Cuộc đua Scudetto: Nguy hiểm đấy, Milan !

03/02/2012 17:07 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Cuối tuần này họ sẽ cùng đá trên sân nhà, vào cùng một giờ, cùng có sự ủng hộ của các tifosi nhưng chắc chắn là không cùng chia sẻ sự thanh thản. 



Milan chịu nhiều áp lực trước trận gặp Napoli cuối tuần này - Ảnh Getty

Juve vẫn còn 1 trận với 1 Parma làm “vốn” và có 1 điểm hơn Milan để bình thản. Đấy là chúng ta nói về những con số thống kê. Mà nếu không có những điều đó Juve cũng chẳng có gì phải lo ngại. Đơn giản là họ đã đá với tất cả đối thủ, đã từng gặp những đội khó chịu nhất lẫn những đội dễ chơi nhất. Họ đã từng bị chính Milan chiếm mất ngôi đầu. Nhưng rất nhanh, Juve trở lại nơi nó thuộc về và vẫn bất bại tới lúc này.

Thế nên, dù có gặp đối thủ nào chăng nữa thì cũng chẳng có gì căng thẳng. Huống hồ họ đá với Siena ở Turin. Không những họ không căng thẳng mà còn tự tin và thoải mái đến mức hiểu rằng bàn thắng và chiến thắng sẽ đến như một điều tất yếu. Dù tuyết vẫn rơi. Dù trời rất lạnh. Nhưng họ biết là mình sẽ thắng. Ngay từ khi trái bóng chưa lăn, niềm tin ấy đã hình thành.

Milan thì khác. Họ đã mất một trận với Lazio. Bây giờ họ bắt buộc phải thắng Napoli chứ không có chuyện hòa hay thua. Cùng lúc Rossoneri phải chịu nhiều áp lực do chính họ và do đối thủ của họ tạo ra. Trận thua Lazio tạo ra sức ép về một chiến thắng bắt buộc trước Napoli. Nhưng bản thân thất bại của Milan trước Napoli ở lượt đi đã đặt họ trước áp lực phải thắng trong trận lượt về. Thế là lại thêm một tầng áp lực. Mà mối đe dọa của Napoli thì chắc chắn là Max Allegri rất thấm thía. Chính việc biết rõ đối thủ có thể gây ra tai họa bất cứ lúc nào cũng khiến nơ ron thần kinh của các Rossoneri như căng ra.

Và một viễn cảnh khác là Juve sẽ bỏ túi 3 điểm trước Siena trên sân nhà (ai có thể nghỉ ngờ ?) lại càng thôi thúc Milan phải thắng bằng được Napoli. Họ phải thắng bằng một lối chơi thận trọng nhưng vẫn phải chủ động. Phòng ngự chắc chắn nhưng cùng lúc đó lại không được quên nhiệm vụ tấn công. Trận thua Lazio chưa làm giấc mơ Scudetto tan biến nhưng nó sẽ trở nên nhạt nhòa đi rất nhiều nếu họ lại không thắng Napoli.

Mà cái đội Napoli ấy cũng đang ở vào “điểm tới hạn” về tâm lý sau những kết quả không như ý họ phải chịu thời gian qua. Đã 4 trận Serie A liên tiếp Azzurri không thắng. Hãy hình dung Napoli lúc này như một cái lò xo đã bị nén hết cỡ rồi. Và họ đang tìm mọi cách bật ra để giải tỏa “bức xúc” của chính mình. Bức xúc nội tại do chính họ tạo ra cũng có. Bức xúc do các trọng tài thổi ép gây ức chế cho họ cũng có. Dù đối thủ là Milan hay đội nào thì cũng vậy thôi. Sân nhà hay sân khách cũng thế. Đơn giản là Napoli thèm khát chiến thắng và họ muốn thắng bằng mọi giá.

Milan và HLV của họ có thể ý thức được điều đó. Mà cũng có thể là chưa (vì họ còn đang mải giải quyết vấn đề của chính mình). Nhưng dù thế nào cũng nguy hiểm cả. Tháng 2 giống bão mới chỉ bắt đầu. Tuyết ở Italia vẫn rơi dày đặc. Những trụ cột của Max Allegri như Boateng, Aquilani vẫn chưa thể ra sân. Hiểm nguy vẫn rình rập ở khắp nơi nơi. Nhưng Rossoneri vẫn phải chiến đấu và chiến thắng. Họ không còn lựa chọn khác. Chỉ có một con đường để đi. Scudetto ở phía trước. Nhưng đường đi đến đó không trải hoa hồng…

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm