01h45 ngày 25/9, Milan (15) - Cesena (20): Chân cứng, đá mềm

24/09/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sau một chặng leo núi toàn những dốc cao nối tiếp dốc cao, Milan rốt cục cũng đến được đoạn đường bằng. Gặp đội đang đứng đội sổ Cesena là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Allegri tìm lại niềm vui chiến thắng. Nhưng 3 điểm cũng không phải là mục tiêu dễ dàng cho Milan khi họ đang chìm trong gian khó.

Cùng kỳ này mùa trước, Cesena là một hiện tượng kỳ lạ của Serie A. Trở lại giải đấu cao nhất Italia sau tròn 20 năm, nhưng đội bóng nhỏ bé ấy đã giành tới 7 điểm chỉ trong 3 vòng đầu tiên, trong đó có trận hòa 0-0 trên sân Roma và đỉnh cao là đánh bại Milan - có Ibrahimovic, Pirlo, Pato, Ronaldinho và Robinho trong đội hình - bằng tỷ số 2-0 ở vòng 2. Nhưng hiện tại là hình ảnh trái ngược. Sau 3 trận đầu tiên, Cesena toàn thua (1-3 Napoli, 0-1 Catania, 1-2 Lazio) và đứng đội sổ với 0 điểm tròn trĩnh. Thủ lĩnh Mutu hay điểm tựa Parolo chỉ là những cánh én lẻ loi.

Milan sẽ thắng bằng sức mạnh tinh thần - Ảnh Getty

Nếu Cesena gặp Milan ở thời điểm nhà đương kim vô địch có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, cơ hội giành điểm cho họ đơn giản là không có, nhưng đêm nay, hy vọng làm được điều gì đó trên sân San Siro của thầy trò HLV Giampaolo là không ít, nhất là khi những “bạn cùng lứa” Novara, Bologna, Siena đều vừa làm xấu mặt các “đại gia” ở vòng 4. Trên lý thuyết, Cesena chỉ cần phòng ngự cho chặt chẽ là họ có thể ra về với ít nhất 1 điểm, bởi chưa bao giờ hàng công của Milan yếu ớt như bây giờ. Chấn thương đã cướp đi của Milan 3 tiền đạo tốt nhất của họ mùa trước: Ibrahimovic, Robinho và Pato. Thêm vào đó là tiền vệ tấn công Kevin Boateng.

Sau khi Pato dính chấn thương phải nghỉ 1 tháng (chấn thương thứ 11 chỉ trong 2 năm qua), “Rossoneri” chỉ còn lại duy nhất Cassano là tiền đạo đáng tin cậy. “Thần đồng” 18 tuổi El Shaarawy vừa ghi bàn cứu rỗi Milan ở trận hòa Udinese và rất tự tin, nhưng anh còn quá trẻ và cũng không thích hợp cho vai trò tiền đạo cắm (khi mà Cassano đã đá lùi). Inzaghi thì vừa trở lại sau nhiều tháng dưỡng thương và cũng đã quá già. Tệ hại hơn nữa, ngay cả tiền đạo đội trẻ Kingsley Boateng, chân sút 17 tuổi từng gây ấn tượng mạnh ở kỳ tập huấn, cũng đang chống nạng. Đã thế, không ai dám đảm bảo Cassano sẽ trụ vững sau khi đã phải vắt sức suốt 6 trận liên tiếp trong 3 tuần qua (4 cho Milan, 2 cho đội tuyển Italia).

Nhưng nếu như Cassano vẫn cần mẫn chạy trên sân, bất chấp thể hình vẫn thừa tới 3kg trọng lượng, thì Milan sẽ không đánh mất mình. Hai trận gần nhất, thua Napoli 1-3 và hòa Udinese 1-1, đội bóng áo sọc đỏ-đen đều đã chơi không tồi nhờ sự quyết tâm rất cao. Nếu không phải vì HLV Allegri có quá ít sự lựa chọn cho tuyến tấn công, chưa chắc Milan đã phải nhận kết quả không như ý, bởi bất chấp phải thi đấu với một nửa đội hình chính vắng mặt do chấn thương, họ vẫn chủ động được thế trận và tạo ra được những cơ hội ghi bàn.

Trận hòa trên sân Barcelona tuần trước cho thấy càng khi nào bị đánh giá thấp, Milan sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Vì thế, hãy tin rằng họ sẽ thắng đêm nay, cho dù không có đến một trung phong đúng nghĩa.

Dự đoán: 2-0

B.V

Đối đầu:

Trong lịch sử 10 trận tiếp Cesena ở San Siro, Milan thắng 8 và chỉ để hòa 2 trận.

Lực lượng: Milan vắng Robinho, Ibrahimovic, Pato, Boateng, Ambrosini, Gattuso, Mexes, Antonini, Bonera, Flamini. Cesena vắng Antonioli, Renella. Đều do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati - Abate, Yepes, Thiago Silva, Zambrotta - Nocerino, van Bommel, Seedorf - Aquilani - Cassano, El Shaarawy

Cesena: Ravaglia - Ceccarelli, Von Bergen, Rodriguez, Comotto - Parolo, Guân, Candreva - Eder, Mutu, Martinez


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm