Tiếng nói CĐV: Thượng đế muốn Milan gục ngã trước Barca?

26/03/2012 17:15 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Giữa thời điểm trận chiến giữa Milan và Barcelona sắp bắt đầu, Thiago lăn ra chấn thương. Anh phải nghỉ cả 2 trận lượt đi và về ở tứ  kết Champions League với Barcelona. Khi tấm lá chắn kiên cố nhất trước khung thành không có mặt, Milan sẽ lấy gì để chống lại Barcelona?

Không Silva, không phòng ngự

Cái tin Silva nghỉ 3-4 tuần chẳng khác nào như sét đánh ngang tai đối với các Rossoneri. Từ đầu mùa giải, Milan duy trì được sự ổn định là nhờ có một phần đóng góp lớn của Silva, người đã chơi không khác gì một lá chắn thép trước khung thành của Abbiati bởi lối chơi thông minh và giàu tính chiến đấu của mình.  Thế nên, khi Silva ngã gục xuống sân trong quãng thời gian đầu trận đấu với Roma, đó là khoảnh khắc mà các con tin Rossoneri nhói đau. Ai cũng hiểu được nỗi sợ hãi đang bao trùm đội chủ sân San Siro. 



Mất Silva, Milan mất đi một nửa sức mạnh của hàng thủ - Ảnh Getty

Không Silva, Milan chỉ có sự trở lại của một Nesta đã già cỗi (mới hồi phục chấn thương). Tuy nhiên, ở thời điểm này, Nesta muốn chơi tốt, anh cần có sự hỗ trợ của những cầu thủ có sức trẻ như Silva. Và trong số những trung vệ đúng nghĩa của Milan, không còn ai có đủ đẳng cấp ấy. Bonera đã “chín” nhưng anh vẫn chỉ mãi là một người chơi tròn vai. Mexes thì không còn là chính mình kể từ khi anh đầu quân cho Milan. Thế nên, bức tường phòng ngự vốn đã mỏng manh nay sẽ càng dễ vỡ hơn khi không có sự hiện diện của trung vệ Brazil.

Vẫn biết điểm mạnh của Milan không phải là phòng ngự nhưng khi đối mặt với Barcelona, chẳng đội bóng nào có thể chơi đôi công với họ cả. Ở vòng bảng năm nay, sở dĩ Milan có được trận hòa 2-2 ở lượt đi tại Camp Nou cũng bởi họ đã duy trì một thế trận phòng ngự phản công khá tốt. Nhưng ở lần chạm trán này, khi tấm khiên chắc chắn đã bị dỡ bỏ, Milan phòng ngự như thế nào, đó sẽ là một bài toán cực học búa cho Allegri nhất là khi ở thời điểm này, Messi cứ chạm đâu là có “vàng” ở đấy.

Vận đen của Milan?

Có thể mất Silva chỉ là một tai nạn nhưng với những ai duy tâm một chút, đều có thể thấy rằng Milan là đội “đen” nhất trong số các đội bóng có tên ở tứ kết. Khi lá thăm may rủi được đại sứ của UEFA Paul Breitner xướng tên Milan, không ai nghĩ rằng cái tên sau đó lại chính là Barca. Nhưng rồi, như một mối lương duyên của số phận, Milan tái đấu Barca, thay vì nhận được sự lựa chọn khác. Rõ ràng, nếu xét với tất cả các đối thủ khác, Barca là đối thủ mạnh nhất và không đội bóng nào muốn chạm thày trò Guardiola sớm. Nhưng số phận đã buộc Milan phải gặp họ.

Với các fan trung lập, đây là một cặp đấu hấp dẫn và đáng để chờ đợi ở tứ kết. Chỉ có người Milan hiểu rằng, chạm Barca cũng có nghĩa cơ hội đi tiếp ở Champions League của họ đã hẹp đi rất nhiều rồi. Dù là những người Ý mơ mộng (đa phần báo chí Italia đều cho rằng khả năng Milan đánh bại Barca vẫn xảy ra) nhưng nếu xét một cách thực tế, ngay cả khi có Silva, cơ hội của Milan cũng không thể sáng được như nhà ĐKVĐ châu Âu.

Thực tế ấy càng rõ nét hơn khi đúng vào thời điểm mà Milan có được sự tự tin cao nhất, vận đen tiếp tục đổ ập xuống San Siro. Mất Silva, coi như Milan không thể trông chờ quá nhiều vào khả năng phòng ngự. Và các Rossoneri duy tâm lại có cớ cho rằng Thượng đế đang bắt họ phải bước vào những khó khăn và thách thức khi cướp đi ngôi sao quan trọng nhất trong lối chơi của mình.

Dẫu sao, điều tồi tệ đã xảy ra rồi, Milan buộc phải chấp nhận với thực tế ấy. Biết đâu, thời thế lại tạo ra anh hùng, trong khó khăn, Milan vẫn biết cách để chứng tỏ bản lĩnh. Trong trường hợp thất bại, họ sẽ có cơ hội để tập trung cho Serie A trong cuộc đua Scudetto mà chính họ đang có lợi thế lớn so với kẻ bám đuổi Juventus. Còn trong trường hợp họ vượt qua Barca, đó chẳng phải là một chiến công phi thường hay sao?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Milan có vượt khó để hạ Barcelona?


Việt Tiến

 Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm