Ibra sẽ không bắt tay Guardiola?

28/03/2012 14:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online)- Tiền đạo số 1 của AC Milan Zlatan Ibrahimovic để ngỏ khả năng sẽ bắt tay chào đón thầy cũ Pep Guardiola tại San Siro đêm nay.

Ibrahimovic đã trải qua một mùa bóng không mấy vui vẻ ở Camp Nou do những mâu thuẫn với HLV Pep Guardiola trước khi chuyển sang thi đấu cho Milan dưới dạng cho mượn và sau đó là chính thức đầu quân cho đội chủ sân San Siro. Giờ đây, chân sút người Thụy Điển đang đứng trước những thời khắc quan trọng khi anh đối đầu với đội  bóng cũ ở tứ kết Champions League. Khi được hỏi  về việc chào đón người thầy cũ ở San Siro, Ibra thành thực bộc bạch: “Những gì người ta nói đều là ý kiến cá nhân của họ. Tôi sẽ bắt tay chào đón Guardiola không ư? Tôi cũng chưa chắc nữa. Nhưng quá khứ đã là quá khứ và tôi không nghĩ nó có ảnh hưởng quan trọng đến cả hai người chúng tôi.”



Cầu thủ Milan tập luyện trước trận đấu- Ảnh Getty

Sau quãng thời gian buồn chán ở Liga, Ibra đầu quân cho Milan và nhanh chóng trở thành chân sút số 1 trên hàng công của đội bóng áo sọc đỏ đen. Pha ghi bàn trong trận thắng 2-1 trước Roma hồi cuối tuần qua là bàn thứ 29 của Ibra tại Serie A mùa này. “Tôi không cần phải chứng minh gì thêm. Đây là một trận đấu lớn. Milan đã trải qua những trận như vậy trong nhiều năm qua và tôi rất vui khi được cùng đội bóng làm điều này. Năm ngoái chúng tôi chạm trán Inter, năm nay là với Juventus. Đối thủ có thể thay đổi nhưng Milan vẫn luôn ở trình độ của mình”, Sports Mail dẫn lời Ibra phát biểu trong buổi họp báo.

Ở Champions League, Ibra đã ghi được 5 bàn trong 6 trận đấu. Còn  bên kia chiến tuyến, đối thủ của Milan trên hàng công là Lionel Messi, chân sút từng là nguyên nhân khiến Ibra phải chầu rìa tại Camp Nou. Thế nhưng, Ibra vẫn dành cho Messi sự tôn trọng rất lớn. “Cậu ấy là cầu thủ tốt nhất thế giới. Mỗi năm, Messi đều tiến bộ lên trông thấy và lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ kéo dài được phong độ đó. Tôi có mạnh mẽ như cậu ấy không ư? Đây không phải là điều để tôi đánh giá. Tôi sẽ làm hết sức mình và quan trọng là Milan giành chiến thắng”, Ibra chia sẻ.

Barcelona là đội bóng đã hai lần đăng quang tại Champions League chỉ trong vòng 3 năm qua và là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương mùa này mặc dù đối thủ của họ là Milan, đội đang dẫn đầu Serie A và từng 7 lần vô địch châu Âu. Thế nhưng Ibra tin rằng bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ giúp Milan đối chọi với đối thủ đến từ Liga. “Chúng tôi đã chuẩn  bị tốt cho trận đấu này và hy vọng rằng có thể áp dụng nó trên sân cỏ. Chúng tôi là đội bóng Italia duy nhất còn lại nên chúng tôi hy vọng mình sẽ có thể đi tiếp sau hai lượt trận này.”

Ở trận đấu này Milan không có sự phục vụ của hậu vệ Thiago Silva do chấn thương và cả những cái tên quen thuộc như Antonio Cassano, Filippo Inzaghi, Alexandre Pato nhưng cũng đón tin vui khi Maxi Lopez và Robinho đã trở lại. Bên phía Barca cũng có tổn thất khi Adriano không thể ra sân còn Afellay dù vẫn có mặt trong chuyến đi đến Milan nhưng chưa chắc đã được tung ra sân vì chỉ mới trở lại sau 6 tháng ngồi ngoài do phẫu thuật đầu gối.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm