Cú sốc ở San Paolo: Chán Napoli, Hamsik muốn đến Milan

29/06/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tiền vệ Marek Hamsik vừa dội một gáo nước lạnh vào BLĐ Napoli và những tifosi của đội bóng thành phố cảng miền Nam Italia, khi tuyên bố anh muốn khoác áo Milan. Thực tế, điều này không có gì là bất ngờ, bởi sau lưng cầu thủ người Slovakia là “cáo già” Mino Raiola.

Marek Hamsik - Ảnh Getty

De Laurentiis luôn có niềm tin rằng ông có thể giữ chân các trụ cột của mình trước những cám dỗ xung quanh, đặc biệt là bộ ba Cavani, Hamsik và Lavezzi. Vị Chủ tịch của Napoli không ít lần tuyên bố một cách đầy tự tin rằng, Milan sẽ không thể lôi kéo tiền vệ Hamsik rời khỏi San Paolo, cho dù có chồng bao nhiêu tiền mặt.

Nếu như De Laurentiis liên tục đăng đàn tuyên bố sẽ không bao giờ bán Hamsik cho Milan, thì Adriano Galliani – TGĐ của Milan - luôn giữ thái độ im lặng, và thỉnh thoảng có những câu nói vu vơ, đại loại như “họ (Napoli) sẽ chẳng bao giờ để cậu ấy ra đi. Mối quan hệ giữa hai CLB không tốt, nên Hamsik là mục tiêu ngoài tầm với của Milan”.

Một mặt Galliani ngấm ngầm lôi kéo Hamsik, một mặt ông ỡm ờ khiến cho De Laurentiis – vốn chẳng phải tay vừa, cũng không sao làm chủ được vấn đề. Để rồi, đúng vào lúc mà De Laurentiis nghĩ rằng Milan bỏ cuộc, thì Hamsik – nhân vật chính của câu chuyện, đã cất lên tiếng nói của mình.

“Tôi muốn được khoác áo Milan. Tôi vẫn còn trẻ, nhưng tôi cần những danh hiệu. Tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng không có Scudetto hay bất kỳ chiếc Cúp nào khác. Sang Milan, đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Milan, một đội bóng có bề dày truyền thống, là nơi tôi có thể giành được điều mình ước mơ” - những lời  phát biểu của Hamsik trên nhật báo Pravda ở quê nhà chẳng khác gì gáo nước lạnh dội vào De Laurentiis.

Tuyên bố của Hamsik cho thấy, Milan đang là kẻ thắng thế so với Napoli trong cuộc chiến trên bàn giấy này, cũng giống như hai chiến thắng tuyệt đối của Rossoneri trong cuộc đua giành danh hiệu Scudetto mùa giải 2010-11.

Có tác động từ Mino Raiola

Sau khi Hamsik nói lên những điều thật lòng nhất, đã có những chuyển biến mới về tương lai của anh. Theo đó, Milan có động thái chấp nhận chi 25 triệu euro để có sự phục vụ của tiền vệ người Slovakia này. Đồng thời, Napoli cũng không còn làm căng nữa, mà sẵn sàng bước vào đối thoại, với yêu cầu đưa ra là 40 triệu euro.

Milan sẽ mua Hamsik? Chi phí thực sự là bao nhiêu? Đó là những câu hỏi cần có thời gian để tìm ra con số chính xác nhất. Còn hiện tại, điều mà người ta quan tâm là nghệ thuật mua bán của Galliani cũng như Milan. Dường như Milan muốn mua ai là sẽ có người đó, ít nhất là theo những diễn biến trong một năm trở lại đây, bắt đầu với thương vụ Ibra.

Trong cách của Milan, không tồn tại khái niệm “nếu không mua được bằng tiền, thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền”, như Man City hay Real Madrid vẫn đang thực hiện. Với Milan, trong trường hợp đối tác đồng ý, họ sẽ “đi đêm” với cầu thủ. Tất nhiên, cách Milan “vượt rào” để đàm phán với cầu thủ mà không thông qua CLB chủ quản khiến cho ngay cả luật chuyển nhượng cũng trở nên mất tác dụng.

Cụ thể, Milan không hề tiếp cận mục tiêu, mà chủ động liên hệ với người đại diện của cầu thủ đó. Trong bóng đá hiện đại, người đại diện có tiếng nói rất quan trọng về tương lai các cầu thủ. Trong trường hợp của Hamsik, Milan đã “đi đêm” với Mino Raiola, một trong số các “siêu cò” đang hoạt động ở châu Âu.

Một năm trước, Raiola đã can thiệp để đưa Ibra về San Siro theo dạng gần như được Barca cho không. Tháng Giêng vừa qua, thêm một lần nữa Raiola cho thấy tài năng của một “siêu cò”, khi giúp Milan có van Bommel mà không tốn một xu. Van Bommel đã trở thành nhân tố quan trọng ở giai đoạn lượt về mùa giải 2010-11, giúp Milan kết thúc 7 năm dài đói danh hiệu Scudetto.

Có thể nói, chính Raiola đã mách nước cho Hamsik trước khi đưa những ý kiến của mình lên mặt báo. Đầu tiên, Hamsik cảm ơn Napoli (ở đây, tôi tiến bộ và trưởng thành theo từng năm), nhưng mặt khác lại tuyên bố chỉ có gia nhập Milan mới giúp anh bước lên một tầm cao mới.

Giờ đây, điều duy nhất De Laurentiis có thể làm là tìm người thay chàng tiền vệ có biệt danh “Il Marekiaro” này.

242 Hamsik đã có 242 trận đấu cho các CLB Italia, gồm 74 trận cùng Brescia (1 Serie A), và 168 trận cho Napoli (143 Serie A).

47 Hamsik đã ghi 47 bàn thắng cho Napoli trên các mặt trận (41 Serie A, 2 Cúp Italia, 4 Europa League). Anh nằm trong top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Napoli.

2 Hamsik đã hai lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Slovakia, 2009 và 2010. Nếu chiến thắng trong năm nay, Hamsik sẽ san bằng kỷ lục 3 lần liên tiếp của Dusan Tittel (1995, 1996 và 1997).

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm