Ronaldinho hay Adebayor: “Bài” của người Italia?

13/07/2008 09:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Liệu có phải ngẫu nhiên không khi báo chí Italia đột nhiên tung ra tin tức về vụ Milan thỏa thuận thành công với Ronaldinho vào đúng thời điểm mà Arsenal bất ngờ hạ giá Adebayor tới gần một nửa,
 
Theo logic thì là một bước tiến quá lớn của Milan trong việc đưa chân sút người Togo này tới Serie A? Liệu có lý nào mà thay vì bám sát vào những nỗ lực vừa đạt được với phía Arsenal, Milan lại bất ngờ chuyển hướng sang Ronaldinho, cầu thủ mà họ đã bẵng đi khoảng 1 tuần qua? Và nữa, một ngôi sao không phải bàn cãi như Ronnie (dù đã phì nộn và chậm chạp hơn xưa rất nhiều) lẽ nào chấp nhận một hợp đồng chỉ có 2 năm và một mức lương thấp hơn rất nhiều so với những đề nghị ban đầu của Milan (8-9 triệu euro/năm)?
 
Câu trả lời là: Không. Milan vốn là một đội bóng chẳng mấy khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ trong những năm qua, tiêu biểu là những vụ mua hớ Gilardino, Oliveira, Emerson, Gourcuff… từng khiến Giám đốc điều hành Ariedo Braida bị tifosi kêu gọi từ chức. Những lá thư nặc danh được đính kèm một viên đạn được gửi thường xuyên tới trụ sở đội bóng này thời gian quan cũng là vì sự kém cỏi trong công tác chiêu mộ nhân tài, cải tổ đội ngũ. Nhưng Milan năm nay có vẻ đã rút ra được bài học, khi tham gia thị trường từ rất sớm để tránh tình huống bị ép giá cho những “món hàng ế” như 2 năm gần nhất (mua Oliveira và Emerson vào thời điểm chỉ còn vài giờ là đóng cửa thị trường, đều là mua hớ). Arsenal, cũng như Barcelona, rất khó moi được từ Milan những đồng euro vô lý khi vẫn còn tới gần 2 tháng nữa để các bên nói chuyện với nhau.
 
 
Bởi thế, gần như chắc chắn mục đích của người Italia khi tung tin Milan “bắt cá hai tay” này là khiến Arsenal thêm bối rối. Đội bóng nước Anh gần như không còn kiên nhẫn để thuyết phục Adebayor ở lại, đồng thời cũng rất cần tiền để đưa về những mục tiêu nhằm thay thế chân sút người Togo, như Huntelaar hay Santa Cruz. Nếu không hành động sớm, họ sẽ để tuột những cầu thủ này vào tay các đối thủ đang cạnh tranh quyết liệt như M.U hay Roma. Mặt khác, nếu thông tin Ronaldinho chỉ là bịa đặt của Gazzetta, thì đó cũng sẽ là lời tuyên chiến của Milan đối với Barca, đội bóng chỉ trì hoãn quyết định bán Ronaldinho cho Milan vì sự can thiệp béo bở hơn từ Man City (dù Ronnie đã từ chối thẳng thừng đội bóng của Premier League. Barca đã muốn tống khứ Ronaldinho khỏi sân Nou Camp lắm rồi, và việc họ ngăn cản anh dự Olympic 2008 không phải vì cần anh hay lo ngại thể lực của anh, mà là để dễ bán hơn.

Người Italia chẳng mất cái gì khi tung tin giật gân, trong khi Arsenal và Barcelona đều sẽ phải nhìn vào Milan với con mắt dè chừng. Nói gì thì nói, họ cũng chẳng còn cơ hội nào để bấu víu ngoài việc bán những cầu thủ khó chịu đó cho Milan, trong khi Galliani đã tuyên bố ngân sách của “Rossoneri” chỉ đủ để mua 1 trong 2 người. Việc để mất liên hệ với Milan cũng đều là một thất bại đối với bất cứ đội nào, Arsenal hay Barcelona.

Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm