Một ngày nào đó, Milan sẽ là của Barbara...

14/12/2013 15:37 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - ...Và không chỉ Milan, mà có lẽ sau này, cả chính trị nữa, theo con đường của người cha Silvio Berlusconi.

Khi cuộc xung đột Barbara Berlusconi - Adriano Galliani lên đến đỉnh điểm, dẫn đến việc Galliani, một ông trùm thực sự của bóng đá Italia chứ không chỉ Milan trong hai thập niên qua, tuyên bố sẽ từ chức trước Giáng Sinh này (nhưng không quên đòi bồi thường 50 triệu euro!), người ta càng nhìn rõ tham vọng và ý đồ của con gái ông chủ Milan.

Khi Barbara lên tiếng

Trong một tuần, thế giới chính trị Italy và thế giới Milan (thực ra hai mà là một) đã chứng kiến lần lượt hai cuộc rớt đài, một của Berlusconi và một của Galliani, người chẳng khác gì một Berlusconi khác trong bóng đá Ý.

Sau khi Berlusconi chính trị bị Thượng viện Italia bỏ phiếu loại bỏ ông khỏi ghế thượng nghị sĩ vì bị kết án tù do gian lận thuế, đến lượt Berlusconi-bóng-đá (tức Galliani) bị chính con gái của Berlusconi chính trị tìm cách đá bay khỏi đội bóng mà ông đã theo và chăm bẵm cho nó từng ngày như chăm con mọn trong suốt 27 năm.

Silvio Berlusconi chính trị giờ đây có nguy cơ thường xuyên đối mặt với những phiên tòa và chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian cho các luật sư của ông hơn là đội bóng. Galliani, người chỉ trong ít tuần nữa sẽ kỉ niệm 34 năm ngày cùng cộng tác với nhau giữa họ, đã xin từ chức, và chỉ có sự can thiệp vào phút chót của Berlusconi chính trị mới giữ được ông lại. Cho đến bao giờ không ai biết.


Barbara và Kaka, ngôi sao đã tỏa sáng từ ngày trở lại Milan

Nhưng Milan bây giờ sẽ do hai người quản lí. Galliani, đương nhiên rồi, nhưng chỉ trong lĩnh vực thể thao thuần túy. Và Barbara Berlusconi, con gái thứ ba của vị Chủ tịch 77 tuổi, người đã công kích Galliani vào đầu tháng 11 vừa qua và không hề có ý định "buông súng". Cô sẽ chịu trách nhiệm về mảng kinh doanh và phát triển thương hiệu của đội.

Trong vòng ba tuần, Silvio Berlusconi đáng kính đã hai lần phải dập lửa sau những cuộc tấn công của Barbara nhắm vào Galliani. Báo chí Italy đăng đi đăng lại hình ảnh đầy biểu tượng của hai người trên khán đài của sân Camp Nou trong trận Milan thua Barcelona 1-3. Họ ngồi cạnh nhau và Barbara có lúc đã nhìn Galliani một cách nảy lửa. Một tờ báo Italy viết rằng "thách thức và đòi lật đổ Galliani cũng chẳng khác một cuộc đảo chính, vì đụng chạm đến Galliani chính là đụng chạm đến cha mình".

Nói thế có phần hơi quá, nhưng cũng không sai. Bởi vì đằng sau những chỉ trích về việc ở Milan "quá nhiều quyền lực tập trung trong tay một người", khi ông có quan hệ quá chặt chẽ với một tay cò cầu thủ (Mino Raiola, người đã mang đến Milan cả các ngôi sao như Ibrahimovic và Balotelli cũng như những cầu thủ siêu xoàng dạng Didac Vila, Felipe Mattioni), hay như việc kí hợp đồng quá dài với Adidas (đến 2023), còn những lí do khác nữa.

Điều gì đã xảy ra vào lúc ấy, và tại sao Barbara dám công kích cánh tay phải của Berlusconi cha trong đội bóng mà không hề e ngại, và tại sao cô nhằm thời điểm đội bóng cũng như chính cha mình đang rơi vào khủng hoảng để tiến hành những cuộc tấn công trực diện như thế? Tất cả chỉ là một cuộc cạnh tranh quyền lực trong gia đình Berlusconi mà Barbara không muốn đứng ngoài.

“Trận chiến” với người cha, với cô chị

Barbara, sinh ngày 30/71984, rất gần cha. Trong số 5 người con thì cô là người có tính cách giống cha nhất. Cô là một người quyết đoán và vô cùng tham vọng, trong khi đế chế của cha cô quá lớn. Đó là một siêu tập đoàn mà Milan chỉ là một phần nhỏ (và luôn làm ăn thua lỗ) trong đó. Fininvest, tên của tập đoàn ấy, kiểm soát những công ti hàng đầu Italia về xuất bản, tài chính, bảo hiểm, truyền hình tư nhân, sản xuất phim và rất nhiều hạng mục khác, có 22 nghìn nhân viên và có doanh thu 9 tỉ euro trong năm ngoái. Đấy chính là bệ phóng để hình ảnh và ảnh hưởng của Berlusconi có mặt ở mọi nơi, mọi chủ đề trên đất nước hình chiếc ủng.

Trong số 5 người con của Berlusconi, 2 người là con của vợ đầu đã nắm những vị trí then chốt ở hệ thống tập đoàn này. Marina Berlusconi, con đầu của Berlusconi, hiện là Chủ tịch của Fininvest. Piersilvio, con thứ của Berlusconi, đang làm phó chủ tịch của Mediaset, hãng truyền thông tư nhân lớn nhất Italia và trực thuộc Fininvest. Họ được Berlusconi dìu dắt từ khi con trẻ, và hiện họ là những nhà quản lí rất thành công trong tập đoàn mà cha họ đã lập ra.

Còn Barbara có gì? Sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở thành một thành viên của HĐQT của Milan vào năm 2011, vừa kịp chứng kiến đội bóng của cha đoạt Scudetto. Nhưng bây giờ, sau hai năm "học việc" (và chủ yếu được biết tới với tư cách là người yêu rồi sau đó bỏ anh chàng Pato kém may mắn), cô bắt đầu lên tiếng, đúng vào thời điểm Milan cần phải có những thay đổi lớn về tài chính và cơ cấu tổ chức. 


Mối quan hệ giữa Barbara và Galliani hiện rất căng thẳng

Với cá tính mạnh mẽ, người con đầu trong cuộc hôn nhân thứ hai của Berlusconi (với Veronica Lario) cũng không hề muốn ai đó nghĩ rằng, mình không bằng được các anh chị là vì họ là con với vợ đầu của Berlusconi. Cô luôn nói: "Vào tuổi tôi, Marina đã là phó Chủ tịch của Fininvest, còn Piersilvio là nhân vật số 2 của Mediaset". Con người tham vọng nhưng trẻ trung và xinh đẹp ấy cũng chẳng hề ngần ngại công kích chính anh chị mình trên báo chí. Cô chỉ trích Marina và Piersilvio vì họ đã không bán các kênh truyền hình trong hệ thống Mediaset cho trùm truyền thông Rupert Murdoch, đã thú nhận trên tạp chí Vanity Fair là cô muốn có một ghế sếp trong tập đoàn xuất bản Mondadori mà cha cô sở hữu ("Tôi muốn một vị trí ở đó. Cha biết rõ điều này mà..."). Mà Mondadori thì đang do Marina kiểm soát.

Barbara không chấp nhận người chị cả nắm hết những vị trí then chốt trong hệ thống tập đoàn của cha mình. Ở tuổi 29 và chưa có một vị trí thực sự quan trọng nào trong tập đoàn, cô không muốn ngồi nhìn Marina có tất cả mọi thứ. Không ngạc nhiên khi báo chí Italia viết rằng Barbara muốn Marina đi theo con đường chính trị của cha mình. Việc chị cả trở thành một nghị sĩ và phải chuyển đến Roma làm việc sẽ để lại ít nhất một ghế trống trong tập đoàn Fininvest và không ai ngoài Barbara có thể nhảy vào ngồi ở đó. Nhưng Marina, rất khôn ngoan và không muốn rời bỏ ngai vàng đầy quyền lực trong đế chế của Berlusconi, đã nói rằng cô sẽ không đi theo con đường chính trị.

Bây giờ, cuộc đảo chính của Barbara ở Milan không diễn ra. Con hổ Milan giờ sẽ có hai đầu. Barbara và Galliani giờ cùng là lãnh đạo ở đội bóng, và một cuộc cách mạng như Barbara muốn, với việc đưa về những người mà cô thích, từ Seedorf cho đến Maldini, chưa thể diễn ra. Nhưng đạt được vị trí ấy cũng có thể được coi là một thành công với Barbara. Barbara không thắng Galliani, mà thắng cha cô.

Mà Galliani cũng không còn trẻ nữa. Một ngày nào đó, Milan sẽ là của cô...

Trương Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italy, từ Roma

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm