Real Madrid không còn tin vào Predrag Mijatovic

16/09/2008 15:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Đã lâu lắm rồi Real Madrid mới lại trải qua một mùa Hè bất lực trên TTCN như mùa Hè 2008.
 
 
Bất chấp việc đội bóng chủ sân Bernabeu vẫn mua được tiền vệ tấn công người Hà Lan Van der Vaart, nhưng bấy nhiêu là quá ít để thuyết phục mọi người về sức mạnh của Real trên TTCN. Những mùa giải trước, Real vẫn được biết đến như một CLB bạo chi và luôn nhắm đến những ngôi sao cỡ bự để tăng cường lực lượng. Nhưng mùa này, không có bất kỳ "Galactico" nào cập bến Bernabeu. Từ Cristiano Ronaldo, Diego, Daniel Alves tới David Villa, David Silva..., tất cả những ngôi sao mà HLV Bernd Schuster muốn mua đều không đến Bernabeu.
 
Cái tên đáng chú ý duy nhất xuất hiện trong "Ngôi nhà trắng", Van der Vaart, lại là cầu thủ mà Bernd Schuster chẳng muốn có chút nào, nhưng bí quá vì chẳng mua được ai để thay thế Sneijder bị chấn thương thì Real đành mua Van der Vaart. Tất nhiên, người phải chịu trách nhiệm chủ yếu trong những thất bại của Real trên TTCN là Mijatovic. Đơn giản vì với tư cách là GĐTT của "Kền kền trắng", cựu tiền đạo người Nam Tư (cũ) này đã tỏ ra bất lực trong việc ký hợp đồng với các ngôi sao mà HLV người Đức Bernd Schuster muốn có.
 
Theo "Sport", sở dĩ Real còn giữ Predrag Mijatovic ở lại sân Bernabeu cho tới lúc này bởi CLB Hoàng gia Tây Ban Nha không muốn bỏ ra một khoản tiền đền bù hợp đồng lớn trong trường hợp họ cách chức ông. Hơn nữa, tuy mua bán cầu thủ thất bại thảm hại như vậy nhưng Mijatovic lại liên tục đứng ra làm "bia đỡ đạn" cho Chủ tịch Calderon mỗi khi có chuyện tồi tệ xảy ra với quan chức chóp bu của Real cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm