Chìa khóa hồi sinh của Milan: Đưa Pirlo lên đá hộ công?

12/09/2009 11:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Phong độ đỉnh cao của Andrea Pirlo khi anh được chơi hộ công trong trận Italia thắng Bulgaria 2-0 ở vòng loại World Cup 2010 vừa diễn ra không chỉ khiến “Gã đầu bạc” Lippi mãn nguyện. Ở Milan, Leonardo cũng vui sướng không kém. Nhờ phát kiến của bậc tiền nhân, Leo đang nghĩ đến một cuộc cách mạng.

Hộ công, vị trí mới mà cũ

Pirlo không phải là “phù thủy” cỡ Zidane hay Messi, nhưng anh là một nhà đạo diễn bẩm sinh. Khi Pirlo có mặt trên sân, chẳng đồng đội nào có thể tranh của anh vai trò điều phối tấn công và cầm nhịp trận đấu, kể cả khi anh mới chỉ là một cầu thủ tiềm năng ở Brescia 12 năm trước. Điều khác biệt giữa các HLV là sử dụng khả năng của anh như thế nào cho hiệu quả. Carlo Ancelotti, người đưa Pirlo lên tầm thế giới, đã không tìm ra được giá trị đích thực của anh trước khi đưa anh lùi xuống đá thấp nhất ở hàng tiền vệ, hình thành nên khái niệm “tấn công ngay khi đang phòng ngự”. Đó được xem là một trong những phát hiện làm thay đổi bóng đá thế giới, khai sinh ra mẫu tiền vệ tổ chức ngay từ phần sân nhà. Phát hiện của Ancelotti đến một cách bất đắc dĩ do Pirlo không thể chiếm được vị trí hộ công của Rui Costa và Rivaldo (sau là Kaka), nhưng nhờ đó mà Milan có một giai đoạn vàng son và ĐT Italia được hưởng lợi với chức vô địch World Cup 2006, khi Pirlo chơi chói sáng.
 
Pirlo giàu sức sống hơn hẳn khi lên đá hộ công cho ĐT Italia
 
Nhưng nay thì những gì Pirlo tạo ra đã không còn là mới mẻ nữa, hay nói đúng hơn là anh đã không thể tạo ra điều gì mới mẻ từ vị trí quen thuộc của mình. Lippi là người nhận ra điều ấy để tìm ra sự thay đổi hợp lý, và thành công, khi đưa anh lên đá ngay phía sau hai tiền đạo, giải phóng anh khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Thực ra đây chính là vị trí bản năng mà Pirlo đã chơi trong 5 năm đầu sự nghiệp, trước khi Ancelotti mang đến một cuộc cách mạng cho cả ông, cả Pirlo, cả Milan và bóng đá thế giới. Sự lột xác của Pirlo trước Bulgaria không gây bất ngờ vì tính sáng tạo của anh, nhưng tạo những ngạc nhiên thú vị về khả năng Pirlo lập tức tìm lại được sự hiệu quả ở vị trí mà anh đã không đảm nhiệm trong ít nhất 7 năm gần đây. Với tín hiệu từ trận thắng Bulgaria, Lippi dường như đã tìm ra được chìa khóa cho nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch thế giới.

Pirlo chơi hộ công, tại sao không?

Italia đã thắng với Pirlo đá cao nhất hàng tiền vệ thay vì thấp nhất trong sơ đồ 4-3-1-2 đang thịnh hành, thì hẳn là Milan cũng vậy, bởi vấn đề của hai đội bóng cùng là sự thiếu sáng tạo, thiếu khả năng gây đột biến và căn bệnh phụ thuộc vào phong độ của tiền vệ này. Milan thua trận derby không chỉ vì Ronaldinho đá kém, mà cũng vì chính Pirlo đã chơi quá tệ. Anh chẳng thể phòng ngự, trong khi những pha phát động tấn công đều dễ dàng bị Inter bắt bài do không còn tính bất ngờ. Chính vì thế, sau khi Lippi có được thành công với Pirlo ở vị trí mới, báo chí Italia lập tức khẳng định Leonardo đang sẵn sàng copy ý tưởng đó của “Gã đầu bạc” để vực dậy Milan. Đó rõ ràng là một suy luận logic và rất hợp lý.

Trên thực tế, Milan những năm cuối thời kỳ Ancelotti không còn mới lạ chính là do phong độ sa sút của Pirlo. Sau khi Ancelotti ra đi, Pirlo cũng nên được “tân trang, đại tu” lại để thích hợp hơn với hoàn cảnh mới. Lẽ ra đó là điều Leonardo đã phải nhận ra từ trước khi Lippi hành động, bởi chỉ có cách đó, anh mới có thể tự giải thoát mình khỏi cái bóng của người tiền nhiệm, tự tìm được hướng đi mới. Nhưng học hỏi một bậc thầy như Lippi cũng chẳng có gì phải hổ thẹn với một người còn phải học rất nhiều về nghề cầm quân như Leo. Tiếp thu những kinh nghiệm thành công của người khác chính là cách tốt nhất để một HLV có được sự nghiệp lớn. Một trong những lý do cơ bản khiến Milan đại bại trước Inter là sự non nớt của Leo, một sự tương phản tuyệt đối với Mourinho lão luyện, nhưng ở lần gặp lại, tình thế chắc chắn sẽ khác, khi Leo đã có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá.

Câu hỏi: Nếu Pirlo đá hộ công thì Ronaldinho sẽ đá ở đâu? Câu trả lời: Quá dễ, đẩy Ronaldinho lên đá tiền đạo với Pato hay Huntelaar. Đó chẳng phải là điều ông chủ Berlusconi muốn thấy hay sao? Vì thế, chẳng dại gì mà Leo không bắt đầu thử nghiệm ngay cuộc cách mạng mới, nếu Ronaldinho lại mờ nhạt trên sân Livorno đêm nay.

B.V

Nhớ Kaka, Milan tậu Kacar?

Những người yêu mến Milan có thể sẽ lại được gọi tên “Ca ca” quen thuộc, nhưng không phải là “đứa con của Chúa” vừa chuyển sang khoác áo trắng của Real Madrid, mà là Gojko Kacar, tiền vệ trẻ đang lên của Hertha Berlin. GĐTT Ariedo Braida đã được cử tới dự khán trận Serbia - Pháp hôm 9/9 vừa qua để “xem giò” tuyển thủ Serbia này, nhưng phong độ mà Kacar thể hiện ở Hertha Berlin trong hai năm qua mới chính là lý do khiến anh được chú ý. Mùa trước, Kacar chính là hạt nhân trong thành tích giành vị trí thứ 4 Bundesliga của Hertha. Trong 4 bàn thắng Hertha đang có ở Bundesliga mùa này, thì 2 là của Kacar. Ngôi sao 22 tuổi này có sở trường là tiền vệ phòng ngự, nhưng anh có thể chơi tốt cả vị trí hộ công, tiền vệ cánh phải cũng như… trung vệ. Tuy nhiên, để sở hữu được Kacar, Milan sẽ phải cạnh tranh với hàng tá đội bóng khác, trong đó có Inter và Juve.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm