01h45 ngày 8/10, Milan - Inter: Ai "điên" hơn, kẻ đó thắng

07/10/2012 09:51 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Ở San Siro đêm nay là một trận đấu đặc biệt, một trận derby trong lòng trận derby. Cho dù người ta đánh giá đây sẽ là cuộc so tài giữa El Shaarawy và Milito, những ngôi sao của hai thế hệ, thì hầu hết sự chú ý vẫn sẽ được dành cho cuộc đối đầu trực tiếp giữa Giampaolo Pazzini và Antonio Cassano, hai tiền đạo từng được xem là một cặp tấn công "trời sinh" ở Sampdoria trước đây nhưng theo cơn gió số phận, đã đi ngược chiều nhau để tạo nên một cuộc tỷ thí đáng mong chờ.



Ai điên người đó sẽ thắng - Ảnh: Getty

Pazzini và Cassano thực tế đã đối đầu nhau ở derby từ sau khi họ cùng rời Sampdoria để đến chơi cho hai đội bóng thành Milano hồi tháng 1/2011, nhưng lần tái ngộ này trở nên đặc biệt hơn bội phần nhờ vụ chuyển nhượng một lần nữa đẩy họ về hai bờ chiến tuyến. Không hạnh phúc tại Milan, Cassano được chuyển tới Inter và ngược lại, Pazzini đến khoác áo Milan sau khi bị Inter ruồng rẫy. Cho đến lúc này, câu hỏi rằng đội nào chiến thắng trong thương vụ đổi chác tốn nhiều giấy mực vẫn còn chờ thời gian trả lời, và mặc dù Inter đang tạm dẫn 1-0 với sự tỏa sáng của Cassano từ đầu mùa, thì Pazzini cũng chỉ cần tỏa sáng hơn người đồng đội cũ đêm nay là đủ để "san bằng tỷ số". Trước trận đấu, Cassano nói rằng anh sẵn sàng đối diện với những tiếng la ó của giới milanista, còn Pazzini tuyên bố anh muốn "trả thù" đội bóng cũ. Cả hai đều có quyết tâm thể hiện mình và khao khát chiến thắng ở mức cao nhất.

Khi El Shaarawy (ghi 5 bàn/4 trận gần nhất) và Milito (đã ghi 6 bàn vào lưới Milan) là tâm điểm chú ý của hàng thủ hai bên, thì cặp "một ngày là bạn, một đời là đối thủ" Pazzini - Cassano được cho là sẽ có vai trò quyết định trận đấu. Nhưng ai sẽ thắng? Pazzini là dạng tiền đạo mà chỉ cần có cơ hội là sẽ hiếm khi bỏ lỡ, trong khi Cassano đã tạm được giải phóng khỏi nhiệm vụ kiến tạo để trở thành chân sút số 1 của Inter. Cassano tiềm ẩn khả năng bùng nổ lớn hơn nhờ tâm lý hưng phấn và anh cũng biết tự tạo cơ hội cho bản thân, điều khác hẳn với Pazzini hiện vẫn gặp khó khăn vì đói bóng tại Milan, nhưng không ai có thể nói trước điều gì ở một trận derby. Trong hai chân sút cùng có biệt danh "điên rồ" này (Pazzini là "Pazzo", còn Cassano là "Cassanata"), có lẽ phần thắng sẽ dành cho ai "điên" hơn trên mặt cỏ sân San Siro đêm nay. HLV Allegri tiết lộ rất có thể sẽ cho Milan đá 3-5-2 để hỗ trợ tốt hơn nữa cho Pazzini, trong khi Cassano không hề có nghĩa vụ phải đóng thế vai trò của Sneijder (không thể góp mặt do chấn thương) hòng phát huy tốt nhất tinh thần đang sung mãn của anh.

Cả Milan lẫn Inter đều còn có những hạn chế không nhỏ về chiến thuật, nhất là ở khả năng áp đặt thế trận nhờ kiểm soát tuyến giữa cho dù đã rất chú trọng cải thiện sức mạnh ở khu vực này, nhưng chính bởi thế mà cuộc đối đầu đêm nay trở nên khó lường hơn. Trong hoàn cảnh đó, sự tỏa sáng của một cá nhân có thể quyết định số phận trận đấu. Người đó sẽ là Cassano? Hay Pazzini?

Dự đoán: 1-1

Bách Việt

Đối đầu Serie A: 80 trận Milan là chủ nhà, Milan thắng 26 trận, hòa 23, Inter thắng 31 trận (gần nhất 15/1/2012, 1-0)

Lực lượng: Milan vắng Pato, Muntari, Mesbah. Inter vắng Sneijder, Chivu, Stankovic, Mariga. Tất cả do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Milan (4-2-3-1): Abbiati - De Sciglio, Zapata, Bonera, Antonini - De Jong, Montolivo - Nocerino, Emanuelson, El Shaarawy - Pazzini

Inter (3-5-2): Handanovic - Ranocchia, Samuel, Juan - Zanetti, Guarin, Gargano, Cambiasso, Nagatomo - Milito, Cassano


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm