Milan tiếp tục thắng: Cassano "bụng bia" vẫn đá hay

06/08/2012 14:13 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH)- Không thể tưởng tượng được mới chỉ sau EURO một tháng mà Cassano đã phát phì như thể cả mùa hè anh chỉ uống bia và phơi nắng. "Vòng 2" sung túc của tiền đạo ngôi sao này dễ dàng được nhìn thấy ngay từ lúc anh sắp hàng chụp ảnh trước trận giao hữu Milan thắng CD Olimpia 3-1 rạng sáng qua. Nhưng thể trạng nặng nề không làm mất đi những phẩm chất làm nên một "kiến trúc sư" hàng đầu ở Serie A những mùa giải gần đây.



Cassano béo lên trông thấy chỉ sau EURO 2012 một tháng- Ảnh Internet

Một lần nữa Cassano lại khiến người ta phiền lòng vì cách chăm sóc cơ thể quá cẩu thả trong những kỳ nghỉ hè. Có cảm giác anh đã tăng ít nhất 10kg chỉ sau một tháng euro. Xem ra việc bắt Cassano phải chơi tới 77 phút dưới cái nắng nóng 34 độ ở Boston là một hình thức "hành xác" mà HLV Allegri áp dụng nhằm ép tiền đạo 30 tuổi này giải phóng bớt mỡ thừa. Cassano cực lười di chuyển, hầu như không tranh chấp và mỗi bước chạy đều biểu lộ sự nặng nề. Sự chậm chạp và lắt nhắt thường thấy ở Cassano khiến cho Milan không thể hiện được lối chơi nhanh như ở trận thắng Chelsea 1-0 hôm 28/7, nhưng bởi vì vị trí hộ công mà Cassano đảm nhiệm không thực sự cần yếu tố tốc độ (dù triết lý của Allegri khi ưu tiên sử dụng Boateng lại hoàn toàn khác), nên sức công phá của Milan không bị ảnh hưởng nhiều khi Robinho và El Shaarawy, các tiền đạo, rất tích cực di chuyển.

Nhưng cho dù hầu như chỉ đứng một chỗ trong lần đầu ra sân ở kỳ tập huấn này, Cassano vẫn đặt dấu ấn rõ rệt lên Milan bằng cái chân phải cực khéo. Trong khi tân binh Montolivo thường xuyên đe dọa hàng thủ Olimpia bằng những cú chọc khe, thì Cassano thích vẩy những đường chuyền qua đầu các hậu vệ để mở ra những cơ hội, mà một trong số đó tạo nên bàn thắng 2-0 của Nocerino. Các pha chuyền bóng của Cassano có độ chính xác và tính đột biến cao. Anh kết hợp với hai tiền đạo đá chính mở ra rất nhiều khoảng trống cho Nocerino băng lên và kết quả là tiền vệ có bản năng "sát thủ" đó cũng tạo dấu ấn lớn bằng một cú đúp tương đối dễ dàng khi xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để đệm bóng cận thành. Trước khi ghi 2 bàn để giúp Milan dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1, Nocerino cũng là người phối hợp với Robinho để tiền đạo người Brazil mở tỷ số. Ở Cúp TIM cách đây 2 tuần, Robinho cũng mang "bụng bia" vào sân, nhưng hiện anh đã thanh thoát hơn khá nhiều.

HLV Allegri hào hứng cho biết ông hoàn toàn mãn nguyện với những gì mà các học trò thể hiện, và giới hâm mộ Milan cũng nên đặt niềm tin vào đội quân mới mẻ này của ông. Không còn Ibra giỏi nhưng ngạo mạn, không còn những lão tướng giàu kinh nghiệm nhưng thiếu sức bật, Milan đang chơi thứ bóng đá có phần đơn giản nhưng sống động. Những chiến thắng, dù theo cách nào, cũng sẽ càng giúp họ thêm tự tin vào cuộc sống mới trong lúc chờ đợi các sếp mang về một hoặc hai ngôi sao. Thách thức tiếp theo sẽ là "người khổng lồ" Real Madrid, nhưng Milan đã sẵn sàng cho một chiến thắng nữa.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm