Chuyện bán vé của Milan: Thấp kỉ lục

16/08/2012 12:53 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Gieo hoài nghi thì gặt hoài nghi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cho đến giờ phút này, Milan mới chỉ bán được vẻn vẹn 19.355 chiếc vé xem cả mùa, mà trong đó, 72 chiếc đã bị trả lại (còn lại 19.283 chiếc). Milan chưa bao giờ bị người hâm mộ ghẻ lạnh đến thế kể từ khi tỷ phú Silvio Berlusconi sở hữu đội năm 1986.

Chiến dịch bán vé xem dài hạn của Milan chưa kết thúc, nhưng ngay từ bây giờ đã có thể tin chắc rằng lượng vé bán ra mùa hè này sẽ thấp kỷ lục. Ngay cả khi các sếp Milan đưa về sân San Siro được một hoặc hai tên tuổi lớn như Kaka vào giờ chót của kỳ chuyển nhượng, tình hình có lẽ cũng không khá hơn, giống như hoàn cảnh của mùa hè 2010. Khi đó, dù Ibrahimovic và Robinho dồn dập đến trong những ngày cuối tháng 8, Milan cũng chỉ bán được 28,754 chiếc vé, con số thấp thứ nhì trong lịch sử 26 năm triều đại Berlusconi. Mùa hè 2009, sau khi để Kaka ra đi, Milan chỉ bán được 27,865 chiếc vé. Đó cũng là hai năm hiếm hoi dưới thời Berlusconi, lượng vé bán cả mùa của Milan không đạt đến con số 30.000. Năm nay, có lẽ con số 25.000 cũng khó bị vượt qua.


Người hâm mộ Milan cần những hành động cụ thể, chứ không phải những hứa hẹn hão - Ảnh : Getty

Sự phát triển của công nghệ truyền hình và sự suy thoái kinh tế góp phần không nhỏ vào sự sụt giảm số lượng vé bán ra của Milan. Bằng chứng là hè năm ngoái, Milan cũng chỉ bán được 31.156 vé (thấp thứ 3 trong lịch sử 26 năm Berlusconi) dù trước đó đã giành Scudetto và khả năng bảo vệ danh hiệu được đánh giá cao. Tuy nhiên, lý do chủ yếu khiến Milan bị người hâm mộ tẩy chay, thậm chí là trả lại vé đã mua vì quá thất vọng, nằm ở chính sách chuyển nhượng tiêu cực trong mùa hè này. Nói thẳng ra, quyết định bán đi bộ đôi Thiago Silva và Ibrahimovic được xem như sự lừa dối người hâm mộ, trong khi những động thái chuyển nhượng sau đó lại càng chồng chất thêm thất vọng. Milan không chỉ đánh mất lòng tin của tifosi vì tỏ ra thiếu tham vọng, mà còn vì họ phụ bạc tình yêu được dành cho.

71.895 - Cách đây đúng 20 năm, mùa hè năm 1992, Milan bán được tới 71.895 vé xem dài hạn (chiếm tới 90% sức chứa của sân San Siro). Đó là đỉnh cao nhất về công tác bán vé cả mùa trong 26 năm triều đại Berlusconi.

39.487 - Mùa giải 1997-98 là mùa Milan chơi tồi nhất trong triều đại Berlusconi (đứng thứ 10 Serie A), nhưng họ vẫn bán được 39.487 vé trong mùa hè năm 1998. Đó cũng là lần đầu tiên dưới thời Berlu, số vé bán ra của Milan không đạt con số 4 vạn.

27.865 - Năm 2009, vì hiệu ứng mất Kaka, Milan chỉ bán được 27.865 vé xem cả mùa, thấp nhất kể từ năm 1986. Tuy nhiên, kỷ lục đáng buồn đó nhiều khả năng sẽ bị phá trong mùa hè này.

Không phải giới milanista không biết đến tình cảnh khó khăn về tài chính của đội bóng họ yêu. Hội CĐV Milan lớn nhất thế giới từng ủng hộ quyết định bán bộ đôi Thiago Silva - Ibra nhằm mục tiêu giảm quỹ lương và cân bằng tài chính của Milan. Họ đều hiểu rằng sự ổn định tài chính mới là nền tảng căn bản cho sự phát triển lâu dài chứ không phải một hai cầu thủ ngôi sao (bởi thế nên chỉ có 72 người trả vé), song thực tế, mọi sự cảm thông đều chỉ có giới hạn. Việc Milan mới chỉ bỏ ra vẻn vẹn 4,9 triệu euro để bổ sung… 7 cầu thủ mới trong khi thu về tới 65 triệu euro từ việc bán cầu thủ rõ ràng là tín hiệu tuyệt vời trên khía cạnh tài chính, song cũng là sự mỉa mai nếu xét về mặt chuyên môn. Giới milanista yêu đội bóng Milan chứ không phải yêu một công ty có tên Milan, và họ muốn thấy nụ cười chiến thắng của các cầu thủ chứ không phải nụ cười thu hoạch của các ông sếp mặc áo vest.

Để trấn an người hâm mộ, Phó chủ tịch Adriano Galliani tuyên bố "Sẽ có một nhà vô địch đến thay thế Ibrahimovic". Giờ đây, giới milanista đang có cảm giác hai tai mình mọc dài ra như đôi tai lừa khi nhìn vào danh sách các cầu thủ Milan theo đuổi. Đúng là những "nhà vô địch" như Galliani hứa hẹn: Matri và Borriello vô địch Serie A mùa vừa qua với Juve, Yanga vô địch Ligue 1 cùng Montpellier, bộ ba Kaka-Diarra-Sahin vô địch Liga với Real Madrid, nhưng trừ Yanga vô danh ra, tất cả đều chỉ là "hàng thải". Mà ngay cả như thế, Milan cũng chưa chạm được đến "lông chân" của bất kỳ ai trong số này.

Các sếp Milan lúc nào cũng chỉ biết hứa hẹn, nhưng điều người hâm mộ Milan cần ở họ lúc này là những hành động cụ thể. Nếu không, sẽ chẳng còn ai bỏ tiền ra mua vé nữa.

Bách Việt

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ giành Scudetto mùa bóng 2012/13?





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm