Hiểm họa bóng bổng
Khi rời Los Angeles để đến "cắm trại" tại Atalanta (giờ là Baltimore), HLV Leonardo đã bắt tay ngay vào việc xây dựng hàng thủ cho Milan, sau khi "được" LA Galaxy chỉ ra những lỗi rất cơ bản của các hậu vệ. Tuy nhiên, vị HLV trẻ của Milan chỉ có đúng một ngày để thể hiện khả năng của một người thợ xây, và ông đã không thể thành công trong việc vá những lỗ hổng trong phòng ngự. Hàng thủ của Milan chỉ đứng vững được hiệp đấu đầu tiên, trước khi nhận liền hai bàn thua từ các chân sút không mấy tên tuổi của Club America.

Đến bàn thua thứ 2, từ pha ném biên và đường chuyền cầu may, lỗi thuộc về Zambrotta khi anh có được sự chủ động hơn nhưng lại để Marquez tì người đánh đầu. Nhưng Onyewu và người đá cặp Favalli không hoàn toàn vô tội, khi hai anh này hoàn toàn mất hút để cho một hậu vệ cánh phải đóng vai trò của trung vệ. Có thể Onyewu cần thêm thời gian để thích nghi, bởi đây chỉ là lần đầu tiên anh xuất hiện trong màu áo sọc đỏ - đen. Nhưng với những lỗi cơ bản trên, liệu trung vệ 27 tuổi này cần bao nhiêu lâu để hòa nhập trong môi trường có những đòi hỏi cao hơn rất nhiều ngày anh còn khoác áo Standard Liege?
Hiểm họa từ các pha bóng bổng thực tế đã kéo dài với Milan trong nhiều năm qua. Ngay cả khi những Nesta, Kaladze và Maldini còn ở thời đỉnh cao, Milan vẫn thường để thua các bàn khá ngớ ngẩn từ bóng bổng. HLV Ancelotti đã từng thất bại trong việc bịt lỗ hổng này, và giờ nhiệm vụ đó thuộc về Leonardo. 3/4 bàn thua trong 2 trận đấu tại Mỹ xuất phát từ các tình huống rót bóng vào vòng cấm của đối phương, đây thực sự là nhiệm vụ đầy gian nan với một HLV còn quá non kinh nghiệm.
Sự phụ thuộc vào Inzaghi
Berlusconi tuyên bố Ronaldinho sẽ trở thành đầu tàu của Milan trong giai đoạn hậu Kaka (và đã bắt anh phải thề như thế); Leonardo tự tin sẽ làm thức tỉnh Ronaldinho thời đỉnh cao; bản thân Ronaldinho cũng tự tin anh sẽ tỏa sáng trong mùa 2009-10. Nhưng đến lúc này Ronnie đã có bàn nào cho Milan chưa, sau 3 trận ra sân? Ngoài các động tác xử lý bóng đầy kỹ thuật, và một pha kiến tạo tuyệt đẹp trong trận đấu với đối thủ Serie C2 Varese, Ronnie chưa thể hiện đúng những gì Milan kỳ vọng.
Khi Ronnie vẫn đang nỗ lực tìm kiếm quá khứ, Borriello còn khá vụng về, Zigoni quá trẻ để làm nên điều đặc biệt, Di Gennaro không có nhiều cơ hội, và Pato chưa ra sân phút nào, Milan đang phụ thuộc vào những bàn thắng của Inzaghi. Đúng là lối chơi tấn công mà Leo xây dựng vẫn đang mang lại bàn thắng sau từng trận, nhưng việc Inzaghi góp công vào 4/5 bàn thì người ta buộc phải thừa nhận đó là một vấn đề không nhỏ. Một đội bóng sẽ không thể tiến xa, nếu nó đặt tất cả hy vọng vào một chân sút sắp 36 tuổi, và không phải lúc nào anh cũng duy trì được sự ổn định.
Dù sao, đây mới chỉ là sự khởi đầu, và mọi thứ không hoàn toàn quay lưng với Leonardo. Số phút ra sân của Borriello chưa nhiều, Pato mới chỉ vừa bước vào tập luyện, hay Ronaldinho vừa đá vừa trải qua giai đoạn tập thể lực nặng nề để giảm cân… Lúc này, việc xây dựng hàng thủ ổn định vẫn hơn là giải bài toán phụ thuộc vào Siêu Pippo.
Đội hình Milan: Storari - Antonini (68' Zambrotta), Nesta (45' Onyewu), Favalli, Jankulovski - Gattuso (75' Strasser), Seedorf (55' Abate), Flamini (79' Ikande) - Zigoni, Inzaghi, Ronaldinho.
| 07h00 ngày 25/7, sân M&T Bank: Milan - Chelsea
Khi Leo đối đầu Ance Hai tháng trước, những tifosi Milan vẫn còn nhìn thấy Leonardo và Carlo Ancelotti cùng ngồi trên một băng ghế trong các trận đấu ở Serie A. Khi ấy, Ance chưa rời Milan để bước vào cuộc phiêu lưu đầy thách thức với Chelsea, còn Leo đảm nhiệm vai trò của một cố vấn kỹ thuật và vạch ra kế hoạch chuyển nhượng. Tất nhiên, đó cũng là khoảng thời gian mà Leo "theo học" kinh nghiệm của một HLV từ người đàn anh Carletto, để từng bước đón nhận Milan. Gần hai tháng sau khi mỗi người một ngả, họ tái ngộ nhau, nhưng ở hai chiến tuyến trái ngược. Ancelotti mang trên vai tham vọng làm vua châu Âu của Abramovich, trong khi nhiệm vụ của Leo nhẹ nhàng hơn: cải tổ và duy trì Milan trong top 4 Serie A (vào tứ kết Champions League cũng là một thành công). Chỉ là một trận giao hữu đơn thuần, để cả hai thực hiện những ý tưởng của mình trước khi bước vào mùa giải mới, nhưng chắc chắn đó sẽ là cuộc đối đầu của những cảm xúc. Sau khi đánh bại Inter, Ancelotti sẽ tiếp tục tung ra đội hình mạnh nhất. Carletto đang rất muốn giành ngôi cao nhất để tạo tiếng vang cho mình. Nhưng Leonardo thì khác. Tất nhiên, Milan sẽ ra sân gồm nhiều trụ cột hơn so với trận thua America, nhưng mục tiêu chính của Leo không phải chiến thắng, mà tiếp tục thử nghiệm chiến thuật, đặc biệt là hàng phòng ngự. Thiago Silva sẽ trở lại đá cặp với Nesta để Leo có cái nhìn cơ bản về cặp trung vệ chính của mình, khi các chân sút hàng đầu giải Ngoại hạng chính là một liều thuốc thử rất bổ ích. Những giải pháp trên hàng công cũng sẽ được thử nghiệm, khi Pato trở lại. Inzaghi đã thể hiện hoàn hảo vai trò của trung phong cắm, nên đã đến lúc cơ hội được trao thêm cho Borriello. Trong thất bại trước America, dù hàng thủ mắc sai lầm nhưng Leo vẫn có thể hài lòng về khả năng kết hợp đang dần tốt hơn ở tuyến giữa. Nhiều khả năng, vẫn sẽ là một hàng tiền vệ được bố trí theo tam giác, với sự xuất hiện của Pirlo, người mà Ancelotti rất thích, chứ không giăng ngang. Có thể Milan sẽ lại thua, khi Ance thuộc lòng ưu và khuyết điểm của đội bóng cũ, nhưng sau cuộc đối đầu ở thành phố Baltimore, thành quả mà Leo thu được không phải là ít. |