Milan 2-0 Lecce: Ibra lập "siêu phẩm", Milan bỏ xa Juve

11/03/2012 20:21 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Hai bàn thắng của Nocerino và Ibrahimovic ở mỗi hiệp đã giúp Milan nhẹ nhàng vượt qua Lecce với tỷ số 2-0, qua đó nới rộng khoảng cách với Juventus lên thành 4 điểm bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội bóng của HLV Antonio Conte lại bị Genoa cầm chân không bàn thắng.


Ibra (trái) lại lập công cho Milan - Ảnh AP

Dù vừa bị Arsenal vùi dập 0-3 tại Emirates nhưng trận thua này không hề ảnh hưởng đến lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ Milan. Bằng chứng là Milan đã nhập cuộc rất tốt trước một Lecce đang có phong độ cao trong thời gian gần đây. Ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, Robinho và Ibra đã có một pha phối hợp đẹp mắt tạo điều kiện để Nocerino dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đã đập người một cầu thủ Lecce rồi bay vào góc xa khung thành khiến Benassi không thể cản phá.

Những phút còn lại của hiệp 1, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Lecce và hàng loạt cơ hội nguy hiểm được Milan tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm cho các nhà ĐKVĐ. Đáng tiếc nhất phải kể tới cú sút cận thành bị Benassi cản phá của Emanuelson.

Sang hiệp 2, Lecce bất ngờ là đội có sự khởi đầu tốt hơn và tấn công khá sắc với sự ăn ý của bộ đôi Muriel và Bojinov. Nhưng khi mà sự hưng phấn của Lecce đang lên cao thì Ibra đã dập tắt chúng bằng một cú sút xa không thể cản phá sau pha đánh đầu làm tường của Emanuelson. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Milan chơi đủng đỉnh nhưng vẫn giữ nguyên được tỷ số 2-0 cho đến hết trận.

+ Trận đấu bắt đầu:

Màn trình diễn kém cỏi trên sân Emirates trong trận thua 0-3 của Milan trước Arsenal đã khiến hậu vệ trái Mesbah mất cơ hội gặp lại đội bóng cũ Lecce. Đá thay cầu thủ người Algeria là Antonini. Do Mexes bị treo giò, Bonera sẽ đá cặp với Thiago Silva ở trung tâm hàng thủ. Trên hàng công, Ibrahimovic tiếp tục đá cặp cùng Robinho với sự hộ trợ từ Emanuelson.

Phút thứ 5: Muntari có pha căng ngang khá nguy hiểm vào trong vòng cấm Lecce, buộc hàng thủ đội khách phải vất vả cản phá.

Phút thứ 7: NOCERINO!!!!!!! Milan có bàn mở tỷ số từ rất sớm do công của Nocerino. Robinho là người chuyền bóng để Ibra làm tường cho Nocerino băng lên sút bóng đập người một hậu vệ Lecce rồi làm tung lưới Benassi.


Nocerino ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Getty

Phút thứ 14: Milan có cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành Lecce nhưng cú sút ở cự ly gần của Emanuelson lại không thắng được thủ thành Benassi.

Phút thứ 19: Dù ở một góc cực hẹp nhưng Ibra vẫn thực hiện một cú dứt điểm kỹ thuật, đưa bóng đi chệch khung thành Lecce trong gang tấc.

Phút thứ 25: Dù đá tiền đạo nhưng Ibra hoạt động cực rộng khi thường xuyên lùi sâu để tham gia tổ chức tấn công khiến tuyến giữa của Lecce gặp rất nhiều khó khăn dù đã bố trí tới 5 người.

Phút thứ 35: Ibra có pha tạt bóng rất nguy hiểm và suýt chút nữa Robinhod đã có cơ hội dứt điểm nếu Benassi không kịp can thiệp.

Phút thứ 38: Robinho vượt qua Oddo bên cánh trái rồi dứt điểm rất căng và hiểm hóc vào góc xa khung thành Lecce nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Phút thứ 43: Nocerino chọn đúng điểm rơi để đánh đầu sau quả tạt chính xác của đồng đội nhưng bóng lại đi trúng vào vị trí mà Benassi đã chọn.

Phút thứ 44: Abate đi bóng rất táo bạo từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm khá căng nhưng Benassi đã kịp làm chủ tình hình.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Milan với pha lập công duy nhất của Nocerino.

Phút thứ 46: Ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu, Lecce đã có sự thay đổi người khi Oddo, một cựu cầu thủ Milan, rời sân để nhường chỗ cho Obodo.

Phút thứ 51: Bojinov cảnh báo Milan bằng một cú sút hiểm hóc từ mép vòng cấm nhưng Abbiati đã xuất sắc cản phá.

Phút thứ 58: Lecce đang là đội chơi tốt hơn trong hiệp 2 và đã gây ra khá nhiều khó khăn cho Milan, khiến HLV Allegri đứng ngồi không yên bên ngoài đường piste. Sự phối hợp ăn ý giữa bộ đôi Muriel-Bojinov trên hàng công đang giúp Lecce có được một thế trận tấn công khá tốt.

Phút thứ 62: Muntari rời sân để nhường chỗ cho Aquilani. Tiền vệ người Ghana đã có một trận đấu không thật sự ấn tượng.

Phút thứ 65: IBRA!!!! Trong hoàn cảnh bị dồn ép, Milan lại là đội có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi Robinho chuyền bóng để Emanuelson đánh đầu mớm bóng rất vừa tầm để Ibra tung cú sút xa tuyệt đẹp và không thể cản phá, khiến Benassi chỉ còn biết bay người trong vô vọng.

Phút thứ 75: NGUY HIỂM!!! Suýt chút nữa Milan đã có bàn thắng thứ 3 sau một pha phản công chớp nhoáng. Robinho là ngườ có pha vẩy bóng tinh tế để Emanuelson băng xuống dứt điểm rất căng bên cánh phải nhưng thủ thành Benassi đã xuất sắc cản phá. Sau đó đến lượt một hậu vệ Lecce đánh đầu giải nguy khi bóng đang bay vào khung thành đã bỏ trống.

Phút thứ 78: El Shaarawy đã được tung vào sân thay cho Robinho.

Phút thứ 85: Với lợi thế dẫn trước 2 bàn khá an toàn, Milan chủ động chơi chậm trong những phút còn lại của trận đấu để chờ cơ hội phản công.

Phút thứ 90: Liên tiếp trong hai phút bù giờ, Milan có hai cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng lần lượt El Shaarawy rồi Ibra đều bỏ lỡ. Tuy vậy, chiến thắng 2-0 là quá đủ để Milan vững vàng ở ngôi đầu bảng bởi ở trận đấu cùng giờ, Juve lại mắc hội chứng hòa, và lần này là trước Genoa (0-0).

+ Đội hình thi đấu:

Milan: Abbiati; Abate, Bonera, Thiago Silva, Antonini; Nocerino, Van Bommel, Muntari; Emanuelson; Ibrahimovic, Robinho

Lecce: Benassi; Miglionico, Carrozzieri, Esposito, Oddo; Blasi, Giacomazzi, Bertolacci, Brivio; Bojinov, Muriel

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm