02h45 ngày 19/12, Milan – Roma: Giáng sinh ấm cho ai?

18/12/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cả Milan và Roma đều bước vào cuộc so tài đêm nay với niềm vui lớn từ kết quả bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League. Mọi đối thủ ở vòng này đều đáng gờm, nhưng rõ ràng việc chỉ phải gặp Shakhtar Donetsk là một giấc mơ có thật của Roma, trong khi Milan cũng rất hài lòng với lá thăm có tên Tottenham, đối thủ thuộc loại dễ chơi nhất trong nhóm các đội đầu bảng. Họ sẽ mang sự hưng phấn tâm lý ấy vào trận đấu cuối cùng của năm 2010 này, để hướng đến một kỳ nghỉ Giáng sinh ấm áp.  

Trận chiến ở San Siro chắc chắn sẽ rất kịch tính - Ảnh Getty

Milan đang tiến nhanh như một chiếc xe đua F1. Hai thắng lợi liên tiếp với cùng tỷ số 3-0 trước Brescia và Bologna vừa qua (các trận thắng thứ 5 và 6 trong 7 trận gần nhất) đã đưa Milan bỏ xa đội đứng thứ nhì tới 6 điểm, sau khi Lazio thua Juventus ở “khúc cua” khó vòng 16. Bây giờ đến lượt Milan gặp phải “khúc cua” của mình, mà nếu họ vượt qua được, danh hiệu không chính thức “vô địch mùa đông” coi như đã nằm trong tay. Trước hết, Milan muốn có một thắng lợi để khép lại năm 2010 khá ngọt ngào một cách tốt đẹp, đồng thời cũng làm một món quà chào đón Cassano, người sẽ đến sau kỳ nghỉ lễ.  

Milan hoàn toàn có thể làm được điều đó, khi toàn đội đang có phong độ cao và tâm lý hoàn hảo. Cặp Robinho-Ibrahimovic vẫn đều đặn “nhả đạn” và tân binh Boateng càng chơi càng hay ở vị trí hộ công. Sự thiếu vắng chốt chặn Thiago Silva cũng đã được HLV Allegri khắc phục thành công ở trận gặp Bologna. Mới chỉ 2 lần để mất điểm tại San Siro từ đầu mùa, Milan cho thấy họ chơi sân nhà tốt thế nào. Roma là một đối thủ lớn và giàu kinh nghiệm hơn hẳn Brescia hay Bologna, nhưng rào cản chính với Milan trận này lại có thể là tâm lý đang bay bổng của họ. Nếu thầy trò HLV Allegri đánh mất sự tỉnh táo vì tự mãn, họ sẽ có thể bị đánh bại. 

Về phía mình, Roma hành quân đến San Siro với thành tích thắng 3 trong 5 trận gần nhất làm khách Milan, nhưng phong độ của họ đang không ấn tượng. Cuối tuần trước, họ chỉ may mắn vượt qua đội bét bảng Bari nhờ bàn thắng được ghi từ vị trí việt vị của một trung vệ. Trận này, họ không có Vucinic và cả hai thủ môn chính. Kỳ vọng được đặt vào Marco Borriello, chân sút sẽ trở lại lần đầu tiên kể từ khi rời Milan, nhưng San Siro xưa nay vốn không phải là đất lành cho cầu thủ này khi anh khoác màu áo khác. 

Dự đoán: 2-1  

B.V 

* Đối đầu Serie A: 75 trận ở San Siro, Milan thắng 43, hòa 17 và Roma thắng 15 trận. 
+ Lực lượng: Milan vắng Pato, T.Silva, Zambrotta, Inzaghi, Flamini. Roma vắng Vucinic, J.Sergio, Lobont, Rosi, Baptista, Perrotta. Đều do chấn thương. 
 
* Đội hình dự kiến:
+ Milan: Abbiati – Abate, Nesta, Bonera, Antonini – Gattuso, Pirlo, Ambrosini – Boateng – Ibrahimovic, Robinho.
+ Roma: Doni – Cassetti, Burdisso, Mexes, Castellini – Simplicio, De Rossi, Pizarro – Menez – Totti, Borriello

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm