Genoa 0-0 Juventus: Thắng hoặc thua đi chứ, Juve!

11/03/2012 20:29 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) - Lại một trận hòa nữa của Juve, một điệp khúc mà họ đã lặp đi lặp lại không biết chán trong mùa giải này. Trận hòa thứ 14 trên tổng số 26 trận từ đầu mùa đã khiến Juve bị Milan bỏ lại đằng sau với khoảng cách 4 điểm.


Hội chứng hòa đang giết chết Juve - Ảnh Getty

Mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi đối với Juve. Họ vẫn là đội cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn đối phương nhưng sự kém cỏi của các chân sút đã khiến Bianconeri không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng. Hệ quả là Juve đã phải chịu trận hòa thứ tư liên tiếp và là 14 kể từ đầu giải. Không hiểu điều gì đã xảy ra với các chân sút của Juve khi họ không thể tìm ra cách nào để đưa được bóng vào lưới đối phương dù đã thử sút xa, dứt điểm cận thành, đánh đầu... Có vẻ như Juve đã cạn kiệt ý tưởng trong khâu tổ chức tấn công để rồi bây giờ họ không những không đuổi được Milan mà còn có nguy cơ bị mất luôn ngôi á quân.

+ Trận đấu bắt đầu:

Chấn thương của bộ đôi Barzagli-Chiellini cộng với án treo giò của Bonucci khiến Juve không còn một trung vệ thực thụ nào cho chuyến làm khách tới sân của Genoa. Tình thế này buộc Conte phải kéo tiền vệ trung tâm Vidal xuống đá cặp trung vệ cùng Caceres, một hậu vệ phải. Trong khi đó, mặc dù chơi không tốt trong thời gian gần đây nhưng Vucinic vẫn chiếm một suất trên hàng công của Juve bên cạnh Matri  và Pepe.

Phút thứ 1: CẢN PHÁ!!! Buffon đã chơi xuất sắc để cản phá pha dứt điểm của Palacio. Người đã chuyền bóng cho Palacio là Gialrdino.

Phút thứ 2: Juve có câu trả lời với pha chuyền bóng nguy hiểm của Pepe vào trong vòng cấm Genoa. Tuy vậy, Marchisio lại dứt điểm thiếu chính xác.

Phút thứ 6: Thủ thành Frey của Genoa chơi tốt khi cản phá thành công cú sút của Pepe.

Phút thứ 14: Vucinic chuyền tuyệt đẹp để Marchisio xâm nhập vòng cấm nhưng cú sút sau đó của tiền vệ người Italia đã không thắng được Frey.

Phút thứ 20: Trận đấu đã diễn ra khá cởi mở trong những phút đầu tiên, giúp hai đội tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Phút thứ 22: Jankovic đã vượt qua Giaccherini trước khi tung ra hai cú sút liên tiếp về phía khung thành Buffon nhưng đều không thành công.

Phút thứ 29: Matri có pha chuyền bóng chính xác vào trong vòng cấm cho Marchisio nhưng tiền vệ người Italia đã không thể dứt điểm thành công.

Phút thứ 35: Juve đã tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn kể từ đầu trận nhưng họ vẫn chưa một lần tận dụng thành công. Khả năng dứt điểm kém cỏi của các tiền đạo chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Juve mắc hội chứng hòa mùa này nhưng có vẻ như họ vẫn chưa tìm ra cách để khắc phục.

Phút thứ 37: Vucinic chuyền bóng rất thông minh để Matri dứt điểm nhưng Rossi đã kịp can thiệp.

Phút thứ 41: Jankovic vẫn nỗ lực dứt điểm dù trước mặt là rất nhiều cầu thủ nhưng Buffon đã cản phá thành công.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0 dù hai đội đều đã tạo ra một số cơ hội có thể ghi bàn, đặc biệt là Juve.

Phút thứ 46: Ngay đầu hiệp 2, Genoa đã có sự điều chỉnh khi Sculli rời sân để nhường chỗ cho Mesto.

Phút thứ 52: Pirlo đá phạt góc chuẩn xác cho Vucinic đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 55: Liên tiếp trong vòng 2 phút, Pepe rồi Pirlo lần lượt đe dọa khung thành Genoa nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi cho Juve. Đội khách đang kiểm soát thế trận trong hiệp 2, nhưng vấn đề là họ có cụ thể hóa được ưu thế trên sân thành bàn thắng hay không mà thôi.

Phút thứ 57: Pepe tạt bóng rất đẹp để Vucinic đánh đầu. Thủ thành Frey đã bị đánh bại trong tình huống này nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút thứ 59: CỘT DỌC!!! Bóng đá chạm cột dọc khung thành Genoa sau pha dứt điểm của Pepe từ quả đá phạt do Pirlo thực hiện.

Phút thứ 69: Marchisiso thử vận may bằng một cú sút xa rất tốt nhưng Frey đã là người chiến thắng.

Phút thứ 70: Pepe đã đưa được bóng vào lưới Genoa sau đường chuyền của Vucinic nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng cầu thủ đội khách đã việt vị.

Phút thứ 71: Elia được tung vào sân thay cho Pepe. Đây là lần hiếm hoi tiền vệ người Hà Lan được trao cơ hội thi đấu, dù chỉ là từ ghế dự bị.

Phút thứ 74: Buffon đã phải trổ tài để cản phá cú sút phạt nguy hiểm của Kucka.

Phút thứ 75: Tới lượt Del Piero được tung vào sân thay cho Matri.

Phút thứ 78: Juve suýt chút nữa phải ôm hận khi Gilardino xâm nhập vòng cấm đội khách rồi vượt qua nốt Buffon. Tuy nhiên, do góc sút quá hẹp nên cựu tiền đạo Milan đã đưa bóng đi chệch khung thành.

Phút thứ 85: Juve liên tục gia tăng sức ép lên phần sân Genoa trong những phút cuối nhưng họ vẫn hoàn toàn bế tắc trước khung thành của Frey.

Phút thứ 87: Con bài cuối cùng là Boriello cũng được Juve tung nốt vào sân thay cho Giaccherin.

Phút thứ 90: Juve đã làm tất cả những gì có thể để ghi bàn nhưng vô vọng. Chung cuộc, Juve bị Genoa cầm chân với tỷ số 0-0.

+ Đội hình thi đấu:

Genoa: Frey; Rossi, Carvalho, Kaladze, Moretti; Jankovic, Kucka, Biondini, Sculli; Gilardino, Palacio

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Caceres, Vidal, De Ceglie; Giaccherini, Pirlo, Marchisio; Pepe, Matri, Vucinic

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm