'Milan đi tiếp vì luôn có DNA Champions League'

14/12/2013 08:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Marcello Lippi đã có cuộc trả phỏng vấn nhật báo Gazzetta dello Sport trong số báo đăng ngày 13/12/2013 về công việc hiện tại và bóng đá Italy, đặc biệt về chuyện các đội bóng Ý bị loại gần hết ở Champions League.

TT&VH xin lược dịch cuộc phỏng vấn này:

Ngày mai phải gặp Đương kim vô địch châu Phi Al Ahly (Ai Cập) ở FIFA Club World Cup, mà đội thắng sẽ gặp Bayern Munich. Người Trung Quốc có nhận ra sự chênh lệch đẳng cấp?

Không hoàn toàn. Họ là một đội mạnh nhưng Pezzotti (Narciso Pezzotti, trợ lý của Lippi ở Guangzhou Evergrande – TT&VH) đã đến xem họ thi đấu và chúng tôi biết có thể đánh bại họ. Trận đấu sẽ cân bằng và chúng tôi muốn thắng để chơi trận rất đặc biệt trước Bayern. Chúng tôi đã giành nhiều thành công trong một năm rưỡi qua ở các giải quốc tế.


Lippi - HLV đầu tiên vô địch Champions League châu Á và châu Âu - Ảnh Getty.

Cũng khá giống các CLB Italy ở Champions League đấy chứ?

À, ở đẳng cấp thấp hơn một chút và tôi muốn nói với anh rằng đừng nói về một cuộc khủng hoảng của cả nền bóng đá. Milan đã thi đấu tốt dù khó khăn, và Napoli chỉ cách vòng sau một chút xíu. Không nên nói về sai lầm nếu bạn bị loại với 12 điểm ở bảng đấu có Arsenal và Dortmund.

Thật sự đáng thất vọng cho Juventus, họ đã không thể thắng được hoài nghi.

Khá đúng. Conte khẳng định ở Istanbul rằng thất bại đến từ sai lầm ở hai trận đầu vòng bảng. Một hành trình đáng thất vọng: Juve đủ mạnh để ít nhất đến tứ kết như mùa trước, chứ không phải thi đấu tại Europa League. Họ có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ. Họ cảm thấy không đáng bị loại bởi Galatasaray, và họ đúng.

Vì sao Juve có thể đá ngang ngửa với Real Madrid mà không thể đánh bại các đội yếu hơn?

Không có câu trả lời cho câu hỏi này, tuy nhiên, sự thật đúng là vậy. Nguyên nhân nằm ở toàn bộ môi trường thi đấu, không chỉ ở các cầu thủ. Cũng như việc tại sao Milan luôn đi tiếp dù khó khăn vậy.

Đó là nhờ DNA châu Âu nổi tiếng của họ?

Tôi xem họ thi đấu và tôi cảm nhận được họ còn rất nhiều vấn đề. Nhưng tôi xin nhắc lại, đó không phải chuyện ngẫu nhiên đâu: thành tích tại cúp châu Âu của Milan cho thấy Champions League là năng lượng tuyệt vời nhất của họ.

Allegri luôn bị chỉ trích ở cúp châu Âu trong khi khi gặp rắc rối, Conte không chịu sức ép tương tự?

Juve bị loại là một trục trặc lớn, nhưng tôi tin rằng trong vài năm trở lại họ có khả năng cạnh tranh ở châu Âu. Ở Ý, tôi không thấy đội nào cản được họ giành Scudetto thứ 3.

Trở lại với Milan, với khả năng điều hành của mình, qua vòng bảng Champions League là một huy chương trên ngực Galliani?

Chắc chắn. Nhưng nó không chỉ là những tấm huy chương. Galliani là một người đàn ông toàn cầu, người biết chắc chuyện này chuyện kia sẽ xảy ra. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm. Gần đây tôi hay nói đến kinh nghiệm, nhưng dần dần, bạn mới hiểu nó quan trọng thế nào.


Milan có DNA Champions League, theo Lippi - Ảnh Getty.

Trận hòa 0-0 với Ajax đã cứu họ, nhưng mướt mồ hôi Milan mới có nó. Thẻ đỏ của Montolivo khiến họ chỉ phòng ngự. Nhưng thậm chí nếu không có thẻ đỏ đó, HLV vẫn nên chọn cách ấy?

Không hẳn. Tôi cho rằng Max là một HLV tuyệt vời. Trong ba năm, ông ấy đã làm rất tốt công việc tại một Milan chỉ gom cầu thủ tứ xứ về. Ông ấy luôn tìm ra giải pháp cho vấn đề. Allegri là một chiến thuật gia siêu hạng vì ông ấy luôn biết cách thoát khỏi khó khăn,  và sự lặp lại của những thương vụ mua bán nhỏ lẻ nên được hiểu là họ buộc phải làm vậy.

Ông có nghĩ Milan sẽ là một bức tường không thể xuyên thủng ở vòng knock – out?

Trong bóng đá, mọi thứ thay đổi sau mỗi tuần, huống hồ sau 2 tháng như Champions League. Sau vòng bảng, Milan có thời gian, và hiện họ cần Pazzini và El Shaarawy, một hậu vệ tốt như Rami (Honda không thể đá ở Champions League), Kaka tiếp tục làm thủ lĩnh trên sân. Và họ phải hồi sinh ở giải trong nước.

Ông nghĩ sao về Balotelli? Trước World Cup 2010, nhiều người cho rằng ông nên gọi anh ấy?

Danh sách đội tuyển khi ấy giải thích lý do tôi loại Mario. Cậu ấy cần được nhắc nhở vì những hành vi không đúng đắn. Bạn có thể coi tôi là người cổ hủ, nhưng với tôi một cầu thủ trẻ nếu được lên đội tuyển quốc gia phải mạnh mẽ và coi đó là một vinh dự. Và niềm vinh dự ấy chỉ nên trao cho người xứng đáng. Đội tuyển quốc gia cần làn gió mới sau giải đấu ở Nam Phi, nên Balotelli là nhân tố chính của chu kỳ mới. Đó rõ ràng là một cầu thủ tấn công giỏi. Điều quan trọng là đừng đánh mất hy vọng. Hãy để cậu bé chơi bóng.


Lippi muốn đối đầu Pep - Ảnh Getty.

Chúng ta vẫn cần phân tích về Napoli, đội đã giành nhiều điểm số, chơi tốt nhất trong số 3 đội?

Đúng vậy, họ là đội chơi tốt nhất… Napoli rất mạnh, và họ cần tích lũy thêm kinh nghiệm để trưởng thành.

Ông thích Benitez chứ?

Có chứ, vì chúng ta đọc được trên khuôn mặt ông ấy sự thanh thản của người đã chiến thắng nhiều và biết làm thế nào để chiến thắng. Tôi không muốn nói về sự tự phụ mà đang nói về kinh nghiệm của những người thường chiến thắng.

Các HLV Italy cũng giỏi đấy chứ. Ông vô địch Champions League châu Á; Zaccheroni vô địch Asian Cup; Capello đưa Nga vào World Cup ở bảng đấu có Ronaldo, cũng như nhiều HLV đang thể hiện ấn tượng ở Champions League như Allegri, Ancelotti, Mancini Spalletti…

Chúng ta có những HLV giỏi nhất thế giới, chẳng có gì phải nghi ngờ chuyện đó cả. Đó là một dạng văn hóa bóng đá. Tôi lạ lẫm khi đến Trung Quốc và mất thời gian làm quen với các cầu thủ tôi chưa từng quen biết và học hỏi về chiến thuật. Các HLV Ý chúng tôi có thời gian học hỏi chiến thuật nhiều hơn, thậm chí ở cả những hạng dưới, được học về trọng tài và cả những điều tốt đẹp nhất. Ngay cả Mourinho chắc chắn cũng học hỏi được nhiều từ Serie A. Ông ta nói với tôi rằng ở trận Inter – Genoa, Gasperini đã thay đổi đội hình 4 lần.

Từng đó đủ để ông đối diện với FIFA Club World Cup với sự bình tĩnh?

Vâng, tôi rất muốn gặp Guardiola.

Đỗ Hiếu (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm