Ibrahimovic chấn thương mắt cá, Milan lo sốt vó

16/08/2011 16:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Chân sút người Thụy Điển, Ibrahimovic đã phải rời sân ở hiệp 2 trận giao hữu với Malmo  vì chấn thương mắt cá. Ibra cho biết anh cảm thấy rất đau đớn và đã phải nghiến răng thi đấu trước khi rời sân.

Ibra đau đớn vì chấn thương mắt cá - Ảnh Getty

Hiện vẫn chưa có kết quả chấn đoán chính thức của các chuyên gia y tế về mức độ nghiêm trọng của chấn thương này. Các tifosi Milan đang sống trong tâm trạng lo âu. Dĩ nhiên, HLV Allegri cảm thấy bất an nếu Ibra phải nghỉ đấu dài hạn.

Tuy nói rằng Milan vẫn còn những tiền đạo khác như Pato hay Robinho và trên thực tế mùa trước họ đã chiến thắng ngay cả khi thiếu vắng Ibra., nhưng vai trò của tiền đạo người Thụy Điển với đội bóng áo sọc đỏ đen rất quan trọng. Nói gì thì nói, Pato và Robinho có thể mang đến tốc độ, kỹ thuật nhưng không thể có được khả năng che chắn, làm tường hay tì đè, càn lưới tốt như Ibra. 

Mùa trước, tiền đao người Thụy Điển đóng góp cho Milan 14 bàn ở Serie A. Tin tưởng ở sức mạnh của hàng công với các quân bài như Pato, Ibra, Robinho, Allegri không đặt vấn đề với Galliani mua thêm tiền đạo. Ông chỉ củng cố tinh thần cho Cassano bằng lời hứa hẹn ngôi sao lắm tài nhiều tật này sẽ có một vai trò quan trọng ở sân San Siro mùa tới.

Như vậy, có thể thấy HLV của Milan đã đặt cược thành công vào bộ tứ Ibra-Pato-Robinho-Cassano ông đang có trong tay. Nếu Ibra phải nghỉ đấu dài ngày, Milan chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong một mùa giải họ đặt mục tiêu vào sâu ở Champions League trong lúc vẫn nhắm đến Scudetto.

Cũng liên quan tới "Rossoneri", lão tướng Gattuso vừa lên tiếng kêu gọi lãnh đạo đội bóng tìm cách đưa Kaka trở lại sân San Siro. Nhưng chuyên trang chuyển nhượng Calciomercato cho rằng khả năng này khó xảy ra. Milan có vẻ chỉ muốn mượn cho...đỡ tốn tiền. Ngược lại, Real chỉ muốn bán đứt đề lấy tiền đầu tư cho các vụ áp phe khác.

Trong khi đó phải tới khi Fabregas cập bến Nou Camp, Phó Chủ tịch Galliani của Milan mới thừa nhận rằng đội bóng Italia không thể cạnh tranh với Barca vì...thiếu tiền. Milan thực sự muốn có Fabregas và anh từng được báo chí Italia mô tả là "Mr X" của Milan, nhưng họ không thể cạnh tranh với Barca. Bây giờ truyền thông Italia tập trung vào 2 "Mr X" còn lại là Aquilani và Montolivo.

HT (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm