HLV Allegri: "Milan cần nhân bản Seedorf"

25/09/2011 08:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Bàn thắng sớm của tiền vệ lão tướng Clarence Seedorf mang về cho Milan chiến thắng quý giá 1-0 trước Cesena, qua đó chấm dứt cơn khát chiến thắng những ngày qua.

Seedorf ghi bàn duy nhất giúp Milan hạ Cesena 1-0 - Ảnh Getty

“Virus chấn thương” lan tràn ở San Siro khiến đội chủ nhà tiếp tục phải ra sân mà không có sự phục vụ của rất nhiều cầu thủ như Zlatan Ibrahimovic, Robinho, Alexandre Pato, Kevin-Prince Boateng, Luca Antonini, Daniele Bonera, Gennaro Gattuso, Massimo Ambrosini, Mathieu Flamini, Kingsley Boateng và Philippe Mexes.

Milan khan hiếm nhân lực đến mức HLV Max Allegri phải dùng cả Emanuelson đá hộ công cho cặp tiền đạo chắp vá Cassano - El Shaarawy. Nhưng trong gian khó, “Rossoneri” vẫn có được cái họ cần. Đó là bàn thắng và chiến thắng. Ngay phút thứ 5, Seedorf tung ra cú sút từ cánh phải đưa bóng bay vào góc cao khung thành Cesena theo quỹ đạo cong. Thủ thành Ravaglia của Cesena dù chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá. Sau đó, đội chủ nhà còn tạo được một số cơ hội nguy hiểm khác nhưng không thể kết thúc thành công.

Dù sao, Milan vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn trước 1-0 cho đến hết trận. Một tỷ số vừa đủ giúp “Lữ đoàn đỏ đen” tìm được chiến thắng đầu tiên ở Serie A mùa giải mới. Đó cũng là cú hích tâm lý quan trọng cho Max Allegri và các học trò trước khi họ đá với  Viktoria Plzen ở Champions League giữa tuần tới.

Hollywood có bộ phim nổi tiếng “No Country for old men” (Không có đất cho người già) nhưng rạng sáng nay một bộ phim khác lại được công chiếu ở San Siro khi Milan chiến thắng nhờ pha lập công của tiền vệ 35 tuổi Clarence Seedorf. Pha dứt điểm vừa bất ngờ vừa hiểm hóc của ngôi sao kỳ cựu này nhận được lời khen từ Max Allegri. Nhà cầm quân của Milan nói đùa sau trận đấu rằng “Lẽ ra Milan cần phải nhân bản Seedorf”. Đơn giản là bởi trong lúc “Rossoneri” vắng mặt hầu hết các ngôi sao tấn công chủ lực, họ rất cần những khoảnh khắc tỏa sáng như vậy của một lão tướng. Tiếc là Seedorf đã cao tuổi và không thể ra sân thường xuyên.

Vẫn theo Max Allegri, “Cassano đã có một trận đấu hay còn El Shaarawy chơi không tốt bằng trận hòa Udinese. Cậu ta cần có thời gian và không gian để trưởng thành. Rất khó có thể khởi đầu tốt tại San Siro ở lứa tuổi của cậu ấy”. HLV của Milan cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi tỏ ra hơi chút mệt mỏi và có nguy cơ bị gỡ hòa. Lẽ ra Milan cần phải kết thúc trận đấu sớm hơn. Chúng tôi tạo ra một số cơ hội thuận lợi nhưng không thể tận dụng thành công”. Dù sao 3 điểm vẫn là 3 điểm. Milan rất cần những trận thắng thế này để tạo đà cho những thành công mới trong lúc chờ những “thương binh” của họ “xuất viện”.

Trong lúc Milan giành chiến thắng đầu tay ở Serie A mùa này thì Napoli lại tiếp tục mất điểm sau trận thua Chievo hồi giữa tuần. Lần này “Azzurri” để Fiorentina cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà San Paolo. Hồi giữa tuần, ông Mazzarri đã chủ động luân phiên cầu thủ bằng cách cho Hamsik, Cavani, Gokhan Inler đá dự bị. Napoli để thua Chievo. Lần này, ông tung cả 3 ngôi sao nói trên vào sân từ đầu, cộng thêm sự trở lại của Lavezzi nhưng Napoli vẫn không thắng được Fiorentina. Đường tới vinh quang quả còn lắm chông gai với đội bóng miền Nam Italia.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm