VH) - Sau thất bại 0-1 trên sân của Manchester City, cả HLV Carlo Ancelotti và tiền vệ Clarence Seedorf đều cho rằng Milan đã thể hiện được sự tiến bộ, và các milanista cần phải suy nghĩ theo hướng tích cực. Tuy nhiên, các lý lẽ mà họ đưa ra không hề thuyết phục.

Trước Man City, một trong những đội bóng tầm thường nhất, “thùng rỗng kêu to” nhất của Premier League, dĩ nhiên Milan không phải chịu một sức ép lớn bằng những gì đã phải chịu ở trận gặp Chelsea. Milan trên sân City of Manchester hôm qua cũng không rơi vào tình trạng thể lực bi đát như ở Moskva cách đây một tuần, khi Ancelotti có thể đưa ra sân từ đầu những cầu thủ tấn công tốt nhất mà ông có trong tay ở thời điểm khủng hoảng này như Seedorf và Paloschi, chưa kể đến sự tăng cường của Tabare Viudez, tiền vệ 18 tuổi đến từ Uruguay. Nhưng chẳng khác trận gặp Chelsea là mấy, khi Milan vẫn là đội chơi lép vế, dù so về chất lượng và tên tuổi của từng vị trí trên sân, họ đều vượt hơn đội chủ nhà một bậc. Không có Kaka và Nesta, Milan không còn là chính mình nữa, bởi qua những gì họ thể hiện, người ta thấy rõ ràng sự thiếu vắng vai trò của hai cầu thủ này.
Ancelotti cho rằng đội bóng của ông chịu lép vế bởi vì sự thua kém về thể lực: “Rõ ràng Man City phải có thể lực tốt hơn chúng tôi vì Premier League sắp khởi tranh”, nhưng dễ dàng thấy đó chỉ là một lời “cãi cùn”. Thể lực không phải là một yếu tố quan trọng trong lối chơi thiên về kỹ thuật và kinh nghiệm của Milan, và nhẽ ra khi những “bộ não” đẳng cấp như Pirlo hay Seedorf còn trên sân, họ phải làm được hơn những gì đã thể hiện. Thất bại của Milan đến từ sức ì của cầu thủ, những người không “chịu” thích nghi với hoàn cảnh khó khăn để tìm ra hướng đi đúng, như Pirlo hay Ambrosini tỏ ra vô trách nhiệm với vai trò mới mà Ancelotti giao phó.
Milan hầu như chẳng tiến bộ chút nào sau trận thứ 3 liên tiếp thất bại và không ghi nổi bàn thắng, tuy nhiên họ cũng thu được một vài tín hiệu tích cực từ Flamini, Maldini và Viudez. Tiền vệ tân binh người Pháp tiếp tục chứng tỏ mình với tầm hoạt động rộng và lối chơi xông xáo, trong khi đội trưởng Maldini đã có thể chơi trọn trận và tiền vệ trẻ Viudez tỏ ra hòa nhập khá tốt vào với đội bóng mới dù anh mới chỉ ở Milan chưa đầy 10 ngày. Màn trình diễn của Dida càng khiến đối thủ cạnh tranh với anh, Abbiati, thêm chắc chắn vào suất thủ môn chính thức của Milan mùa này. Nếu không nhờ Flamini phá bóng giúp trên vạch vôi, Dida đã phải vào lưới nhặt bóng trước khi Bojinov tung cú volley siêu hiểm hóc.
Một tuần nữa (17/8), Milan sẽ phải tiếp Juve trong trận tranh Cúp Berlusconi, và một thất bại nữa, lần này là trên sân nhà, sẽ là điều không được phép đối với thầy trò ông Ancelotti. Các tifosi vẫn đang chờ chiến thắng sau 6 trận đã chơi của “Rossoneri”. Nhưng Milan sẽ làm thế nào để thắng khi cả Nesta, Kaka, Ronaldinho, Pato hay Borriello đều chắc chắn chưa thể trở lại?
|
Roma thảm bại
Trên sân White Hart Lane tối qua, Roma đã phải sống lại những thời khắc kinh hoàng như ở trận thua M.U 1-7 ở Champions League. Trước đội chủ nhà Tottenham hừng hực khí thế, đội bóng đến từ Italia đã để thua tới 5 bàn không gỡ. Lần lượt ở các phút thứ 3 và 4, lưới của Doni đã rung lên 2 lần sau các cú dứt điểm của Bentley và Bent. Phút 45, Bentley nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú sút phạt đẹp mắt. Thất bại nặng nề 0-5 được ấn định sau 54 phút thi đấu, với các pha lập công khác của Lennon và Bent, đẩy Roma vào một dấu hỏi khổng lồ về tinh thần thi đấu. Trước đó, trong các trận giao hữu khác có sự tham gia của đại diện Serie A, những người Italia có nhiều lý do để phiền lòng. Ngoài thất bại 0-1 của Milan trên sân Man City, Sampdoria cũng thua trắng 0-2 trước đội chủ nhà Sporting, trong lúc Genoa, đội bóng cùng thành phố với Samp, chịu một thất bại tương tự trước đội bóng Hy Lạp Larissa trong Cúp giao hữu Alessandria. Nhưng tất cả đều không thể sánh được với Udinese. Đội bóng mạnh thứ 7 Serie A mùa trước đang bạc nhược hơn bao giờ hết. Sau các thất bại 0-3 trước Bilbao, 1-3 trước PAOK Salonica chỉ trong có 10 ngày, họ lại tiếp tục thảm bại 1-4 trước một đội bóng kém tên tuổi khác Pansseraikos. Tương lai đang khá đen tối với “Zebrete”. |
B.V